Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 8)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
Phần 8: Phép Thánh Thể như là Bí Tích (The Eucharist as Sacrament)
Câu 63: Có phải duy chỉ có Phép Thánh Thể mới có sự hiện diện và hy tế thật sự không?
Thưa, không vì Phép Thánh Thể cũng là một phép bí tích.
Câu 64: Vậy bí tích là gì?
Thưa, bí tích chính là một dấu hiệu bề ngoài mà Chúa Giêsu Kitô thành lập nên nhằm ban ơn huệ cho linh hồn.
Câu 65: Vậy ơn huệ là gì?
Thưa, ơn huệ chính là một món quà vô giá của Thiên Chúa nhằm biến các linh hồn của chúng ta được rạng rở và sáng chói bằng chính ánh sáng riêng của Ngài. Cũng giống như một thỏi sắt nóng đỏ, trong khi vẫn còn là sắt, nhận lấy ngọn lửa, thì một linh hồn nhận được ơn huệ Thiên Chúa tuy vẫn còn là một linh hồn, thế nhưng linh hồn đó lại chính là một tạo dựng của hiện thực, nên nó cần một số phẩm chất từ Thiên Chúa.
Thánh Catherine thành Siena đã từng nói nếu chúng ta có thể trông thấy một linh hồn chứa đầy ơn huệ, thì chúng ta có thể nghĩ rằng linh hồn đó đã được chính Thiên Chúa ngự đến.
Câu 66: Có phải việc lãnh nhận ơn huệ đó chỉ có liên quan đến đời sống hiện tại, hay luôn cả đến đời sống ở tương lai?
Thưa, ơn huệ được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong chính cuộc sống đời nay, thế nhưng một khi linh hồn đã từ giã cõi thế, thì ơn huệ sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc bất diệt của nước Thiên Đàng. Ơn huệ cũng giống như một hạt giống, vốn trổ bông vào cuộc sống bất diệt đời sau trên nước Thiên Đàng.
Câu 67: Làm sao mà chúng ta có thể lãnh nhận được ơn huệ?
Thưa, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ơn huệ thông qua Bí Tích Thanh Tẩy. Nếu một người nào đó bị mất đi ơn huệ đó vì tội trọng (mortal sin), thì người đó có thể lãnh nhận lại ơn huệ đó thông qua Bí Tích Hòa Giải, tức thông qua việc đi xưng tội.
Câu 68: Vậy tội trọng là gì vậy?
Thưa, tội trọng chính là sự bất tuân nghiêm trọng đối với một điều răn nào đó của Thiên Chúa, do chủ ý và hiểu rõ được về tội lỗi mà một người nào đó cố tình phạm, bất chấp tất cả.
Câu 69: Vậy đâu là những tội trọng thường xảy ra nhất?
Thưa, những tội trọng thường xảy ra nhất đó là những thứ tội như: tội phỉ báng Thiên Chúa, tội bỏ tham dự những Thánh Lễ Chủ Nhật hay những ngày Lễ Buộc/Lễ Trọng, tội bất tuân với các bậc làm cha mẹ về những vấn đề nghiêm trọng, tội chống lại sự thanh khiết và đồng trinh, và tội ăn cắp những đồ vật quý giá.
Câu 70: Thế người đó nên làm gì một khi biết mình đã phạm tội trọng?
Thưa, người phạm tội trọng phải biết ăn năn hối lỗi ngay, phải nài nĩ và khấn xin Thiên Chúa tha thứ, và phải đến tòa cáo giải càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Nếu một người chỉ cần phạm một tội trọng thôi, thì người đó vẫn không thể nào được Rước Lễ, trừ phi người đó đã đi xưng tội.
Câu 71: Điều gì sẽ xảy ra khi người phạm tội trọng lên Rước Lễ?
Thưa, một người lên Rước Lễ trong khi tự biết mình đã phạm tội trọng thì sẽ phạm tội phạm thượng (sacrilege) trầm trọng (grave sin).
Câu 72: Nếu ơn huệ được lãnh nhận thông qua Bí Tích Rửa Tội và Bí Tính Hòa Giải, thì người lãnh nhận Phép Thánh Thể chắc là phải đang ở trong tình trạng của ơn huệ, thế làm cách nào mà Phép Thánh Thể lại có thể trao ban ơn huệ xuống cho người đó nữa?
Thưa, Phép Thánh Thể giúp làm gia tăng thêm các ơn huệ đã lãnh nhận được. Phép Thánh Thể chính là thức ăn cho linh hồn. Cũng giống như việc chúng ta cần phải ăn để sống và phát triển, thì để giữ cho chúng ta luôn sống trong ơn huệ và lớn lên cùng với ơn huệ, thì chúng ta cần phải lãnh nhận Phép Thánh Thể thường xuyên và lãnh nhận một cách sao cho xứng, hoặc nếu không thường xuyên, thì chí ích là sao cho xứng.
Câu 73: Vậy Phép Thánh Thể còn có những hiệu lực (effects) nào khác không?
Thưa, Phép Thể có rất nhiều hiệu lực tuyệt vời khác, tất cả đều nhằm làm gia tăng thêm các ơn huệ đã lãnh nhận được. Phép Thánh Thể giúp chúng ta trở nên một cùng với Chúa Giêsu vì lẽ Phép Thánh Thể hiệp kết chúng ta vào phần thông hiệp mật thiết với Ngài, và như thế, tất cả chúng ta đều cùng trở nên một: "Vì bánh chỉ là một, mà chúng ta, tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là một tấm bánh, và tất cả chúng ta đều cùng thông phần vào cùng một tấm bánh," như Thánh Phaolô (trong thư Thứ I Gửi Cho Tín Hữu Corintô, Chương 10 Câu 17).
Phép Thánh Thể gieo trồng hạt giống của sự sống lại ngày sau trong chúng ta, giúp đoàn kết chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, Người đã sống lại từ cõi chết. Cuối cùng, Phép Thánh Thể tha thứ những tội nhẹ (venial sins) của chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta còn vướng bận bất kỳ mọi loại tội lổi nào cả.
(Còn tiếp ….)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
Phần 8: Phép Thánh Thể như là Bí Tích (The Eucharist as Sacrament)
| Hình Trang 38 Trong Sách |
Thưa, không vì Phép Thánh Thể cũng là một phép bí tích.
Câu 64: Vậy bí tích là gì?
Thưa, bí tích chính là một dấu hiệu bề ngoài mà Chúa Giêsu Kitô thành lập nên nhằm ban ơn huệ cho linh hồn.
Câu 65: Vậy ơn huệ là gì?
Thưa, ơn huệ chính là một món quà vô giá của Thiên Chúa nhằm biến các linh hồn của chúng ta được rạng rở và sáng chói bằng chính ánh sáng riêng của Ngài. Cũng giống như một thỏi sắt nóng đỏ, trong khi vẫn còn là sắt, nhận lấy ngọn lửa, thì một linh hồn nhận được ơn huệ Thiên Chúa tuy vẫn còn là một linh hồn, thế nhưng linh hồn đó lại chính là một tạo dựng của hiện thực, nên nó cần một số phẩm chất từ Thiên Chúa.
Thánh Catherine thành Siena đã từng nói nếu chúng ta có thể trông thấy một linh hồn chứa đầy ơn huệ, thì chúng ta có thể nghĩ rằng linh hồn đó đã được chính Thiên Chúa ngự đến.
Câu 66: Có phải việc lãnh nhận ơn huệ đó chỉ có liên quan đến đời sống hiện tại, hay luôn cả đến đời sống ở tương lai?
Thưa, ơn huệ được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong chính cuộc sống đời nay, thế nhưng một khi linh hồn đã từ giã cõi thế, thì ơn huệ sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc bất diệt của nước Thiên Đàng. Ơn huệ cũng giống như một hạt giống, vốn trổ bông vào cuộc sống bất diệt đời sau trên nước Thiên Đàng.
Câu 67: Làm sao mà chúng ta có thể lãnh nhận được ơn huệ?
Thưa, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ơn huệ thông qua Bí Tích Thanh Tẩy. Nếu một người nào đó bị mất đi ơn huệ đó vì tội trọng (mortal sin), thì người đó có thể lãnh nhận lại ơn huệ đó thông qua Bí Tích Hòa Giải, tức thông qua việc đi xưng tội.
Câu 68: Vậy tội trọng là gì vậy?
Thưa, tội trọng chính là sự bất tuân nghiêm trọng đối với một điều răn nào đó của Thiên Chúa, do chủ ý và hiểu rõ được về tội lỗi mà một người nào đó cố tình phạm, bất chấp tất cả.
Câu 69: Vậy đâu là những tội trọng thường xảy ra nhất?
Thưa, những tội trọng thường xảy ra nhất đó là những thứ tội như: tội phỉ báng Thiên Chúa, tội bỏ tham dự những Thánh Lễ Chủ Nhật hay những ngày Lễ Buộc/Lễ Trọng, tội bất tuân với các bậc làm cha mẹ về những vấn đề nghiêm trọng, tội chống lại sự thanh khiết và đồng trinh, và tội ăn cắp những đồ vật quý giá.
Câu 70: Thế người đó nên làm gì một khi biết mình đã phạm tội trọng?
Thưa, người phạm tội trọng phải biết ăn năn hối lỗi ngay, phải nài nĩ và khấn xin Thiên Chúa tha thứ, và phải đến tòa cáo giải càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Nếu một người chỉ cần phạm một tội trọng thôi, thì người đó vẫn không thể nào được Rước Lễ, trừ phi người đó đã đi xưng tội.
Câu 71: Điều gì sẽ xảy ra khi người phạm tội trọng lên Rước Lễ?
Thưa, một người lên Rước Lễ trong khi tự biết mình đã phạm tội trọng thì sẽ phạm tội phạm thượng (sacrilege) trầm trọng (grave sin).
Câu 72: Nếu ơn huệ được lãnh nhận thông qua Bí Tích Rửa Tội và Bí Tính Hòa Giải, thì người lãnh nhận Phép Thánh Thể chắc là phải đang ở trong tình trạng của ơn huệ, thế làm cách nào mà Phép Thánh Thể lại có thể trao ban ơn huệ xuống cho người đó nữa?
Thưa, Phép Thánh Thể giúp làm gia tăng thêm các ơn huệ đã lãnh nhận được. Phép Thánh Thể chính là thức ăn cho linh hồn. Cũng giống như việc chúng ta cần phải ăn để sống và phát triển, thì để giữ cho chúng ta luôn sống trong ơn huệ và lớn lên cùng với ơn huệ, thì chúng ta cần phải lãnh nhận Phép Thánh Thể thường xuyên và lãnh nhận một cách sao cho xứng, hoặc nếu không thường xuyên, thì chí ích là sao cho xứng.
Câu 73: Vậy Phép Thánh Thể còn có những hiệu lực (effects) nào khác không?
Thưa, Phép Thể có rất nhiều hiệu lực tuyệt vời khác, tất cả đều nhằm làm gia tăng thêm các ơn huệ đã lãnh nhận được. Phép Thánh Thể giúp chúng ta trở nên một cùng với Chúa Giêsu vì lẽ Phép Thánh Thể hiệp kết chúng ta vào phần thông hiệp mật thiết với Ngài, và như thế, tất cả chúng ta đều cùng trở nên một: "Vì bánh chỉ là một, mà chúng ta, tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là một tấm bánh, và tất cả chúng ta đều cùng thông phần vào cùng một tấm bánh," như Thánh Phaolô (trong thư Thứ I Gửi Cho Tín Hữu Corintô, Chương 10 Câu 17).
Phép Thánh Thể gieo trồng hạt giống của sự sống lại ngày sau trong chúng ta, giúp đoàn kết chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, Người đã sống lại từ cõi chết. Cuối cùng, Phép Thánh Thể tha thứ những tội nhẹ (venial sins) của chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta còn vướng bận bất kỳ mọi loại tội lổi nào cả.
(Còn tiếp ….)