128. XỨC DẦU
Ai trong chúng ta cũng có lần đau đầu, đau bụng... và mỗi lần đau như thế thì lại trở về phương pháp ngàn năm của ông bà: Xức Dầu.
Sau khi xức dầu xong, ngoài những hiệu quả tâm lý, thể lý, còn một chuyện nhỏ nhặt, tầm thường khác, ít khi ta để ý tới, nhưng rất độc đáo, đó là:
- Hễ ta muốn đụng đến làn da của ta nơi vừa thoa dầu, chắc chắn ta phải đụng đến dầu.
- Hễ ta đụng đến dầu vừa thoa, chắc chắn ta phải đụng đến làn da.
Giữa làn da và dầu vừa xức không còn có một khoảng cách nào cả. Tuy dầu vẫn là dầu, da vẫn là da, nhưng đụng đến dầu là chạm đến da, sờ vào da là đụng đến dầu, dầu và da hầu như khắn khít nên một.
*****
Chúa Thánh Thần và ta cũng thế.
Thiên Chúa đã xức dầu cho ta trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúa Thánh Thần đã được xức cho ta, để giữa Ngài và ta không còn có khoảng cách nào nữa. Để đời ta từ nay khắng khít với Chúa Thánh Thần. Mọi quyết định của ta đều là quyết định của Chúa Thánh Thần:
Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định (Công Vụ Tông Đồ 15: 28).
Mọi đường đi nước bước của ta đều do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, như Ngài đã dẫn dắt Thánh Phao-lô:
Các ông đi qua miền Phy-gi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng Lời Chúa ở Tiểu Á. Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông tính vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép (CVTĐ 16: 6-7).
Chúng ta có thật sự sống mầu nhiệm xức dầu này chưa? Chúng ta có thật sự cầu nguyện, hỏi ý Chúa Thánh Thần trước mọi quyết định của ta chưa? Chúng ta có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần khi dọn bài dạy, soạn bài giảng, trước và trong khi giảng dạy chưa? Và cả sau khi giảng dạy xong, chúng ta có xin Chúa Thánh Thần tác động trên những người nghe ta chưa? Hay là ta tôn kính Chúa Thánh Thần như một vị bác sĩ, hoặc sĩ quan chữa lửa.
- Chỉ chạy đến Ngài khi đau yếu mà thôi! Và những mong luôn khỏe mạnh để khỏi đi bác sĩ !!!
- Chỉ gọi Ngài khi cháy nhà mà thôi! Và những mong đừng bao giờ cháy nhà cả để khỏi gọi 911!!!
Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con ngày càng ý thức và cảm nghiệm được sự hiện diện thân tình, khắn khít của Chúa trong con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Ai trong chúng ta cũng có lần đau đầu, đau bụng... và mỗi lần đau như thế thì lại trở về phương pháp ngàn năm của ông bà: Xức Dầu.
Sau khi xức dầu xong, ngoài những hiệu quả tâm lý, thể lý, còn một chuyện nhỏ nhặt, tầm thường khác, ít khi ta để ý tới, nhưng rất độc đáo, đó là:
- Hễ ta muốn đụng đến làn da của ta nơi vừa thoa dầu, chắc chắn ta phải đụng đến dầu.
- Hễ ta đụng đến dầu vừa thoa, chắc chắn ta phải đụng đến làn da.
Giữa làn da và dầu vừa xức không còn có một khoảng cách nào cả. Tuy dầu vẫn là dầu, da vẫn là da, nhưng đụng đến dầu là chạm đến da, sờ vào da là đụng đến dầu, dầu và da hầu như khắn khít nên một.
*****
Chúa Thánh Thần và ta cũng thế.
Thiên Chúa đã xức dầu cho ta trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúa Thánh Thần đã được xức cho ta, để giữa Ngài và ta không còn có khoảng cách nào nữa. Để đời ta từ nay khắng khít với Chúa Thánh Thần. Mọi quyết định của ta đều là quyết định của Chúa Thánh Thần:
Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định (Công Vụ Tông Đồ 15: 28).
Mọi đường đi nước bước của ta đều do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, như Ngài đã dẫn dắt Thánh Phao-lô:
Các ông đi qua miền Phy-gi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng Lời Chúa ở Tiểu Á. Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông tính vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép (CVTĐ 16: 6-7).
Chúng ta có thật sự sống mầu nhiệm xức dầu này chưa? Chúng ta có thật sự cầu nguyện, hỏi ý Chúa Thánh Thần trước mọi quyết định của ta chưa? Chúng ta có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần khi dọn bài dạy, soạn bài giảng, trước và trong khi giảng dạy chưa? Và cả sau khi giảng dạy xong, chúng ta có xin Chúa Thánh Thần tác động trên những người nghe ta chưa? Hay là ta tôn kính Chúa Thánh Thần như một vị bác sĩ, hoặc sĩ quan chữa lửa.
- Chỉ chạy đến Ngài khi đau yếu mà thôi! Và những mong luôn khỏe mạnh để khỏi đi bác sĩ !!!
- Chỉ gọi Ngài khi cháy nhà mà thôi! Và những mong đừng bao giờ cháy nhà cả để khỏi gọi 911!!!
Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con ngày càng ý thức và cảm nghiệm được sự hiện diện thân tình, khắn khít của Chúa trong con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân