“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm”“
Được ở đây thì tốt lắm”. Ai cũng thích khi được ở với người mình yêu và hơn thế nữa được ở với “Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha”. Các môn đệ cảm nếm say sưa đến ngất ngây, đến sợ hãi và ngã xuống đất. “Lên núi cao” các môn đệ đã được chiêm ngắm vẻ rực rỡ, huy hoàng, “con người thật”của Chúa. Trên núi cao, chúng ta vượt khỏi cái không gian tầm thường, thấp bé hằng ngày để vươn tới một tầm cao mới. Đó cũng chính là điều kiện để các môn đệ được gặp gỡ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Con Thiên Chúa.
“Lên núi cao” các môn đệ chỉ còn muốn “ xin Thầy cho chúng con được làm ba lều”, muốn được ở mãi và không muốn xuống núi nữa. Các ngài cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được những giây phút êm đềm và an vui khi mình chiến thắng được chính bản thân, con người thấp hèn thật tầm thường của mình. Nhưng đã đến lúc các môn đệ cùng Thầy mình xuống núi. Các ông vẫn phải chạm trán với những thực tế của đời người.Các ông cũng phải trải nếm những ngọt ngào đắng cay của cuộc sống, các ông cũng phải vượt qua tất cả những thử thách để có thể gặp lại Đấng mà hôm nay đã tỏ mình sáng láng trước mặt các ông.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, được ở với Chúa quả không còn hạnh phúc nào bằng và đó là ước mơ của tất cả chúng con. Nhưng để có được cuộc gặp gỡ diệu kỳ ấy, chúng con phải “lên núi cao”, phải vượt qua chính mình, phải thắng được những cái tầm thường nhỏ nhen của con người, chúng con mới thực sự “lên cao”. Xin giúp chúng con can đảm, kiên trì vượt thắng tất cả để có cơ hội gặp gỡ Chúa trong vinh quang. Amen.
Được ở đây thì tốt lắm”. Ai cũng thích khi được ở với người mình yêu và hơn thế nữa được ở với “Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha”. Các môn đệ cảm nếm say sưa đến ngất ngây, đến sợ hãi và ngã xuống đất. “Lên núi cao” các môn đệ đã được chiêm ngắm vẻ rực rỡ, huy hoàng, “con người thật”của Chúa. Trên núi cao, chúng ta vượt khỏi cái không gian tầm thường, thấp bé hằng ngày để vươn tới một tầm cao mới. Đó cũng chính là điều kiện để các môn đệ được gặp gỡ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Con Thiên Chúa.
“Lên núi cao” các môn đệ chỉ còn muốn “ xin Thầy cho chúng con được làm ba lều”, muốn được ở mãi và không muốn xuống núi nữa. Các ngài cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được những giây phút êm đềm và an vui khi mình chiến thắng được chính bản thân, con người thấp hèn thật tầm thường của mình. Nhưng đã đến lúc các môn đệ cùng Thầy mình xuống núi. Các ông vẫn phải chạm trán với những thực tế của đời người.Các ông cũng phải trải nếm những ngọt ngào đắng cay của cuộc sống, các ông cũng phải vượt qua tất cả những thử thách để có thể gặp lại Đấng mà hôm nay đã tỏ mình sáng láng trước mặt các ông.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, được ở với Chúa quả không còn hạnh phúc nào bằng và đó là ước mơ của tất cả chúng con. Nhưng để có được cuộc gặp gỡ diệu kỳ ấy, chúng con phải “lên núi cao”, phải vượt qua chính mình, phải thắng được những cái tầm thường nhỏ nhen của con người, chúng con mới thực sự “lên cao”. Xin giúp chúng con can đảm, kiên trì vượt thắng tất cả để có cơ hội gặp gỡ Chúa trong vinh quang. Amen.