122. HIỆP THỨ TƯ
Khi mùa Football bắt đầu, và Baseball đang đi vào vòng chung kết. Mỗi thứ bảy và chúa nhật, hết đài truyền hình này sang đài phát thanh khác trực tiếp truyền thanh và truyền hình các trận đấu của College Football cũng như NFL.
Một điều vẫn thường xảy ra, là mỗi khi đội nhà thua hết hy vọng gỡ ở hiệp thứ tư, thì khán giả bắt đầu bỏ ra về. Họ có đủ lý do để ra về, nào là vì tim không đủ mạnh để ở lại chứng kiến đội nhà bị làm thịt, nào là vì nếu ngồi lại sẽ phải nổi xùng điên tiết lên vì thấy thằng quaterback chơi stupid như thế, hay tại vì phải ra về sớm kẻo kẹt xe, vân vân và vân vân. Thôi thì đủ lý do chính đáng. Tuy nhiên cũng vẫn còn một số những ủng hộ viên loại sống chết cho đội nhà - diehard fan - ở lại cho đến hết trận đấu.
*****
Mỗi chiều thứ bảy, và ngày chúa nhật, một vài (đôi khi một số) anh chị em chúng ta lại bỏ ra về sau phần Rước Lễ, sau khi đã dự được ba phần tư Thánh Lễ.
Chúng ta e cũng có đủ lý do để ra về ở phần cuối lễ.
Nhưng, không lẽ thánh lễ chỉ để xem!?
Không lẽ đội nhà đang thua cuộc!?
Hay có lẽ vì sắp phải kẹt xe!?
Chúng ta không là diehard fan của Chúa được sao?
Hiệp Tư này ngắn lắm.
Nếu lỡ khi nào mình bị thôi thúc bỏ về, thì xin nhớ lại Lời Chúa mời gọi:
Con ơi, con không thể canh thức - không thể nán lại - với Thầy chút giờ nữa sao? (Mát-thêu 26: 40)
Lạy Chúa, một ngày ở trong thánh điện quý hơn ngàn ngày giữa trần tục.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Khi mùa Football bắt đầu, và Baseball đang đi vào vòng chung kết. Mỗi thứ bảy và chúa nhật, hết đài truyền hình này sang đài phát thanh khác trực tiếp truyền thanh và truyền hình các trận đấu của College Football cũng như NFL.
Một điều vẫn thường xảy ra, là mỗi khi đội nhà thua hết hy vọng gỡ ở hiệp thứ tư, thì khán giả bắt đầu bỏ ra về. Họ có đủ lý do để ra về, nào là vì tim không đủ mạnh để ở lại chứng kiến đội nhà bị làm thịt, nào là vì nếu ngồi lại sẽ phải nổi xùng điên tiết lên vì thấy thằng quaterback chơi stupid như thế, hay tại vì phải ra về sớm kẻo kẹt xe, vân vân và vân vân. Thôi thì đủ lý do chính đáng. Tuy nhiên cũng vẫn còn một số những ủng hộ viên loại sống chết cho đội nhà - diehard fan - ở lại cho đến hết trận đấu.
*****
Mỗi chiều thứ bảy, và ngày chúa nhật, một vài (đôi khi một số) anh chị em chúng ta lại bỏ ra về sau phần Rước Lễ, sau khi đã dự được ba phần tư Thánh Lễ.
Chúng ta e cũng có đủ lý do để ra về ở phần cuối lễ.
Nhưng, không lẽ thánh lễ chỉ để xem!?
Không lẽ đội nhà đang thua cuộc!?
Hay có lẽ vì sắp phải kẹt xe!?
Chúng ta không là diehard fan của Chúa được sao?
Hiệp Tư này ngắn lắm.
Nếu lỡ khi nào mình bị thôi thúc bỏ về, thì xin nhớ lại Lời Chúa mời gọi:
Con ơi, con không thể canh thức - không thể nán lại - với Thầy chút giờ nữa sao? (Mát-thêu 26: 40)
Lạy Chúa, một ngày ở trong thánh điện quý hơn ngàn ngày giữa trần tục.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân