130. LÊN TRỜI
Khi Chúa Giê-su về trời, các thiên thần ra chào đón tung hô. Thiên thần Ra-pha-en mới đến bên Chúa hỏi nhỏ:
- Lạy Chúa, Chúa có thật trao phó việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân vào tay 11 ông tông đồ đó không?
Chúa Giê-su trả lời một cách tin tưởng:
- Đúng thế. Tôi đã bảo các ông ấy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng.
- Làm sao tin tưởng các ông ấy được! Hay là Chúa sai thiên thần Gáp-ri-en đi thế cho chắc ăn.
- Không cần. Tôi tin 11 ông ấy và các người phụ nữ đã từng theo tôi từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem.
- Chúa vẫn còn tin mấy ông được sao? Một ông thì chối Chúa bai bãi, hai ông thì dành ghế bên trái bên phải, còn mấy ông kia thì chỉ mong Chúa khôi phục vương quốc trần gian. Lỡ nay mai mấy ông lại thấm mệt, hay lại dành nhau cho có chức, có ghế trong giáo hội, bỏ luôn việc rao giảng Tin Mừng, thì có phải uổng công Chúa xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết hay không !
- Ra-pha-en nói có lý lắm, nhưng hãy ráng chờ vài ngày nữa thì sẽ thấy câu trả lời.
Mười ngày sau, Chúa Giê-su gọi thiên thần Ra-pha-en đến và bảo thiên thần nhìn xuống trần gian. Chúa hỏi:
- Ra-pha-en có thấy gì không?
Thiên thần ngạc nhiên thưa:
- Con thấy Phê-rô và mười anh em kia đang hăng say rửa tội.
- Họ rửa cho bao nhiêu người thế?
- Dạ thưa, hơn ba ngàn người.
- Họ rửa cho nhiều người hơn cả tôi!
Thiên thần Ra-pha-en gật gù:
- Chúa nói đúng. Họ rửa cho nhiều người hơn cả Chúa hồi còn ở thế gian.
- Ra-pha-en biết tại sao không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, thiên thần Ra-pha-en vội nhảy tung tăng như trẻ thơ gặp thấy mẹ:
- Con biết rồi, con biết tại sao rồi.
- Tại sao?
- Tại vì CHÚA THÁNH THẦN !
*****
Với Chúa Thánh Thần, các tông đồ, từ những người nhút nhát, đã biến thành can đảm, từ những người không hiểu được Lời Chúa Giê-su dạy, đã trở nên thông minh, từ những người mê muội đã hiểu biết được mầu nhiệm cứu sống (Gio-an 14: 26). Các ngài đã đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đúng như Lời Chúa Giê-su truyền dạy trước khi Ngài lên trời.
Nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng ấy, ngày nay được trao đến tay chúng ta. Tự chúng ta, chúng ta sẽ không thể nào chu toàn được sứ mạng. Nhưng với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ làm được nhiều chuyện (Gio-an 14: 12), không phải vì ta tài giỏi, nhưng tại Chúa Thánh Thần tác động trong ta (Gio-an 16: 13), trong những người nghe chúng ta, trong con em, học sinh mà Chúa đã tín thác cho ta dạy dỗ, chăm sóc. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần, Đấng đang ngự trong tim ta, luôn cầu thay nguyện giúp cho ta (Rô-ma 8: 26-27).
Người công giáo Việt Nam chúng ta có một thói quen rất hay, trước các Thánh Lễ, hội họp, hay làm việc gì, cũng luôn cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Xin gắng duy trì thói tốt này, và mỗi khi đọc kinh này, cố gắng chú tâm và ý thức hơn về ý nghĩa của lời kinh, hay câu hát.
Lạy Chúa Thánh Thần, con không thể nào cầu nguyện cùng Chúa Cha được, nếu không được Chúa tác động (Ga-lát 4: 6).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Khi Chúa Giê-su về trời, các thiên thần ra chào đón tung hô. Thiên thần Ra-pha-en mới đến bên Chúa hỏi nhỏ:
- Lạy Chúa, Chúa có thật trao phó việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân vào tay 11 ông tông đồ đó không?
Chúa Giê-su trả lời một cách tin tưởng:
- Đúng thế. Tôi đã bảo các ông ấy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng.
- Làm sao tin tưởng các ông ấy được! Hay là Chúa sai thiên thần Gáp-ri-en đi thế cho chắc ăn.
- Không cần. Tôi tin 11 ông ấy và các người phụ nữ đã từng theo tôi từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem.
- Chúa vẫn còn tin mấy ông được sao? Một ông thì chối Chúa bai bãi, hai ông thì dành ghế bên trái bên phải, còn mấy ông kia thì chỉ mong Chúa khôi phục vương quốc trần gian. Lỡ nay mai mấy ông lại thấm mệt, hay lại dành nhau cho có chức, có ghế trong giáo hội, bỏ luôn việc rao giảng Tin Mừng, thì có phải uổng công Chúa xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết hay không !
- Ra-pha-en nói có lý lắm, nhưng hãy ráng chờ vài ngày nữa thì sẽ thấy câu trả lời.
Mười ngày sau, Chúa Giê-su gọi thiên thần Ra-pha-en đến và bảo thiên thần nhìn xuống trần gian. Chúa hỏi:
- Ra-pha-en có thấy gì không?
Thiên thần ngạc nhiên thưa:
- Con thấy Phê-rô và mười anh em kia đang hăng say rửa tội.
- Họ rửa cho bao nhiêu người thế?
- Dạ thưa, hơn ba ngàn người.
- Họ rửa cho nhiều người hơn cả tôi!
Thiên thần Ra-pha-en gật gù:
- Chúa nói đúng. Họ rửa cho nhiều người hơn cả Chúa hồi còn ở thế gian.
- Ra-pha-en biết tại sao không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, thiên thần Ra-pha-en vội nhảy tung tăng như trẻ thơ gặp thấy mẹ:
- Con biết rồi, con biết tại sao rồi.
- Tại sao?
- Tại vì CHÚA THÁNH THẦN !
*****
Với Chúa Thánh Thần, các tông đồ, từ những người nhút nhát, đã biến thành can đảm, từ những người không hiểu được Lời Chúa Giê-su dạy, đã trở nên thông minh, từ những người mê muội đã hiểu biết được mầu nhiệm cứu sống (Gio-an 14: 26). Các ngài đã đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đúng như Lời Chúa Giê-su truyền dạy trước khi Ngài lên trời.
Nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng ấy, ngày nay được trao đến tay chúng ta. Tự chúng ta, chúng ta sẽ không thể nào chu toàn được sứ mạng. Nhưng với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ làm được nhiều chuyện (Gio-an 14: 12), không phải vì ta tài giỏi, nhưng tại Chúa Thánh Thần tác động trong ta (Gio-an 16: 13), trong những người nghe chúng ta, trong con em, học sinh mà Chúa đã tín thác cho ta dạy dỗ, chăm sóc. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần, Đấng đang ngự trong tim ta, luôn cầu thay nguyện giúp cho ta (Rô-ma 8: 26-27).
Người công giáo Việt Nam chúng ta có một thói quen rất hay, trước các Thánh Lễ, hội họp, hay làm việc gì, cũng luôn cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Xin gắng duy trì thói tốt này, và mỗi khi đọc kinh này, cố gắng chú tâm và ý thức hơn về ý nghĩa của lời kinh, hay câu hát.
Lạy Chúa Thánh Thần, con không thể nào cầu nguyện cùng Chúa Cha được, nếu không được Chúa tác động (Ga-lát 4: 6).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân