Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 10)

Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

1. Cha Daniel Thành Faranite:

Hình Trang 50 Trong Sách
Cha Daniel thành Faranite đã có lần kể câu chuyện sau đây:

“Cha Arsenius một lần kể với chúng tôi câu chuyện của một vị tu sĩ già rất chăm chỉ, cần cù tại Skete, người chẳng biết chi cả về đức tin của mình. Vì sự ngu muội của mình, vị tu sĩ già ấy có lần đã nói sai rằng: “Bánh mà chúng ta lãnh nhận thật sự không phải là Mình của Chúa Kitô, nhưng chỉ là một biểu tượng mà thôi.” Hai vị tu sĩ lớn tuổi hơn, sau khi lắng nghe được những lời nói này và biết được rằng vị tu sĩ già ấy là một người tốt và thánh thiện, nên cả hai cùng cho rằng vị tu sĩ ấy nói ra điều đó không phải là do cố ý dèm pha, nhưng là vì sự thiếu hiểu biết. Thế hai vị tu sĩ lớn tuổi hơn liền tiến đến vị tu sĩ già nọ và nói: ‘Này Cha, chúng con có nghe ai đó nói một điều gì đó trái với đức tin của chúng ta, đó là bánh mà chúng ta lãnh nhận không phải là Mình của Chúa Kitô thật, nhưng chỉ là một biểu tượng.’ Tức thì, vị linh mục già nua đó bèn lên tiếng, “Chính con là người nói ra lời ấy chứ còn ai!”

“Hai vị linh mục lớn tuổi liền nói với vị linh mục đó rằng, ‘Này, Cha, Cha không được tin vào điều đó; Cha phải tin vào những gì mà Giáo Hội Công Giáo đã loan truyền xuống cho chúng ta. Chúng ta phải tin rằng bánh này đúng là Mình của Chúa Kitô và rượu kia chính là Máu của Ngài thật sự, chứ không phải chỉ là tượng trưng mà thôi…’ Vị tu sĩ già liền trả lời, ‘trừ phi có một điều gì đó xảy ra để thuyết phục con chứ nếu không thì con không hề tin.’ Hai vị linh mục lớn tuổi liền nói: ‘Thế thì trong tuần này, cả hai chúng con đều cầu nguyện về mầu nhiệm này và chúng con tin rằng Thiên Chúa sẽ tỏ lộ nó ra cho chúng ta.’

“Vào cuối tuần, tức vào ngày Chủ Nhật, cả ba đều đến nhà thờ và ngồi chung với nhau, vị tu sĩ già ngồi cách hai vị còn lại chỉ khoảng một bước. Mắt họ liền mở rộng ra. Khi bánh hy tế được đặt trên bàn thờ, cả thảy ba người, và chỉ có mỗi họ đã thấy được một hài nhi thay vì một tấm bánh. Khi vị linh mục tiến gần và chuẩn bị bẻ bánh, tức liền từ Trời, một Thiên Thần của Thiên Chúa xuống tay cầm gươm. Vị Thiên Thần đó liền hiến tế đứa trẻ và đổ máu của đứa trẻ đó vào trong ly. Khi vị linh mục bẻ bánh ra từng mảnh nhỏ, vị Thiên Thần của Thiên Chúa cắt từ miếng thịt trên thân thể của đứa bé; khi ba vị tu sĩ này tiến gần bàn thờ để Rước Lễ, thì vị linh mục già đó nhận được Mình Thật của Chúa Kitô đang còn rướm máu. Cảnh tượng đó đã làm cho vị tu sĩ già này sợ hãi và khóc lên rằng: ‘Lạy Chúa, Ôi Lạy Chúa, rằng bánh đó chính thật là Mình Ngài và rượu đó cũng chính thật là Máu Ngài.’ Liền sau đó Mình mà vị tu sĩ già cầm trong xuất hiện dưới dạng của bánh, đúng theo mầu nhiệm, và tử đó trở đi, vị tu sĩ già lãnh nhận Mình và Máu Chúa với đầy lòng biết ơn và kính trọng Thiên Chúa.”

2. Bánh Trở Thành Mình và Máu Chúa Kitô:

Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ sáu hay thế kỷ thứ bảy gì đó. Vào một ngày Chủ Nhật đó, có một phép lạ diễn ra trong khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gregory Cả đang cử hành Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phêrô.

Vào giờ Rước Lễ, có một người đàn bà quý phái La Mã tiến đến bàn thờ. Vị Thánh Giáo Hoàng, vừa mới chuẩn bị đặt Mình của Chúa Kitô trên lưỡi của bà và nói: “Nguyện cho Mình của Chúa Giêsu Kitô giúp miễn trừ tội lỗi của con và đưa con đến cuộc sống vĩnh cữu đời sau.”

Tức thì một tâm trạng ngờ vực (incredulous) trông có vẽ khôi hài được biểu lộ ra ngay trên khôn mặt của người đàn bà quý phái đó. Nhận thấy được điều này, vị Thánh Giáo Hoàng Gregory liền giữ lại Mình Chúa và trao cho thầy sáu, đặt lại trên bàn thờ cho đến sau lúc Rước Lễ.

Khi Thánh Lễ chấm dứt, vị Thánh Giáo Hoàng mới quay về phía người phụ nữ và nói: “Ta xin con, hãy nói cho ta biết, con đang suy nghĩ về điều gì để khiến con cười nhạo trong khi con sắp sửa lãnh nhận Mình của Chúa Kitô?”

Bà phụ nữ quý phái đó liền nói: “Chẳng phải bánh mà Đức Thánh Cha trao cho con cũng giống như hệt bánh mà chính con vẫn thường hay nung nấu và đem vào nhà thờ sao? Chính vì thế, con không cầm nổi nên phá ra cười khi Ngài gọi bánh mà con đã nhào lộn bằng chính đôi tay của con là Mình của Chúa Kitô?”

Vị Thánh Giáo Hoàng lúc đó liền mời mọi tín hữu cầu nguyện và khẩn cầu Thiên Chúa về việc người đàn bà này vẫn cứ kiên quyết không tin. Rồi Ngài quay trở lại bàn thờ. Ngay lúc đó, trước sự xúc động không sao tả nổi của tất cả mọi người đang hiện diện, khăn đậy Phép Thánh Thể liền biến mất, và mọi người có thể thấy được bằng mắt trần rằng bánh đã thay đổi thành Mình của Chúa Kitô đang rướm máu.

Khi người đàn bà quý phái đó vừa thấy được Mình của Chúa Giêsu thật sự hiện diện xong, thì Mình đó của Ngài liền trở về hình dạng của bánh thường, ngoại trừ những mãnh nhỏ của bánh vẫn còn rướm máu, và được cất giữ tại Bavaria, trong ngôi làng của thành Andechs mãi cho đến ngày nay.

(Còn tiếp ….)