Matt.19, 3-12 “Vì lòng chai đá của các ông”
Bản năng con người như một “con thú hoang” rất khó khuất phục và dạy dỗ. Sống trong một “xã hội hưởng thụ”, là môi trường dễ làm người ta “không còn giữ sự thủy chung” trong đời sống vợ chồng khi “nhân danh sự tự do” và “cái tôi thượng đế”. “Vì lòng chai đá” khi “con ngựa lòng” bất kham không được hướng dẫn dạy dỗ bỡi những lý tưởng cao thượng, những bài học luân lý đạo đức hoặc gía trị thiêng liêng, con người sẽ đi trệch hướng và dần dần đánh mất chính mình.
“Vì lòng chai đá” khi con người sống mãi trong môi trường xấu, lương tâm đã trở thành lệch lạc và không còn mang ý niệm gì về tội phúc, thì quả thật là nguy hiểm. “Vì lòng chai đá” khi con người chỉ còn muốn sống thác loạn, dâm ô với bản năng và dần đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình. Con người trở thành “kẻ đối nghịch lại” với Đấng tạo dựng và đó chính là sự bất hạnh.
“Từ thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng loài người có nam có nữ và cả hai nên một thân xác… và điều gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly”. “Vì lòng chai đá”, con người đã và đang làm hoen ố tất cả những gì Thiên Chúa đã thiết lập trong đời sống vợ chồng. Con người chỉ biết sống thỏa mãn bản năng mà không muốn chịu trách nhiệm và sống có đạo đức. “Nhân danh sự tự do” con người muốn đạp đổ tất cả mọi rào cản của luân thường đạo lý, để tự đưa chính hạnh phúc của gia đình vào vực thẳm của đam mê, tội lỗi và bất hạnh.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chính khi trao ban cho con người chúng con sự tự do. Con người chúng con có nhiều cơ hội để sống xứng danh là “con cái Chúa”; nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” để chúng con trở thành kẻ thù chống lại Chúa. Xin cho các gia đình chúng con đang chịu áp lực của xã hội tiêu thụ, của khuynh hướng tự do khoái lạc, của những khuynh hướng thế tục, luôn sáng suốt và can đảm sống thủy chung và tôn trọng nhau trong nếp sống gia đình. Amen.
Bản năng con người như một “con thú hoang” rất khó khuất phục và dạy dỗ. Sống trong một “xã hội hưởng thụ”, là môi trường dễ làm người ta “không còn giữ sự thủy chung” trong đời sống vợ chồng khi “nhân danh sự tự do” và “cái tôi thượng đế”. “Vì lòng chai đá” khi “con ngựa lòng” bất kham không được hướng dẫn dạy dỗ bỡi những lý tưởng cao thượng, những bài học luân lý đạo đức hoặc gía trị thiêng liêng, con người sẽ đi trệch hướng và dần dần đánh mất chính mình.
“Vì lòng chai đá” khi con người sống mãi trong môi trường xấu, lương tâm đã trở thành lệch lạc và không còn mang ý niệm gì về tội phúc, thì quả thật là nguy hiểm. “Vì lòng chai đá” khi con người chỉ còn muốn sống thác loạn, dâm ô với bản năng và dần đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình. Con người trở thành “kẻ đối nghịch lại” với Đấng tạo dựng và đó chính là sự bất hạnh.
“Từ thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng loài người có nam có nữ và cả hai nên một thân xác… và điều gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly”. “Vì lòng chai đá”, con người đã và đang làm hoen ố tất cả những gì Thiên Chúa đã thiết lập trong đời sống vợ chồng. Con người chỉ biết sống thỏa mãn bản năng mà không muốn chịu trách nhiệm và sống có đạo đức. “Nhân danh sự tự do” con người muốn đạp đổ tất cả mọi rào cản của luân thường đạo lý, để tự đưa chính hạnh phúc của gia đình vào vực thẳm của đam mê, tội lỗi và bất hạnh.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chính khi trao ban cho con người chúng con sự tự do. Con người chúng con có nhiều cơ hội để sống xứng danh là “con cái Chúa”; nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” để chúng con trở thành kẻ thù chống lại Chúa. Xin cho các gia đình chúng con đang chịu áp lực của xã hội tiêu thụ, của khuynh hướng tự do khoái lạc, của những khuynh hướng thế tục, luôn sáng suốt và can đảm sống thủy chung và tôn trọng nhau trong nếp sống gia đình. Amen.