Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 9)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
Phần 9: Làm Sao Để Lãnh Nhận Phép Thánh Thể Cho Xứng (How To Receive Holy Communion Worthily)
Câu 74: Chúng ta phải làm thế nào để lãnh nhận Phép Thánh Thể sao cho xứng đáng?
Thưa, có ba điều buộc đó là: (1) phải trong tình trạng lãnh nhận được ơn huệ của Thiên Chúa hay nói cách khác phải trong ơn nghĩa của Thiên Chúa; (2) phải ý thức và biết rõ chúng ta đang lãnh nhận Ai vào trong lòng của chúng ta; và (3) phải biết nhịn ăn ít nhất là một giờ trước khi Rước Lễ (ngoại trừ nước và uống thuốc).
Câu 75: Vậy việc phải ý thức và biết rõ chúng ta đang lãnh nhận Ai vào trong lòng có nghĩa là gì?
Thưa, trước tiên đó có nghĩa là chúng ta cần phải biết được những nền tảng về sự thật có liên quan đến Phép Thánh Thể (như đã trình bày trong hai phần đầu của loạt bài viết này), nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết và ý thức rõ được rằng chính Chúa Giêsu đang thật sự sống và hiện diện nơi Phép Thánh Thể. Khi chúng ta lên Rước Lễ, chúng ta nên biết nhen nhóm lại đức tin của chúng ta để đón nhận Chúa Giêsu một cách sốt sắng, liên lũy, chân thành và yêu mến.
Chỉ có bằng cách trên thì Phép Thánh Thể mới có thể đơm hoa và kết trái trọn vẹn trong lòng chúng ta. Thì đó có nghĩa là việc chúng ta phải ý thức và biết rõ chúng ta đang lãnh nhận Ai vào trong lòng của chúng ta.
Câu 76: Chúng ta nên lãnh nhận Phép Thánh Thể bằng cách nào?
Thưa, Phép Thánh Thể chỉ có thể được lãnh nhận bằng cách để cho vị linh mục chủ tế đặt Bánh Thánh trực tiếp lên lưỡi chúng ta. Nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể lãnh nhận Phép Thánh Thể trong tay, với điều kiện là chúng ta phải biết cách lãnh nhận sao cho đúng đắn.
Tức chúng ta phải đặt lòng bàn tay mở của bàn tay trái lên trên bàn tay phải, để vị linh mục chủ tế có thể đặt Bánh Thánh vào, rồi ngay sau đó chúng ta phải cung kính dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải đặt Bánh Thánh vào trong miệng của chúng ta.
Như đã đề cập trong phần trước, nếu chúng ta ý thức rằng bất kỳ những miếng bánh nhỏ nào còn xót lại trong lòng bàn tay của chúng ta, thì chúng ta cũng phải đều nghiêm trang, kính cẩn đặt hết vào trong miệng của chúng ta.
Câu 77: Chúng ta nên làm gì sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể?
Thưa, sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể, chúng ta hãy ý thức rằng Chúa Giêsu đang thật sự hiện diện trong lòng của chúng ta, do đó, chúng ta nên dành thời gian suy niệm qua những lời kinh cầu nguyện sốt sắng và chú tâm. Nếu như cộng đoàn có hát, thay vì phải dành vài giây phút thinh lặng, thì chúng ta phải cùng hát với cộng đoàn, và nên dành vài giây phút thinh lặng sau khi nhận được phép lành cuối lễ.
Thánh Catherine thành Siena, sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể, thì lâm vào trạng thái ngây ngất và không ai có thể di chuyển Nữ Thánh từ nơi này đến nơi khác được. Do đó, chúng ta không nên quên rằng Chúa Giêsu đang hiện diện trong cung lòng của chúng ta đến khi nào Phép Thánh Thể bị tan biến đi trong cơ thể của chúng ta, tức khoảng trong vòng mười lăm đến bốn mươi lăm phút, sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể vào trong lòng của chúng ta.
Câu 78: Có phải những giây phút cầu nguyện sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể là rất quan trọng không?
Thưa, phải.
Chúng rất quan trọng, mặc dầu thế, nhưng rũi thay có rất nhiều người thời nay, đã coi thường. Và rằng, nếu chúng ý thức được chúng ta đang có một Chúa Giêsu thật và sống động trong cung lòng của chúng ta, thì làm sao mà chúng ta lại có thể nở lòng nào mà không biết dành thời gian cầu nguyện sâu sắc, liên lũy với Ngài?
Câu 79: Làm cách nào mà chúng ta có thể dành thời gian khi Chúa Giêsu đang vẫn còn hiện diện với chúng ta về mặt thể lý?
Thưa, điều quan trọng chính là hãy biết suy niệm và đừng để bị chia trí bởi những chuyện không đâu, hay phải trò chuyện với ai đó.
Chúng ta có thể đọc các lời kinh nguyện cầu từ sách Kinh Nguyện, hay nếu có thể, thì chúng ta dùng những lời nói của chúng ta để tâm sự, để nói chuyện riêng với Chúa Giêsu, Người đang hiện diện trong trái tim của chúng ta.
Chúng ta có thể nhớ lại chữ ACTS, tức chữ viết tắt đầu của các chữ như: Adoration (Sự Tôn Kính), Contrition (Sự Ăn Năn, Hối Lỗi), Thanksgiving (Sự Cảm Tạ, Biết Ơn) và Supplication (Sự Van Xin, Khẩn Nguyện). Do thế, chúng ta phải nên tôn kính, ăn năn, cảm tạ và khẩn nguyện sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể.
Câu 80: Có phải việc tôn kính Chúa Giêsu đang hiện diện trong Phép Thánh Thể chỉ được giới hạn trong vài giây phút sau khi Rước Lễ thôi đúng không?
Thưa, có một cách đẹp đẽ khác nhằm biểu lộ lòng sùng kính và mến yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu thông qua Phép Thánh Thể, để từ đó chúng ta có thể lãnh nhận được nhiều ơn huệ đến từ Ngài, thì cách đó được gọi là việc sùng kính Phép Thánh Thể, nghĩa là, chúng ta lặng lẽ cầu nguyện trong thinh lặng trước bàn thờ Thánh Thể, hay sốt sắng, nghiêm trang tham dự vào những giờ chầu Thánh Thể trong giáo xứ.
Việc sùng kính Phép Thánh Thể chính là một cách biểu hiện rõ nhất về đức tin của chúng ta qua Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu và cho phép chúng ta được gặp gỡ và chuyện trò thân mật với Ngài như những người Palestin xưa kia đã có được trong thời Ngài đi rao giảng Tin Mừng cho họ.
Chúng ta không phải kém may mắn gì hơn những người Palestin xưa kia cả, nếu không muốn nói là chúng ta thật sự may mắn hơn họ rất nhiều, vì lẽ chúng ta có thể tìm đến Chúa Giêsu, Thiên Chúa của chúng ta vào bất cứ lúc nào, bằng cách đơn giản là đến nhà thờ hay nhà nguyện Thánh Thể. Chúa Giêsu luôn có mặt ở đó, đợi chờ và sẳn sàng lắng nghe chúng ta, ban phát cho chúng ta tất cả những lời cầu xin của chúng ta, an ủi và giúp đỡ chúng ta trong những lúc đau buồn hay cùng khốn.
Nếu chúng ta có thêm một chút đức tin và tình yêu kiên vững, thì nhà thờ sẽ không bao giờ trống rỗng vì lẽ, lúc nào cũng có ai đó đang quỳ trước Nhà Tạm, hay Nhà Nguyện Thánh Thể.
Đến đây là Chấm Dứt Phần I của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể. Ngày mai, chúng ta sẽ bước vào Phần II, Phần nói về Các Phép Lạ của Phép Thánh Thể.
(Còn tiếp ….)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
Phần 9: Làm Sao Để Lãnh Nhận Phép Thánh Thể Cho Xứng (How To Receive Holy Communion Worthily)
| Hình Trang 44 Trong Sách |
Thưa, có ba điều buộc đó là: (1) phải trong tình trạng lãnh nhận được ơn huệ của Thiên Chúa hay nói cách khác phải trong ơn nghĩa của Thiên Chúa; (2) phải ý thức và biết rõ chúng ta đang lãnh nhận Ai vào trong lòng của chúng ta; và (3) phải biết nhịn ăn ít nhất là một giờ trước khi Rước Lễ (ngoại trừ nước và uống thuốc).
Câu 75: Vậy việc phải ý thức và biết rõ chúng ta đang lãnh nhận Ai vào trong lòng có nghĩa là gì?
Thưa, trước tiên đó có nghĩa là chúng ta cần phải biết được những nền tảng về sự thật có liên quan đến Phép Thánh Thể (như đã trình bày trong hai phần đầu của loạt bài viết này), nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết và ý thức rõ được rằng chính Chúa Giêsu đang thật sự sống và hiện diện nơi Phép Thánh Thể. Khi chúng ta lên Rước Lễ, chúng ta nên biết nhen nhóm lại đức tin của chúng ta để đón nhận Chúa Giêsu một cách sốt sắng, liên lũy, chân thành và yêu mến.
Chỉ có bằng cách trên thì Phép Thánh Thể mới có thể đơm hoa và kết trái trọn vẹn trong lòng chúng ta. Thì đó có nghĩa là việc chúng ta phải ý thức và biết rõ chúng ta đang lãnh nhận Ai vào trong lòng của chúng ta.
Câu 76: Chúng ta nên lãnh nhận Phép Thánh Thể bằng cách nào?
Thưa, Phép Thánh Thể chỉ có thể được lãnh nhận bằng cách để cho vị linh mục chủ tế đặt Bánh Thánh trực tiếp lên lưỡi chúng ta. Nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể lãnh nhận Phép Thánh Thể trong tay, với điều kiện là chúng ta phải biết cách lãnh nhận sao cho đúng đắn.
Tức chúng ta phải đặt lòng bàn tay mở của bàn tay trái lên trên bàn tay phải, để vị linh mục chủ tế có thể đặt Bánh Thánh vào, rồi ngay sau đó chúng ta phải cung kính dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải đặt Bánh Thánh vào trong miệng của chúng ta.
Như đã đề cập trong phần trước, nếu chúng ta ý thức rằng bất kỳ những miếng bánh nhỏ nào còn xót lại trong lòng bàn tay của chúng ta, thì chúng ta cũng phải đều nghiêm trang, kính cẩn đặt hết vào trong miệng của chúng ta.
Câu 77: Chúng ta nên làm gì sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể?
Thưa, sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể, chúng ta hãy ý thức rằng Chúa Giêsu đang thật sự hiện diện trong lòng của chúng ta, do đó, chúng ta nên dành thời gian suy niệm qua những lời kinh cầu nguyện sốt sắng và chú tâm. Nếu như cộng đoàn có hát, thay vì phải dành vài giây phút thinh lặng, thì chúng ta phải cùng hát với cộng đoàn, và nên dành vài giây phút thinh lặng sau khi nhận được phép lành cuối lễ.
Thánh Catherine thành Siena, sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể, thì lâm vào trạng thái ngây ngất và không ai có thể di chuyển Nữ Thánh từ nơi này đến nơi khác được. Do đó, chúng ta không nên quên rằng Chúa Giêsu đang hiện diện trong cung lòng của chúng ta đến khi nào Phép Thánh Thể bị tan biến đi trong cơ thể của chúng ta, tức khoảng trong vòng mười lăm đến bốn mươi lăm phút, sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể vào trong lòng của chúng ta.
Câu 78: Có phải những giây phút cầu nguyện sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể là rất quan trọng không?
Thưa, phải.
Chúng rất quan trọng, mặc dầu thế, nhưng rũi thay có rất nhiều người thời nay, đã coi thường. Và rằng, nếu chúng ý thức được chúng ta đang có một Chúa Giêsu thật và sống động trong cung lòng của chúng ta, thì làm sao mà chúng ta lại có thể nở lòng nào mà không biết dành thời gian cầu nguyện sâu sắc, liên lũy với Ngài?
Câu 79: Làm cách nào mà chúng ta có thể dành thời gian khi Chúa Giêsu đang vẫn còn hiện diện với chúng ta về mặt thể lý?
Thưa, điều quan trọng chính là hãy biết suy niệm và đừng để bị chia trí bởi những chuyện không đâu, hay phải trò chuyện với ai đó.
Chúng ta có thể đọc các lời kinh nguyện cầu từ sách Kinh Nguyện, hay nếu có thể, thì chúng ta dùng những lời nói của chúng ta để tâm sự, để nói chuyện riêng với Chúa Giêsu, Người đang hiện diện trong trái tim của chúng ta.
Chúng ta có thể nhớ lại chữ ACTS, tức chữ viết tắt đầu của các chữ như: Adoration (Sự Tôn Kính), Contrition (Sự Ăn Năn, Hối Lỗi), Thanksgiving (Sự Cảm Tạ, Biết Ơn) và Supplication (Sự Van Xin, Khẩn Nguyện). Do thế, chúng ta phải nên tôn kính, ăn năn, cảm tạ và khẩn nguyện sau khi lãnh nhận Phép Thánh Thể.
Câu 80: Có phải việc tôn kính Chúa Giêsu đang hiện diện trong Phép Thánh Thể chỉ được giới hạn trong vài giây phút sau khi Rước Lễ thôi đúng không?
Thưa, có một cách đẹp đẽ khác nhằm biểu lộ lòng sùng kính và mến yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu thông qua Phép Thánh Thể, để từ đó chúng ta có thể lãnh nhận được nhiều ơn huệ đến từ Ngài, thì cách đó được gọi là việc sùng kính Phép Thánh Thể, nghĩa là, chúng ta lặng lẽ cầu nguyện trong thinh lặng trước bàn thờ Thánh Thể, hay sốt sắng, nghiêm trang tham dự vào những giờ chầu Thánh Thể trong giáo xứ.
Việc sùng kính Phép Thánh Thể chính là một cách biểu hiện rõ nhất về đức tin của chúng ta qua Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu và cho phép chúng ta được gặp gỡ và chuyện trò thân mật với Ngài như những người Palestin xưa kia đã có được trong thời Ngài đi rao giảng Tin Mừng cho họ.
Chúng ta không phải kém may mắn gì hơn những người Palestin xưa kia cả, nếu không muốn nói là chúng ta thật sự may mắn hơn họ rất nhiều, vì lẽ chúng ta có thể tìm đến Chúa Giêsu, Thiên Chúa của chúng ta vào bất cứ lúc nào, bằng cách đơn giản là đến nhà thờ hay nhà nguyện Thánh Thể. Chúa Giêsu luôn có mặt ở đó, đợi chờ và sẳn sàng lắng nghe chúng ta, ban phát cho chúng ta tất cả những lời cầu xin của chúng ta, an ủi và giúp đỡ chúng ta trong những lúc đau buồn hay cùng khốn.
Nếu chúng ta có thêm một chút đức tin và tình yêu kiên vững, thì nhà thờ sẽ không bao giờ trống rỗng vì lẽ, lúc nào cũng có ai đó đang quỳ trước Nhà Tạm, hay Nhà Nguyện Thánh Thể.
Đến đây là Chấm Dứt Phần I của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể. Ngày mai, chúng ta sẽ bước vào Phần II, Phần nói về Các Phép Lạ của Phép Thánh Thể.
(Còn tiếp ….)