126. HOA QUẢ CỦA THẦN KHÍ
Tôi phải nói thẳng cho thầy ấy biết một trận, để thầy ấy chừa cái thói xấu đó đi, khỏi làm gương xấu cho học trò.
Phải chăng đây là linh ứng của Thần Khí? Phải chăng đây là giúp nhau sửa mình? Là lo cho trẻ khỏi gặp gương mù gương xấu?
Chúng ta phải cùng nhau tẩy chay đại hội này, chúng nó lấn áp ca đoàn mình quá mà! Mình cứ nhịn hoài, thì chúng nó cứ làm tới, còn gì thể thống ca đoàn!
Phải chăng đây là linh ứng của Thần Khí? Là bảo vệ danh dự của đoàn thể?
*****
Chúng ta vẫn thường có thói quen rất đẹp là mở đầu các buổi họp với lời kinh tiếng hát cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Nhưng cũng lắm lúc, chúng ta đi đến những quyết định, mới nghe ra thì rất hợp lý, nhưng nếu quỳ gối xuống, hai đầu gối dính thật xuống đất, thì lòng lại thẹn với lòng. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong ta, Ngài luôn soi sáng, hướng dẫn ta, nhưng ta đã dập tắt Thần Khí (1Thê-xa-lô-ni-ca 5: 19).
Điều chắc chắn để biết quyết định của chúng ta hợp với Tin Mừng, thật do Thần Khí sáng soi, là khi chúng ta cảm thấy: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Ga-lát 5: 22-23).
Nếu quyết định của ban giảng huấn, của hội đoàn, của tu viện chúng ta khiến chúng ta tăng thêm lòng căm thù kẻ khác, hả giận, hay tức khí đấu tranh, phân chia giai cấp, tạo phe nhóm, chống đối lẫn nhau,... thì e rằng chúng ta đang dập tắt Thần Khí. Chính những lúc này, chúng ta cần cùng nhau:
- quỳ gối xuống - quỳ thật, hai đầu gối phải dính đất,
- im lặng,
- thờ lạy Chúa Thánh Thần đang ngự trong tim ta,
- cầu nguyện xin Người soi sáng, hướng dẫn,
- rồi hãy cùng nhau xét lại quyết định, xem có hợp với Lời Chúa sau đây không:
Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Ga-lát 5: 22-23).
- Nếu quyết định của chúng ta hợp với các tiêu chuẩn này, thì hãy cùng nhau tiến bước, còn nếu không, thì phải tạm ngưng quyết định, cầu nguyện thêm.
Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (Ga-lát 5: 25).
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để đam mê, xác thịt, tội lỗi dập tắt tiếng Chúa trong hồn con, trong tu viện con, trong đoàn thể con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Tôi phải nói thẳng cho thầy ấy biết một trận, để thầy ấy chừa cái thói xấu đó đi, khỏi làm gương xấu cho học trò.
Phải chăng đây là linh ứng của Thần Khí? Phải chăng đây là giúp nhau sửa mình? Là lo cho trẻ khỏi gặp gương mù gương xấu?
Chúng ta phải cùng nhau tẩy chay đại hội này, chúng nó lấn áp ca đoàn mình quá mà! Mình cứ nhịn hoài, thì chúng nó cứ làm tới, còn gì thể thống ca đoàn!
Phải chăng đây là linh ứng của Thần Khí? Là bảo vệ danh dự của đoàn thể?
*****
Chúng ta vẫn thường có thói quen rất đẹp là mở đầu các buổi họp với lời kinh tiếng hát cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Nhưng cũng lắm lúc, chúng ta đi đến những quyết định, mới nghe ra thì rất hợp lý, nhưng nếu quỳ gối xuống, hai đầu gối dính thật xuống đất, thì lòng lại thẹn với lòng. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong ta, Ngài luôn soi sáng, hướng dẫn ta, nhưng ta đã dập tắt Thần Khí (1Thê-xa-lô-ni-ca 5: 19).
Điều chắc chắn để biết quyết định của chúng ta hợp với Tin Mừng, thật do Thần Khí sáng soi, là khi chúng ta cảm thấy: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Ga-lát 5: 22-23).
Nếu quyết định của ban giảng huấn, của hội đoàn, của tu viện chúng ta khiến chúng ta tăng thêm lòng căm thù kẻ khác, hả giận, hay tức khí đấu tranh, phân chia giai cấp, tạo phe nhóm, chống đối lẫn nhau,... thì e rằng chúng ta đang dập tắt Thần Khí. Chính những lúc này, chúng ta cần cùng nhau:
- quỳ gối xuống - quỳ thật, hai đầu gối phải dính đất,
- im lặng,
- thờ lạy Chúa Thánh Thần đang ngự trong tim ta,
- cầu nguyện xin Người soi sáng, hướng dẫn,
- rồi hãy cùng nhau xét lại quyết định, xem có hợp với Lời Chúa sau đây không:
Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Ga-lát 5: 22-23).
- Nếu quyết định của chúng ta hợp với các tiêu chuẩn này, thì hãy cùng nhau tiến bước, còn nếu không, thì phải tạm ngưng quyết định, cầu nguyện thêm.
Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (Ga-lát 5: 25).
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để đam mê, xác thịt, tội lỗi dập tắt tiếng Chúa trong hồn con, trong tu viện con, trong đoàn thể con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân