131. HÃNG I.I.S.
Đêm qua, trong giấc mộng, Hoan mơ thấy mình lạc vào một hãng thật lớn trong vùng Thung Lũng Hoa Vàng. Chính vị C.E.O. của hãng đích thân ra đón Hoan tận cổng, rồi dẫn Hoan đi xem tất cả các cơ sở làm chip, ráp máy P.C.,... tinh vi và tân tiến hơn cả hãng Intel nơi Hoan làm ban ngày.
Sau một ngày viếng thăm toàn bộ cơ sở của hãng, Hoan và vị C.E.O. trở lại phòng khách danh dự. Vị C.E.O. bắt tay chào tiễn chân Hoan, nhưng trong lòng Hoan vẫn cảm thấy khó chịu, chàng bèn hỏi:
- Thưa ông chủ, cả ngày nay ông chủ đã cho tôi được diễm phúc xem thấy hết cơ sở của hãng ông. Nhưng tôi không thấy được nơi giao hàng, xuất kho! Không hiểu tại sao ông chủ lại không dẫn tôi đến đó? Hay là ông chủ sợ tôi sau này tổ chức đánh cướp chip của hãng ông sao?
- Có gì lạ đâu! Hãng tôi không có giao hàng, xuất kho.
- Ủa, hãng gì lạ vậy?
- Hãng tôi tên là I.I.S. (In-Itself). Chúng tôi chỉ chế tạo chip cho máy chúng tôi dùng, để chế tạo những chip hay hơn cho máy chúng tôi dùng, ngõ hầu có thể sáng chế ra những chip hay hơn nữa, cho các máy hay hơn nữa trong hãng chúng tôi dùng.
Giật mình tỉnh giấc, Hoan sung sướng vì mình không phải là nhân công của hãng I.I.S., bằng không thì thất nghiệp sớm.
*****
Nếu chúng ta cũng chỉ biết lo cho mình, hay quanh quẩn bên những vấn đề của hội đoàn mình, giáo xứ mình mà không nghe được tiếng gọi truyền giáo, dấn thân phục vụ xã hội loài người, thì hội đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành hãng I.I.S. Chúng ta cũng sẽ luẩn quẩn như các vị sau đây:
Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Chúa Giê-su: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người lên trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông (Công Vụ Tông Đồ 1: 6-9).
Thay vì trả lời câu hỏi của các tông đồ luẩn quẩn với vương quốc trần gian, Chúa Giê-su mời gọi các ông bung ra, không những khắp miền Giu-đê, Sa-ma-ri, mà còn đến tận cùng trái đất.
Thay vì ở mãi bên cạnh các tông đồ, để các ông được sung sướng thấy Thầy, Đám mây đã rước Người lên, khuất mắt các ông, để từ nay các ông không còn an hưởng hạnh phúc cho riêng mình, tuy dầu hạnh phúc ấy thật cao siêu - sống bên cạnh và thấy Chúa Giê-su - mà bung ra đi rao truyền Tin Mừng, làm chứng nhân của Thầy cho mọi người, mọi nơi. Tuy Chúa Giê-su không còn hiện diện tỏ tường một cách thể lý bên cạnh các ông, nhưng Người luôn ở cùng các ông nhờ Thánh Thần.
Ngày nay, đến lượt chúng ta cũng được mời gọi, không tìm hạnh phúc - cho dù là hạnh phúc thiêng liêng - cho riêng mình, mà dấn thân bung ra, dưới tác động của Thánh Thần, rao truyền Tin Mừng và làm chứng nhân cho Đức Giê-su Ki-tô, trong học đường, trong công sở, ngoài xã hội, không những bằng lời nói, mà còn bằng cuộc sống dấn thân phục vụ tha nhân theo tinh thần Tin Mừng, noi gương Chúa Giê-su. Có như thế nhà trường, hội đoàn, giáo xứ chúng ta mới không chết ngạt vì những lỉnh kỉnh, luẩn quẩn I.I.S.
Lạy Chúa, Chúa như đại bàng mẹ giục đàn con bay nhảy, rồi xòe cánh đỡ lấy con mình, xin giúp con biết chấp nhận lời thúc giục tung bay đem hạt giống Tin Mừng rắc gieo muôn lối, cùng vững tin vào Chúa luôn đỡ nâng (Đệ Nhị Luật 32: 11).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
Đêm qua, trong giấc mộng, Hoan mơ thấy mình lạc vào một hãng thật lớn trong vùng Thung Lũng Hoa Vàng. Chính vị C.E.O. của hãng đích thân ra đón Hoan tận cổng, rồi dẫn Hoan đi xem tất cả các cơ sở làm chip, ráp máy P.C.,... tinh vi và tân tiến hơn cả hãng Intel nơi Hoan làm ban ngày.
Sau một ngày viếng thăm toàn bộ cơ sở của hãng, Hoan và vị C.E.O. trở lại phòng khách danh dự. Vị C.E.O. bắt tay chào tiễn chân Hoan, nhưng trong lòng Hoan vẫn cảm thấy khó chịu, chàng bèn hỏi:
- Thưa ông chủ, cả ngày nay ông chủ đã cho tôi được diễm phúc xem thấy hết cơ sở của hãng ông. Nhưng tôi không thấy được nơi giao hàng, xuất kho! Không hiểu tại sao ông chủ lại không dẫn tôi đến đó? Hay là ông chủ sợ tôi sau này tổ chức đánh cướp chip của hãng ông sao?
- Có gì lạ đâu! Hãng tôi không có giao hàng, xuất kho.
- Ủa, hãng gì lạ vậy?
- Hãng tôi tên là I.I.S. (In-Itself). Chúng tôi chỉ chế tạo chip cho máy chúng tôi dùng, để chế tạo những chip hay hơn cho máy chúng tôi dùng, ngõ hầu có thể sáng chế ra những chip hay hơn nữa, cho các máy hay hơn nữa trong hãng chúng tôi dùng.
Giật mình tỉnh giấc, Hoan sung sướng vì mình không phải là nhân công của hãng I.I.S., bằng không thì thất nghiệp sớm.
*****
Nếu chúng ta cũng chỉ biết lo cho mình, hay quanh quẩn bên những vấn đề của hội đoàn mình, giáo xứ mình mà không nghe được tiếng gọi truyền giáo, dấn thân phục vụ xã hội loài người, thì hội đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành hãng I.I.S. Chúng ta cũng sẽ luẩn quẩn như các vị sau đây:
Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Chúa Giê-su: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người lên trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông (Công Vụ Tông Đồ 1: 6-9).
Thay vì trả lời câu hỏi của các tông đồ luẩn quẩn với vương quốc trần gian, Chúa Giê-su mời gọi các ông bung ra, không những khắp miền Giu-đê, Sa-ma-ri, mà còn đến tận cùng trái đất.
Thay vì ở mãi bên cạnh các tông đồ, để các ông được sung sướng thấy Thầy, Đám mây đã rước Người lên, khuất mắt các ông, để từ nay các ông không còn an hưởng hạnh phúc cho riêng mình, tuy dầu hạnh phúc ấy thật cao siêu - sống bên cạnh và thấy Chúa Giê-su - mà bung ra đi rao truyền Tin Mừng, làm chứng nhân của Thầy cho mọi người, mọi nơi. Tuy Chúa Giê-su không còn hiện diện tỏ tường một cách thể lý bên cạnh các ông, nhưng Người luôn ở cùng các ông nhờ Thánh Thần.
Ngày nay, đến lượt chúng ta cũng được mời gọi, không tìm hạnh phúc - cho dù là hạnh phúc thiêng liêng - cho riêng mình, mà dấn thân bung ra, dưới tác động của Thánh Thần, rao truyền Tin Mừng và làm chứng nhân cho Đức Giê-su Ki-tô, trong học đường, trong công sở, ngoài xã hội, không những bằng lời nói, mà còn bằng cuộc sống dấn thân phục vụ tha nhân theo tinh thần Tin Mừng, noi gương Chúa Giê-su. Có như thế nhà trường, hội đoàn, giáo xứ chúng ta mới không chết ngạt vì những lỉnh kỉnh, luẩn quẩn I.I.S.
Lạy Chúa, Chúa như đại bàng mẹ giục đàn con bay nhảy, rồi xòe cánh đỡ lấy con mình, xin giúp con biết chấp nhận lời thúc giục tung bay đem hạt giống Tin Mừng rắc gieo muôn lối, cùng vững tin vào Chúa luôn đỡ nâng (Đệ Nhị Luật 32: 11).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm