ROME (ZENIT.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã đọc trước và sau kinh Truyền Tin vào ngày Chúa Nhật 31/7 tại nhà nghỉ mát Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo

* * *

TRƯỚC KINH TRUYỀN TIN:

Sau những ngày trải qua trên núi, tại Val d'Aoste, tôi hân hạnh ở giữa anh chị em hôm nay, hỡi những người cư ngụ tại Castel Gandolfo, anh chị em luôn luôn niềm nở với Đức Giáo Hoàng. Tôi chào tất cả anh chị em với tình âu yếm, bắt đầu từ giám mục Albano, linh mục quản xứ và những linh mục khác tại Castel Gandolfo. Tôi chào ông thị trưởng, ban hành chánh thị xã và các thẩm quyền khác hiện diện, và tôi gởi tới lòng yêu mến của tôi tới vị giám đốc và nhân viên các biệt thự giáo hoàng, cũng như tất cả dân cư địa phương tươi cười và bình thản này. Tôi gởi một lời chào đặc biệt nồng ấm tới các người hành hương từ nhiều nơi đến viếng thăm tôi.

Đây là cuộc lưu trú mùa hè đầu tiên tôi trải qua tại đây, Castel Gandolfo; tôi cám ơn anh chị em vì cuộc tiếp rước long trọng anh chị em đã dành cho tôi ngày thứ Năm vừa qua và cũng được xác nhận ngày hôm nay.

Chúng ta gần đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20 và chúng ta đã lên đường. Như chúng ta đã biết ngày này sẽ diễn ra tại Cologne và, nếu Chúa muốn, tôi cũng sẽ tham dự -dầu tôi không còn trẻ nữa, nhưng con tim tôi trẻ lại -từ thứ năm 18 tới chúa nhật 21/8. Trong những ngày sắp tới, những nhóm trẻ, từ mọi vùng châu Âu và thế giới, sẽ lên đường tới nước Đức, theo gương ba vị thánh hiền sĩ, như được gợi ý qua chủ đề: "Chúng tôi đến bái lạy Người" (Mt 2, 2).

Tôi muốn mời những thanh niên tín hữu khắp thế giới, và những người không thể thông phần một biến cố giáo hội bất thường như vậy, hiệp ý trong một chuộc hành hương thiêng liêng chung tới những nguồn mạch đức tin chúng ta. Theo trực giác may mắn của Đức Gioan Phaolo II rất thân yêu, Ngày Thế Giới Giới Trẻ là một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa Kitô, trong ý thức chắc chắn rằng chỉ mình Người cống hiến cho con người sự viên mãn của sự sống, niềm vui và tình yêu.

Mỗi một người Kitô hữu được kêu gọi hiêp thông sâu xa với Chúa chịu đóng đinh và phục sinh, thờ phượng Người trong sự cầu nguyện, trong sự suy gẫm, và nhất là trong sự tham gia sốt sắng Thánh Thể, ít nhất trong ngày chúa nhật, "Lễ Phục Sinh" nhỏ. Nhờ cách này người ta trở thành những môn đệ thật sự của Người, sẵn sàng công bố và minh chứng mọi lúc vẻ đẹp và sức mạnh đổi mới của Tin Mừng.

Xin Đức Trinh Nữ, Mẹ Đấng Cứu Thế, mà chúng ta sẽ kỷ niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong tháng Tám, đoái thương đến những người dọn mình tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Xin Đấng luôn luôn đi trước chúng ta trong cuộc hành trình đức tin, hướng dẫn cách riêng những người trẻ trong sự tìm kiếm của cải đích thật và niềm vui chân chính.

Tôi chúc tất cả hưởng một ngày chúa nhật tốt đẹp và một tuần đầy hạnh phúc. Xin cám ơn đến tình yêu và tình bạn của anh chị em.

SAU KINH TRUYỀN TIN

Như anh chị em biết, trong những ngày này, Đạo Binh Cộng Hòa Ai-nhĩ-lan (IRA) thuộc Bắc Ái Nhĩ Lan đã chính thức công bố chấm dứt cuộc chiến vũ trang để chỉ nhờ những cuộc thương thuyết hòa bình

Đó là một tin vui đi ngược lại với những giai đoạn đau buồn chúng ta chứng kiến mỗi ngày, trong nhiều phần thế giới, và đã khơi lên cách chính đáng sự thỏa mãn và niềm hy vọng trên đảo này và trong tất cả cộng đồng quốc tế.

Về phần tôi, tôi đặc biệt vui mừng được kết hợp với những tâm tình này. Vả lại, tôi khuyến khích mỗi người, không trừ ai, tiếp tục can đảm đi theo con đường đã vạch sẵn và thực hiện những bước bổ sung cho phép tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, cổ võ sự hoà giải, và củng cố những cuộc thương thuyết về một hoà bình chính đáng và bền vững. Tôi làm như vậy với cũng một sự mãnh liệt mà với đó, tại Drogheda vào tháng 9/ 1979, đấng tiền nhiệm đáng kinh của tôi Gioan Phaolô II đã xin đi tránh xa những con đường bạo động và tìm lại con đường hòa bình. Chúng ta phó thác cho sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Chí Thánh Maria, thánh Patrick và tất cả các thánh Ái Nhĩ Lan lời cầu chuyện chung của chúng ta cho ý chỉ nầy.

Sau đó Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã phát biểu với những nhóm khác nhau các người hành hương hiện diện theo ngôn ngữ của họ..

Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói:


Hỡi những anh chị em hành hương nói tiếng Pháp, tôi hân hạnh gởi tới anh chị em những lời chào chân tình của tôi. Ước chi anh chị em có thể đón rước Chúa Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, đấng làm nên lương thực cho chúng ta, để chúng ta sống nhờ đó và nên những nhân chứng của Người bên những người anh chị em gặp, cách riêng bên cạnh những bạn trẻ.

Bằng tiếng Ba lan:

Tôi chân tình chào tất cả những người Balan hiện diện ở đây. Ngày mai bắt đầu tháng Tám, tháng của những kỷ niệm quan trọng. Hôm nay, tôi kỷ niệm với anh chị em sự chổi dậy Varsovie. Xin Thiên Chúa thương xót ban cho thế giới ân huệ hoà bình. Tôi ban cho tất cả phép lành của tôi.

Bằng tiếng Ukraine:

Tôi hết lòng chào ca đoàn những người trẻ "Shtshedryk", đến từ Kiew, Ukraine. Hỡi các bạn yêu quí, tôi mong ước việc ca hát, và cách riêng âm nhạc thánh, giúp các bạn luôn luôn yêu mến Chúa và làm chứng về điều đó trong tình yêu huiynh đệ. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Đưc Giáo Hoàng cũng chào những người hành hương nói tiếng Anh, tây-ban-nha, tiếng Đức và Ý.