Gioan 12,24-26

“Nếu anh em ngươi lỗi phạm,hãy đi sửa dạy nó”

“Erare humanum es” “Lầm lỗi là thuộc tính của con người”.

Mang thân phận thụ tạo, lầm lỗi là “lẽ thường tình”. Không ai trong con người mà không có lần lầm lỡ.Có khác chăng là kẻ ít người nhiều. Sửa dạy nhau, đó là bổn phận của mọi người, nhất là những người có liên đới trách nhiệm. Sửa dạy nhau đó cũng là cách thế giúp đỡ nhau nên tốt, là một việc làm của “đức ái”. Sửa dạy lẫn nhau đó cũng chính là biểu lộ một lối sống có trách nhiệm với nhau.

Chúa muốn mọi người chúng ta trở thành “những con chiên ngoan” trong ràn của Ngài. Chúa muốn mọi người chúng ta là “những người con tự do” không bị lệ thuộc bởi bất cứ một ràng buộc nào của tội lội, của ích kỷ, của tính hư tật xấu biến chúng ta trở thành “những con chiên ghẻ”.

Sửa lỗi cho nhau không phải để khinh thường nhau hay tỏ ra mình hơn người. Trái lại, đó là cách thế cùng giúp nhau khám phá thấy sự yếu hèn của bản thân, để chúng ta sống khiêm nhường hơn. Tình yêu Chúa không loại trừ bất kỳ ai miễm là khi họ biết “lắng nghe và sửa lỗi” cho anh em mình để trở thành xứng đáng hơn với Ngài.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng đều có lỗi lầm và thiếu sót. Chúng con càng cần đến anh em để được nhắc nhở, để khám phá ra lầm lỗi của mình. Xin đừng để chúng con mặc cảm nhưng biết can đảm nhận ra lầm lỗi củaa mình để được tiến bộ và ngày càng trưởng thành hơn. Amen.