129. SAI ĐI

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, sau những ngày sống trong hoang địa (Lu-ca 4: 14). Sau đó, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu thánh hiến tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho kẻ mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuốn sách lại, trả cho viên chức hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay, đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người (Lu-ca 4: 16-22).

Chúa đã xức dầu cho ta, đã đổ tràn Thần Khí xuống trong ta, không phải để ta ngây ngất trong kinh nguyện, chìm lắng trong chiêm niệm một mình với Chúa mà thôi, nhưng để SAI TA ĐI:

- Loan báo Tin Mừng cho người NGHÈO.
- Ràng rịt những người LÒNG TAN VỠ.
- Tin cho người BỊ ÁP BỨC, GIAM CẦM ngày giải phóng.
- Báo cho người MÙ biết họ được sáng mắt (I-sai-a 61: 1-2a).

Chúng ta đã được tràn đầy Thần Khí, thì chúng ta cũng phải bắt chước Đức Giê-su bỏ ngỏ cho Thần Khí đẩy ta đến với người nghèo, kẻ có lòng bị tan vỡ, người bị áp bức, mù lòa tàn tật. Chúng ta phải CHỌN người nghèo, thiên về người đau khổ, đứng chung với kẻ bị áp bức, bị bóc lột.

Chúng ta không rao giảng Tin Mừng suông, nhưng chúng ta được mời gọi dấn thân, cũng như huấn luyện con em, học sinh chúng ta phục vụ cho CÔNG BẰNG XÃ HỘI. Chúng ta đóng góp vào việc giải phóng người nghèo, giới lao động không bằng võ lực, nhưng bằng giáo dục, bằng kinh tế.

Bằng giáo dục, chúng ta cống hiến cho trẻ những phương tiện, kỹ thuật để vươn lên, để tự túc, tự cường, để không những thoát khỏi phải nhận welfare, food stamp, mà còn đóng góp xây dựng xã hội, đóng thuế để tài trợ welfare, food stamp cho những người nghèo khác.

Về mặt kinh tế, thập niên 90 đã cho ta thấy sự phá sản của nền kinh tế vô sản, cũng như những hậu quả tai hại của nền kinh tế thị trường tại Đông Âu và Á Châu. Không có nền tảng đạo đức, không có công bằng xã hội, kinh tế thị trường sẽ tạo nên những đại triệu phú, đại công ty bên cạnh những người lê lất sống trên vĩa hè, dưới gầm cầu, homeless!

Đây là tiếng kêu gào rất hiện đại của thế giới bên tai các bạn trẻ đó. Thế giới người nghèo đang mong chờ các bạn tìm ra những phương thức hữu hiệu hơn để đem lại công bằng xã hội, để giải phóng người bị áp bức, để xây dựng công bằng trên bác ái, và bác ái trên công bằng.

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, và đổi mới mặt địa cầu (Phụng vụ lễ Hiện Xuống).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân