Matt.15,21-28

“Xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm

”“Bị quỷ ám khốn cực lắm”. Quỷ ma là chuyện có thật. Việc ma quỷ luôn quấy phá con người là chuyện bình thường, bởi nó luôn luôn lôi kéo con người sa ngã như chính nó, để làm kẻ đồng lõa. Chúa Giêsu cũng đã từng bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc khi Ngài ăn chay 40 đêm ngày. Ma quỷ cũng đã từng xin Giavê Thiên Chúa cho phép hãm hại ông Giop; và ngày nay ma quỷ vẫn ngày đêm, với đủ thứ mánh lới nhằm lôi kéo con người sa ngã, phạm tội, chống lại Thiên Chúa.“

Ma quỷ sẽ sàng chúng con như sàng gạo” Chúa đã từng cảnh báo các tông đồ ngày xưa. Nhận ra sư lệ thuộc của con gái mình, bị ma quỷ ám thật là thảm hại, một bà quê ở Canaan đã chạy đến với Chúa. Lòng tin của bà thực sự đã thuyết phục được tình cảm và lòng xót thương của Thiên Chúa. Thân phận con người thật mỏng dòn, thật yếu đuối trước quyền lực vô song của satan, của quỷ dữ. Những cơn cám dỗ thật ngọt ngào: danh, lợi, dục bởi nó là sở thích thuộc bản năng của con người. Thật không dễ để thắng được ma quỷ bằng sức riêng của con người. Trông cậy, phó thác và tin tưởng vào Chúa, đó chính là thái độ cần thiết giúp con người có thể vượt thắng được mọi mưu chước của quỷ ma.

Người đàn bà nhà quê ở Canaan đã làm được điều đó.Thiên Chúa luôn là Đấng giầu lòng xót thương và giúp đỡ chúng ta khi chúng ta biết chạy đến kêu cầu đến Ngài. Ngài đứng đó, bên cạnh chúng ta, nhưng Ngài chẳng làm gì được cho chúng ta, nếu chúng ta không muốn, nếu chúng ta không biết kêu cầu và tin tưởng vào Ngài. Cái nguy hiểm của thời đại văn minh và hưởng thụ ngày nay, đó chính là họ lầm tưởng: Khả năng con người có thể giải quyết được tất cả. Làm gì có ma quỷ nhất là với thế giới hiện đại. Ma quỷ chỉ là chuyện thần thoại. Con người ngày nay đã và đang gạt bỏ Chúa ra khỏi mình, vì sợ dính dáng với Ngài họ phải từ bỏ đủ thứ, ràng buộc đủ thứ, rắc rối đủ thứ.

Con người sinh ra để hưởng thụ và họ không muốn “bị quấy rầy” Con người vẫn ảo tưởng: mình còn nhiều thời giờ để ăn năn, không việc gì phải vội vàng thống hối, quay trở về…Và đó chính là những cơn cám dỗ ngọt ngào mà ma quỷ vẫn ngày đêm lôi kéo con người ngày dần xa Thiên Chúa. Thật không dễ để thắng được ma quỷ bằng sức riêng của con người.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã từng cảnh báo các tông đồ ngày xưa: ma quỷ luôn rình chờ để sàng chúng con như sàng gạo. Ma quỷ là một thực tại có thật, luôn quấy phá và mời mọc chúng con sa ngã. Xin cho chúng con hằng luôn bám víu vào Chúa, cậy trông tin tưởng vào Chúa, vì Chúa chính là sức mạnh giúp chúng con vượt thắng được tất cả.Amen.