Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 1)
LTS: Hai tháng trước đây, dịch giả đã có dịp giới thiệu cùng với Quý vị độc giả VietCatholic bài phỏng vấn Ông Theo Sterns về phiên bản tiếng Anh của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể. Nay xin được phép dành thời gian để dịch toàn bộ cuốn sách dày 107 trang trên ra tiếng Việt hòng giúp các con em chúng ta cũng như cả người lớn hiểu biết sâu sắc hơn về Phép Thánh Thể.
Tác giả chính của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Little Catechism on the Eucharist) là Cha Roberto Coggi, thuộc Dòng Đa Minh cùng với Học Viện Thánh Clêmentê I, Vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo. Lời Nói Đầu được viết ra bởi Đức Hồng Y J. Francis Stafford và Lời Tựa là do Đức Hồng Y Francis George viết ra. Hình ảnh minh họa là do Laura Pietra, Mirko và Rosa Pellicioni. Sách được xuất bản bởi nhà sách New Hope, do Hội Dòng Ba Đa Minh tại thành phố New Hope, thuộc bang Kentucky phát hành. Quý vị cũng có thể gọi đặt mua tới số điện thoại miễn phí là 1-800-764-8444. Giá một cuốn sách là: $9.95.
Sách được chia ra thành các phần như sau:
Lời Tựa (Preface)
Phần Mở Đầu (Foreword)
Những Lời Khen Ngợi Từ Các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục (Praises from Cardinals and Bishops)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
1. Những Sự Thật về Đức Tin
2. Những Nguyên Lý của Sự Thật
3. Lời Hứa về Phép Thánh Thể
4. Bữa Tiệc Ly và Sự Hiện Diện Thật Sự của Thiên Chúa Nơi Phép Thánh Thể
5. Sự Hóa Thể (Transubstantiation)
6. Thánh Lễ
7. Phép Thánh Thể Như Là Một Bí Tích
8. Làm Sao Để Xứng Đáng Lãnh Nhận Mình Thánh Chúa
Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
1. Cha Daniel và Câu Chuyện về Faranite
2. Bánh Trở Thành Mình và Máu Chúa Kitô
3. Phép Lạ tại Lanciano, Ý Quốc (750)
4. Phép Lạ tại Ferrara, Ý Quốc (1171)
5. Phép Lạ của Thánh Anthony Thành Padua (1227)
6. Phép Lạ tại Alatri, Ý Quốc (1228)
7. Phép Lạ của Thánh Nữ Clare Thành Assisi (1240)
8. Phép Lạ tại Bolsena, Ý Quốc (1263)
9. Phép Lạ tại Bagbo di Romagna, Ý Quốc (1412)
10. Phép Lạ tại Turin, Ý Quốc (1453)
11. Phép Lạ tại Siena, Ý Quốc (1730)
12. Phép Thánh Thể và Đức Mẹ tại Lộ Đức, Pháp Quốc (1888)
13. Việc Chữa Lành của Marie Louise Horeau (1889)
14. Việc Chữa Lành của Gabriel Gargam (1899)
15. Gương Mặt In Trên Bánh Thánh của Thánh André de la Réunion (1902)
Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
1. Thánh Tarcisius Tử Đạo (thế kỷ thứ 3)
2. Thánh Phanxicô thành Assisi (1181-1226)
3. Thánh Tôma Aquinas (1225-1274)
4. Thánh Nữ Catherine thành Siena (1347-1380)
5. Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ (1648-1649)
6. Thánh Gaspar del Bufalo (1786-1837)
7. Thánh Gioan Neumann (1811-1860)
8. Thánh Gioan Bosco (1815-1888)
9. Thánh Đa Minh Savio (1842-1857)
10. Chân Phước Bartolo Longo (1841-1926)
11. Thánh Nữ Katharine Drexel (1858-1955)
12. Thánh Gemma Galgani (1878-1903)
13. Thánh Padre Pio thành Pietrelcina (1887-1968)
14. Các Chân Phước Francisco và Jacinta Marto - Nhân Lần Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima, 1917
15. Chân Phước Antonietta Meo (1930-1937)
16. Chân Phước Alexandria Da Costa (1904-1955)
Và sau đây là các phần trình bày chi tiết…….
Lời Tựa (Preface)
Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể là một cuốn sách tóm tắt về Phép Thánh Thể dành cho những người trẻ. Sách cũng còn hữu ích đối với những ai mới bắt đầu tìm hiểu về “Mầu Nhiệm của Đức Tin” (The Mystery of Faith), một cụm từ khá nổi tiếng vẫn thường được Giáo Hội thời sơ khai dùng đến để mô tả về Bí Tích Thánh Thể. Sách được chia ra làm ba phần khác nhau.
Phần I, Phép Thánh Thể Là Một Ơn Huệ được soạn ra bởi Cha Roberto Coggi, O.P., đặt mầu nhiệm của Phép Thánh Thể vào bên trong cuộc sống khải hoàn của Ba Ngôi Thiên Chúa và những điểm hội tụ kỳ thú giữa sự tự do của Thiên Chúa và sự tự do của con người ngay chính trọng tâm của việc Nhập Thể. Cũng giống như Cuốn Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể nói về Chúa Ba Ngôi và việc Nhập Thể.
Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể nhấn mạnh rằng Phép Thánh Thể phải được hiểu trong việc mạc khải của Ba Ngôi Thiên Chúa và việc Nhập Thể. Độc giả sẽ được giới thiệu đến mầu nhiệm cao quý nhất trong tất cả các mầu nhiệm, chính là đời sống tâm sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Độc giả sẽ học biết được rằng cuộc sống của Thiên Chúa là một cuộc sống đầy trọn tình yêu và cho đi tất cả đến muôn đời. Các độc giả sẽ được mời gọi để tuyên xưng rằng Thiên Chúa, theo bản tính tự nhiên, là Đấng tự hiến chính mình trong chính Ba Ngôi Thiên Chúa: sự trao ban trọn vẹn của Thiên Chúa Cha cho Chúa Con, của Chúa Con cho Thiên Chúa Cha, và của cả hai cho Chúa Thánh Thần. Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể dạy rằng việc Nhập Thể của Chúa Con chính là việc phản ánh về cuộc sống thiêng liêng đó. Chúa Giêsu làm sáng danh Chúa Cha bằng cách Ngài đã hiện thể ra tình yêu của Thiên Chúa Cha cho toàn thể thế giới, và Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Thánh Thần đã vinh danh Chúa Con bằng việc đưa Ngài sống lại từ cõi chết.
Các độc giả sẽ khám phá thêm rằng việc Nhập Thể là vì “giờ phút” mà Chúa Giêsu hoàn thiện cả việc Ngài bị đóng đanh trên cây thập tự giá và Bữa Tiệc Ly. Thiên Chúa Cha đã trao ban Người Con Nhập Thể của Ngài vì chính chúng ta. Thánh Gregory thành Nyssa đã dành cho Giáo Hội một lời suy gẫm rất hay và phi thường của Ngài về mầu nhiệm này bằng cách nói rằng: “Chính vì sự chết, mà Thiên Chúa tự hạ mình xuống, để được tái sinh.”
Phép Thánh Thể chính là Phép Bí Tích cao cả nhất của việc Thiên Chúa quên mình. Chúa Giêsu đã hiến trọn vẹn chính bản thân Mình khi Ngài phán qua bánh và rượu: “Đây là Mình Ta, sẽ trao nộp cho các con, và đây là Máu Ta, Máu Tân Ước vĩnh cữu sẽ đổ ra cho các con.” Và hình thức của phép bí tích về việc Chúa Giêsu tự xả thân quên mình một cách trọn vẹn như vậy cho Thiên Chúa Cha vì những người tội lỗi, được lặp đi lặp lại khi vị linh mục cử hành Phép Thánh Thể. Như là lời đề nghị thêm về việc giúp các độc giả biết đáp lại Tin Mừng này, Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể trích dẫn lại lời của Thánh Phaolô: “Đừng ích kỷ, tự phụ, mà hãy biết khiêm tốn đối với những người khác. Đừng nhìn và chú trọng vào những lợi ích cá nhân của riêng mình mà hãy chú trọng vào những lợi ích của người khác.” Là thân thể của Chúa Kitô, những độc giả đã được rửa tội được mời gọi để tham dự vào Phép Thánh Thể của một Thiên Chúa đã hy sinh chính mình Ngài cho toàn thể nhân loại. Những độc giả nào, nếu đã vì tội lỗi, và đầu hàng trước ý chỉ của Thiên Chúa, thì Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể này sẽ chỉ cho họ con đường để cải tà quy chánh, để tìm đến với Phép Bí Tích Hòa Giải.
Phần đầu của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể thực ra là phần khai mở giáo lý về một sự thật vĩ đại về “bánh của các thiên thần, bánh từ nước Thiên Đàng, và là liều thuốc bất tử.” Cùng với Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể, sáu chương về Phúc Âm của Thánh Gioan, được trích dẫn qua các đoạn sách, đòi hỏi độc giả dành ra nhiều tiếng để suy gẫm và cầu nguyện. Chương sáu chính là chương quan trọng nhất của việc mạc khải về Phép Thánh Thể.
Phần hai và ba của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể nói về Các Phép Lạ của Phép Thánh Thể và Các Thánh cùng với Phép Thánh Thể, hai phần này là do Học Viện Thánh Clêmentê I, Vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn. Rất nhiều các phép lạ về Phép Thánh Thể được kể ra kể từ lúc ban đầu. Tôi đặt biệt được soi sáng tâm trí sau khi đọc đi, đọc lại, sau nhiều chuổi lần hạt, cảm nghiệm về Phép Thánh Thể của các Thánh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về ảnh hưởng của Phép Thánh Thể lên chính bản thân tôi qua câu chuyện của Thánh Tarcisius, “cậu bé tử đạo vì Phép Thánh Thể” đã bị giết chết vào thế kỷ thứ ba. Phần ba của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể trích dẫn vị Thánh này như là một mẫu gương.
Tôi lần đầu tiên nghe đến đức tin và lòng can đảm vào Phép Thánh Thể của Thánh Tarcisius vào năm 1939, là năm xảy ra cuộc Đại Chiến Thế Giới lần II. Lúc đó, chúng tôi đang chuẩn bị rước lễ lần đầu vào tháng 5 năm 1940. Sơ Mary Irene, SSND, kể cho các học sinh lớp hai của Sơ về gương tử đạo anh dũng của vị Thánh này đối với Phép Thánh Thể. Kể từ đó, Thánh Tarcisius đã trở thành một mẫu gương của đời tôi. Sau này, tôi mới được biết rằng cái chết mạnh mẽ của Ngài đã được lặp lại dưới triều đại của Thánh Giáo Hoàng Damasus Đệ Nhất. Do sự quan phòng của Thiên Chúa, công việc của tôi tại Tòa Cáo Giải Tông Đồ tại thánh đô Rôma được tọa lạc ngay trên khu đất mà trước kia lại chính là khu nhà thời niên thiếu của vị Cố Giáo Hoàng, mà sau này Ngài đã chuyển thành phủ giáo hoàng vào khoảng năm 380 sau Công Nguyên.
Hai phần cuối của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể, mặc dầu không phải là học thuyết chính của Giáo Hội, nhưng lại là những phần bổ sung rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc giảng dạy giáo lý về Phép Thánh Thể.
Đức Hồng Y J. Francis Stafford
Tổng Trưởng Ấn, Tòa Cáo Giải Tông Đồ
Thành Phố Vaticăn
Ngày 10 tháng 2 năm 2005
Nhân Lễ Kính Thánh Scholastica Đồng Trinh.
(Còn tiếp …..)
LTS: Hai tháng trước đây, dịch giả đã có dịp giới thiệu cùng với Quý vị độc giả VietCatholic bài phỏng vấn Ông Theo Sterns về phiên bản tiếng Anh của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể. Nay xin được phép dành thời gian để dịch toàn bộ cuốn sách dày 107 trang trên ra tiếng Việt hòng giúp các con em chúng ta cũng như cả người lớn hiểu biết sâu sắc hơn về Phép Thánh Thể.
Tác giả chính của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Little Catechism on the Eucharist) là Cha Roberto Coggi, thuộc Dòng Đa Minh cùng với Học Viện Thánh Clêmentê I, Vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo. Lời Nói Đầu được viết ra bởi Đức Hồng Y J. Francis Stafford và Lời Tựa là do Đức Hồng Y Francis George viết ra. Hình ảnh minh họa là do Laura Pietra, Mirko và Rosa Pellicioni. Sách được xuất bản bởi nhà sách New Hope, do Hội Dòng Ba Đa Minh tại thành phố New Hope, thuộc bang Kentucky phát hành. Quý vị cũng có thể gọi đặt mua tới số điện thoại miễn phí là 1-800-764-8444. Giá một cuốn sách là: $9.95.
![]() |
| Trang Bìa của Sách |
Lời Tựa (Preface)
Phần Mở Đầu (Foreword)
Những Lời Khen Ngợi Từ Các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục (Praises from Cardinals and Bishops)
Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.
1. Những Sự Thật về Đức Tin
2. Những Nguyên Lý của Sự Thật
3. Lời Hứa về Phép Thánh Thể
4. Bữa Tiệc Ly và Sự Hiện Diện Thật Sự của Thiên Chúa Nơi Phép Thánh Thể
5. Sự Hóa Thể (Transubstantiation)
6. Thánh Lễ
7. Phép Thánh Thể Như Là Một Bí Tích
8. Làm Sao Để Xứng Đáng Lãnh Nhận Mình Thánh Chúa
Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
1. Cha Daniel và Câu Chuyện về Faranite
2. Bánh Trở Thành Mình và Máu Chúa Kitô
3. Phép Lạ tại Lanciano, Ý Quốc (750)
4. Phép Lạ tại Ferrara, Ý Quốc (1171)
5. Phép Lạ của Thánh Anthony Thành Padua (1227)
6. Phép Lạ tại Alatri, Ý Quốc (1228)
7. Phép Lạ của Thánh Nữ Clare Thành Assisi (1240)
8. Phép Lạ tại Bolsena, Ý Quốc (1263)
9. Phép Lạ tại Bagbo di Romagna, Ý Quốc (1412)
10. Phép Lạ tại Turin, Ý Quốc (1453)
11. Phép Lạ tại Siena, Ý Quốc (1730)
12. Phép Thánh Thể và Đức Mẹ tại Lộ Đức, Pháp Quốc (1888)
13. Việc Chữa Lành của Marie Louise Horeau (1889)
14. Việc Chữa Lành của Gabriel Gargam (1899)
15. Gương Mặt In Trên Bánh Thánh của Thánh André de la Réunion (1902)
Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
1. Thánh Tarcisius Tử Đạo (thế kỷ thứ 3)
2. Thánh Phanxicô thành Assisi (1181-1226)
3. Thánh Tôma Aquinas (1225-1274)
4. Thánh Nữ Catherine thành Siena (1347-1380)
5. Các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ (1648-1649)
6. Thánh Gaspar del Bufalo (1786-1837)
7. Thánh Gioan Neumann (1811-1860)
8. Thánh Gioan Bosco (1815-1888)
9. Thánh Đa Minh Savio (1842-1857)
10. Chân Phước Bartolo Longo (1841-1926)
11. Thánh Nữ Katharine Drexel (1858-1955)
12. Thánh Gemma Galgani (1878-1903)
13. Thánh Padre Pio thành Pietrelcina (1887-1968)
14. Các Chân Phước Francisco và Jacinta Marto - Nhân Lần Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima, 1917
15. Chân Phước Antonietta Meo (1930-1937)
16. Chân Phước Alexandria Da Costa (1904-1955)
Và sau đây là các phần trình bày chi tiết…….
Lời Tựa (Preface)
Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể là một cuốn sách tóm tắt về Phép Thánh Thể dành cho những người trẻ. Sách cũng còn hữu ích đối với những ai mới bắt đầu tìm hiểu về “Mầu Nhiệm của Đức Tin” (The Mystery of Faith), một cụm từ khá nổi tiếng vẫn thường được Giáo Hội thời sơ khai dùng đến để mô tả về Bí Tích Thánh Thể. Sách được chia ra làm ba phần khác nhau.
Phần I, Phép Thánh Thể Là Một Ơn Huệ được soạn ra bởi Cha Roberto Coggi, O.P., đặt mầu nhiệm của Phép Thánh Thể vào bên trong cuộc sống khải hoàn của Ba Ngôi Thiên Chúa và những điểm hội tụ kỳ thú giữa sự tự do của Thiên Chúa và sự tự do của con người ngay chính trọng tâm của việc Nhập Thể. Cũng giống như Cuốn Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể nói về Chúa Ba Ngôi và việc Nhập Thể.
Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể nhấn mạnh rằng Phép Thánh Thể phải được hiểu trong việc mạc khải của Ba Ngôi Thiên Chúa và việc Nhập Thể. Độc giả sẽ được giới thiệu đến mầu nhiệm cao quý nhất trong tất cả các mầu nhiệm, chính là đời sống tâm sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Độc giả sẽ học biết được rằng cuộc sống của Thiên Chúa là một cuộc sống đầy trọn tình yêu và cho đi tất cả đến muôn đời. Các độc giả sẽ được mời gọi để tuyên xưng rằng Thiên Chúa, theo bản tính tự nhiên, là Đấng tự hiến chính mình trong chính Ba Ngôi Thiên Chúa: sự trao ban trọn vẹn của Thiên Chúa Cha cho Chúa Con, của Chúa Con cho Thiên Chúa Cha, và của cả hai cho Chúa Thánh Thần. Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể dạy rằng việc Nhập Thể của Chúa Con chính là việc phản ánh về cuộc sống thiêng liêng đó. Chúa Giêsu làm sáng danh Chúa Cha bằng cách Ngài đã hiện thể ra tình yêu của Thiên Chúa Cha cho toàn thể thế giới, và Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Thánh Thần đã vinh danh Chúa Con bằng việc đưa Ngài sống lại từ cõi chết.
Các độc giả sẽ khám phá thêm rằng việc Nhập Thể là vì “giờ phút” mà Chúa Giêsu hoàn thiện cả việc Ngài bị đóng đanh trên cây thập tự giá và Bữa Tiệc Ly. Thiên Chúa Cha đã trao ban Người Con Nhập Thể của Ngài vì chính chúng ta. Thánh Gregory thành Nyssa đã dành cho Giáo Hội một lời suy gẫm rất hay và phi thường của Ngài về mầu nhiệm này bằng cách nói rằng: “Chính vì sự chết, mà Thiên Chúa tự hạ mình xuống, để được tái sinh.”
Phép Thánh Thể chính là Phép Bí Tích cao cả nhất của việc Thiên Chúa quên mình. Chúa Giêsu đã hiến trọn vẹn chính bản thân Mình khi Ngài phán qua bánh và rượu: “Đây là Mình Ta, sẽ trao nộp cho các con, và đây là Máu Ta, Máu Tân Ước vĩnh cữu sẽ đổ ra cho các con.” Và hình thức của phép bí tích về việc Chúa Giêsu tự xả thân quên mình một cách trọn vẹn như vậy cho Thiên Chúa Cha vì những người tội lỗi, được lặp đi lặp lại khi vị linh mục cử hành Phép Thánh Thể. Như là lời đề nghị thêm về việc giúp các độc giả biết đáp lại Tin Mừng này, Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể trích dẫn lại lời của Thánh Phaolô: “Đừng ích kỷ, tự phụ, mà hãy biết khiêm tốn đối với những người khác. Đừng nhìn và chú trọng vào những lợi ích cá nhân của riêng mình mà hãy chú trọng vào những lợi ích của người khác.” Là thân thể của Chúa Kitô, những độc giả đã được rửa tội được mời gọi để tham dự vào Phép Thánh Thể của một Thiên Chúa đã hy sinh chính mình Ngài cho toàn thể nhân loại. Những độc giả nào, nếu đã vì tội lỗi, và đầu hàng trước ý chỉ của Thiên Chúa, thì Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể này sẽ chỉ cho họ con đường để cải tà quy chánh, để tìm đến với Phép Bí Tích Hòa Giải.
Phần đầu của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể thực ra là phần khai mở giáo lý về một sự thật vĩ đại về “bánh của các thiên thần, bánh từ nước Thiên Đàng, và là liều thuốc bất tử.” Cùng với Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể, sáu chương về Phúc Âm của Thánh Gioan, được trích dẫn qua các đoạn sách, đòi hỏi độc giả dành ra nhiều tiếng để suy gẫm và cầu nguyện. Chương sáu chính là chương quan trọng nhất của việc mạc khải về Phép Thánh Thể.
Phần hai và ba của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể nói về Các Phép Lạ của Phép Thánh Thể và Các Thánh cùng với Phép Thánh Thể, hai phần này là do Học Viện Thánh Clêmentê I, Vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn. Rất nhiều các phép lạ về Phép Thánh Thể được kể ra kể từ lúc ban đầu. Tôi đặt biệt được soi sáng tâm trí sau khi đọc đi, đọc lại, sau nhiều chuổi lần hạt, cảm nghiệm về Phép Thánh Thể của các Thánh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về ảnh hưởng của Phép Thánh Thể lên chính bản thân tôi qua câu chuyện của Thánh Tarcisius, “cậu bé tử đạo vì Phép Thánh Thể” đã bị giết chết vào thế kỷ thứ ba. Phần ba của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể trích dẫn vị Thánh này như là một mẫu gương.
Tôi lần đầu tiên nghe đến đức tin và lòng can đảm vào Phép Thánh Thể của Thánh Tarcisius vào năm 1939, là năm xảy ra cuộc Đại Chiến Thế Giới lần II. Lúc đó, chúng tôi đang chuẩn bị rước lễ lần đầu vào tháng 5 năm 1940. Sơ Mary Irene, SSND, kể cho các học sinh lớp hai của Sơ về gương tử đạo anh dũng của vị Thánh này đối với Phép Thánh Thể. Kể từ đó, Thánh Tarcisius đã trở thành một mẫu gương của đời tôi. Sau này, tôi mới được biết rằng cái chết mạnh mẽ của Ngài đã được lặp lại dưới triều đại của Thánh Giáo Hoàng Damasus Đệ Nhất. Do sự quan phòng của Thiên Chúa, công việc của tôi tại Tòa Cáo Giải Tông Đồ tại thánh đô Rôma được tọa lạc ngay trên khu đất mà trước kia lại chính là khu nhà thời niên thiếu của vị Cố Giáo Hoàng, mà sau này Ngài đã chuyển thành phủ giáo hoàng vào khoảng năm 380 sau Công Nguyên.
Hai phần cuối của Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể, mặc dầu không phải là học thuyết chính của Giáo Hội, nhưng lại là những phần bổ sung rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc giảng dạy giáo lý về Phép Thánh Thể.
Đức Hồng Y J. Francis Stafford
Tổng Trưởng Ấn, Tòa Cáo Giải Tông Đồ
Thành Phố Vaticăn
Ngày 10 tháng 2 năm 2005
Nhân Lễ Kính Thánh Scholastica Đồng Trinh.
(Còn tiếp …..)
