Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 3)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
1. Những Sự Thật về Đức Tin
Câu 1: Tại sao chúng ta phải tin vào Phép Thánh Thể?
Thưa là bởi vì Phép Thánh Thể chính là sự thật của đức tin.
Câu 2: Vậy “sự thật về đức tin” có nghĩa là gì?
Thưa, đó có nghĩa là một sự thật mà Thiên Chúa đã thông truyền cho chúng ta, nói với chúng ta như thể chúng ta chính là những người bạn thân của Ngài, và Ngài muốn mạc khải những bí mật của Ngài cho chúng ta biết.
Câu 3: Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể biết được những sự thật của đức tin là những sự thật đúng nghĩa (real truths)?
Thưa, chúng ta biết được điều này là bởi vì Thiên Chúa, Đấng đã mạc khải cho chúng ta, không bao giờ lừa dối, cũng như bị lừa dối. Ngài không thể bị lừa dối bởi vì Ngài rất thông minh và sáng suốt vô tận, và Ngài không thể dối lừa chúng ta bởi vì Ngài là Đấng Tốt Lành, Hoàn Hảo, và do thế, Ngài sẽ không bao giờ làm hại chúng ta.
Câu 4: Thiên Chúa mạc khải những sự thật này cho ai?
Thưa, Chúa Giêsu mạc khải những sự thật này, trước tiên là cho tất cả các tông đồ, và trao ban cho các tông đồ sứ mạng giảng dạy về những sự thật này cho toàn thể thế giới, mãi cho đến tận cùng thời gian.
Câu 5: Làm thế nào mà 12 Tông Đồ, những người giờ đây đã hóa thành thiên cổ, lại có thể tiếp tục giảng dạy về những sự thật này mãi cho đến tận cùng thời gian?
Thưa, chính bản thân các Ngài không thể làm được điều này, thế nhưng các Ngài đã chỉ định ra những người kế vị các Ngài để tiếp tục công việc giảng dạy này, và cứ như thế, việc giảng dạy được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 6: Vậy ai là những vị kế thừa các Tông Đồ?
Thưa, đó là các Đức Giám Mục, đứng đầu là Đức Thánh Cha.
Câu 7: Làm thế nào mà chúng ta biết được rằng các Đức Giám Mục hiệp thông với Vị Mục Tử Phêrô, là Đức Giáo Hoàng, không bao giờ bị lầm lẫn khi rao truyền lại cho chúng ta những sự thật mà Thiên Chúa đã mạc khải?
Thưa, chúng ta tin chắc rằng các ngài sẽ không bao giờ lầm lẫn bởi vì Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ gởi Chúa Thánh Thần xuống để hổ trợ chúng ta. Chính vì lý do này mà chúng ta có thể và phải nói rằng những giảng dạy của các Đức Giám Mục, những vị luôn hiệp thông với vị Chủ Chăn của Giáo Hội là Đức Thánh Cha, là không bao giờ sai lầm được. Chúa Giêsu đã từng phán: “Những ai lắng nghe các con, chính là lắng nghe Ta; và những ai từ chối các con, cũng là từ chối chính Ta” (trích Luca 10:16).
Câu 8: Chúng ta gọi những giảng dạy của các Đức Thánh Cha và các Đức Giám Mục về sự thật không bao giờ có thể sai lầm, là gì?
Thưa, chúng ta gọi đó chính là những giáo điều của đức tin (dogmas of faith).
Câu 9: Vậy có bao nhiêu giáo điều của đức tin cả thảy?
Thưa, có rất nhiều, và chúng được hình thành nên qua suốt nhiều thế kỷ, chủ yếu là những câu giải đáp hay trả lời về những lầm lổi xuất phát từ người Kitô Giáo chúng ta.
Câu 10: Liệu những giáo điều mà Giáo Hội đòi hỏi chúng ta phải tin, có rất nhiều giới hạn đối với sự tự do của chúng ta chăng?
Thưa, trái ngược lại là đàng khác, vì những giáo điều đó giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Cũng giống như những bản chỉ đường, giúp chúng ta thoát khỏi việc phải đâm vào các vách đá, thì những giáo điều về đức tin cũng vậy, chúng giúp chúng ta tránh khỏi việc rơi vào lầm lỗi.
Chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa vì những giáo điều mà Ngài đã từng mạc khải cho chúng ta, và chúng ta cũng phải biết ơn Giáo Hội vì đã trình bày những giáo điều đó theo một cách rất dễ hiểu và chính xác.
Câu 11: Tại sao Giáo Hội lập ra các giáo điều đó, khi chúng ta đã có Kinh Thánh, và đặc biệt là các Sách Phúc Âm?
Thưa, Giáo Hội thiết lập ra các giáo điều là bởi vì Kinh Thánh phải cần được giải nghĩa. Thành thật mà nói, lịch sử cho thấy rằng có rất nhiều người diễn dịch Thánh Kinh ra theo từng ý của riêng mình, và theo những cách hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Nếu Giáo Hội không có ở đó để bảo cho chúng ta đâu là cách giải nghĩa đúng đắn nhất, thì khi đó, chắc có lẽ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nghi ngờ cả.
Câu 12: Nếu một người từ chối giáo điều của đức tin, thì liệu người đó còn có thể tự xem mình là một người Công Giáo nữa hay không?
Thưa, không thể nào. Để trở thành một Công Giáo, thì người đó phải tin một cách xác đáng về tất cả những giáo điều của đức tin, mà không có một ngoại lệ nào cả. Nếu một người nào đó thậm chí từ chối chỉ một giáo điều về đức tin không thôi, thì điều đó cũng có nghĩa rằng anh/chị ta không muốn chấp nhận quyền bính của Thiên Chúa hay quyền bính của Giáo Hội, và như thế thì người đó đã không còn có đức tin nữa. Nếu tôi nghi ngờ thậm chí chỉ một điều được tiết lộ cho tôi bởi một người bạn, cho dẫu bạn ấy có thề thốt đó là sự thật, thì đó cũng có nghĩa là tôi không tin người bạn ấy và chính vì thế, tôi nghi ngờ về tất cả những gì mà người bạn đó nói hay kể cho tôi. Và do đó, tôi không còn tin tưởng vào người bạn đó nữa. Chính vì thế, nếu có một người nào đó nghi ngờ thậm chí chỉ một giáo điều thôi, thì người đó chắc hẵn đã không còn có đức tin vào Thiên Chúa nữa.
(Còn tiếp ….)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
1. Những Sự Thật về Đức Tin
Câu 1: Tại sao chúng ta phải tin vào Phép Thánh Thể?
Thưa là bởi vì Phép Thánh Thể chính là sự thật của đức tin.
Câu 2: Vậy “sự thật về đức tin” có nghĩa là gì?
Thưa, đó có nghĩa là một sự thật mà Thiên Chúa đã thông truyền cho chúng ta, nói với chúng ta như thể chúng ta chính là những người bạn thân của Ngài, và Ngài muốn mạc khải những bí mật của Ngài cho chúng ta biết.
Câu 3: Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể biết được những sự thật của đức tin là những sự thật đúng nghĩa (real truths)?
Thưa, chúng ta biết được điều này là bởi vì Thiên Chúa, Đấng đã mạc khải cho chúng ta, không bao giờ lừa dối, cũng như bị lừa dối. Ngài không thể bị lừa dối bởi vì Ngài rất thông minh và sáng suốt vô tận, và Ngài không thể dối lừa chúng ta bởi vì Ngài là Đấng Tốt Lành, Hoàn Hảo, và do thế, Ngài sẽ không bao giờ làm hại chúng ta.
Câu 4: Thiên Chúa mạc khải những sự thật này cho ai?
Thưa, Chúa Giêsu mạc khải những sự thật này, trước tiên là cho tất cả các tông đồ, và trao ban cho các tông đồ sứ mạng giảng dạy về những sự thật này cho toàn thể thế giới, mãi cho đến tận cùng thời gian.
Câu 5: Làm thế nào mà 12 Tông Đồ, những người giờ đây đã hóa thành thiên cổ, lại có thể tiếp tục giảng dạy về những sự thật này mãi cho đến tận cùng thời gian?
Thưa, chính bản thân các Ngài không thể làm được điều này, thế nhưng các Ngài đã chỉ định ra những người kế vị các Ngài để tiếp tục công việc giảng dạy này, và cứ như thế, việc giảng dạy được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 6: Vậy ai là những vị kế thừa các Tông Đồ?
Thưa, đó là các Đức Giám Mục, đứng đầu là Đức Thánh Cha.
Câu 7: Làm thế nào mà chúng ta biết được rằng các Đức Giám Mục hiệp thông với Vị Mục Tử Phêrô, là Đức Giáo Hoàng, không bao giờ bị lầm lẫn khi rao truyền lại cho chúng ta những sự thật mà Thiên Chúa đã mạc khải?
Thưa, chúng ta tin chắc rằng các ngài sẽ không bao giờ lầm lẫn bởi vì Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ gởi Chúa Thánh Thần xuống để hổ trợ chúng ta. Chính vì lý do này mà chúng ta có thể và phải nói rằng những giảng dạy của các Đức Giám Mục, những vị luôn hiệp thông với vị Chủ Chăn của Giáo Hội là Đức Thánh Cha, là không bao giờ sai lầm được. Chúa Giêsu đã từng phán: “Những ai lắng nghe các con, chính là lắng nghe Ta; và những ai từ chối các con, cũng là từ chối chính Ta” (trích Luca 10:16).
Câu 8: Chúng ta gọi những giảng dạy của các Đức Thánh Cha và các Đức Giám Mục về sự thật không bao giờ có thể sai lầm, là gì?
Thưa, chúng ta gọi đó chính là những giáo điều của đức tin (dogmas of faith).
Câu 9: Vậy có bao nhiêu giáo điều của đức tin cả thảy?
Thưa, có rất nhiều, và chúng được hình thành nên qua suốt nhiều thế kỷ, chủ yếu là những câu giải đáp hay trả lời về những lầm lổi xuất phát từ người Kitô Giáo chúng ta.
Câu 10: Liệu những giáo điều mà Giáo Hội đòi hỏi chúng ta phải tin, có rất nhiều giới hạn đối với sự tự do của chúng ta chăng?
Thưa, trái ngược lại là đàng khác, vì những giáo điều đó giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Cũng giống như những bản chỉ đường, giúp chúng ta thoát khỏi việc phải đâm vào các vách đá, thì những giáo điều về đức tin cũng vậy, chúng giúp chúng ta tránh khỏi việc rơi vào lầm lỗi.
Chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa vì những giáo điều mà Ngài đã từng mạc khải cho chúng ta, và chúng ta cũng phải biết ơn Giáo Hội vì đã trình bày những giáo điều đó theo một cách rất dễ hiểu và chính xác.
Câu 11: Tại sao Giáo Hội lập ra các giáo điều đó, khi chúng ta đã có Kinh Thánh, và đặc biệt là các Sách Phúc Âm?
Thưa, Giáo Hội thiết lập ra các giáo điều là bởi vì Kinh Thánh phải cần được giải nghĩa. Thành thật mà nói, lịch sử cho thấy rằng có rất nhiều người diễn dịch Thánh Kinh ra theo từng ý của riêng mình, và theo những cách hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Nếu Giáo Hội không có ở đó để bảo cho chúng ta đâu là cách giải nghĩa đúng đắn nhất, thì khi đó, chắc có lẽ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nghi ngờ cả.
Câu 12: Nếu một người từ chối giáo điều của đức tin, thì liệu người đó còn có thể tự xem mình là một người Công Giáo nữa hay không?
Thưa, không thể nào. Để trở thành một Công Giáo, thì người đó phải tin một cách xác đáng về tất cả những giáo điều của đức tin, mà không có một ngoại lệ nào cả. Nếu một người nào đó thậm chí từ chối chỉ một giáo điều về đức tin không thôi, thì điều đó cũng có nghĩa rằng anh/chị ta không muốn chấp nhận quyền bính của Thiên Chúa hay quyền bính của Giáo Hội, và như thế thì người đó đã không còn có đức tin nữa. Nếu tôi nghi ngờ thậm chí chỉ một điều được tiết lộ cho tôi bởi một người bạn, cho dẫu bạn ấy có thề thốt đó là sự thật, thì đó cũng có nghĩa là tôi không tin người bạn ấy và chính vì thế, tôi nghi ngờ về tất cả những gì mà người bạn đó nói hay kể cho tôi. Và do đó, tôi không còn tin tưởng vào người bạn đó nữa. Chính vì thế, nếu có một người nào đó nghi ngờ thậm chí chỉ một giáo điều thôi, thì người đó chắc hẵn đã không còn có đức tin vào Thiên Chúa nữa.
(Còn tiếp ….)