“Người ta bảo Thầy là ai”
Câu hỏi của Chúa có thật bất ngờ với chúng ta vào lúc này không: Con gọi Thầy là ai? Có lẽ Chúa là “Ông thủ kho” hoặc “thủ trưởng”thật dễ dãi mà ai cũng có thể “xin xỏ” được. Có lẽ Chúa phải là “Ông thần may mắn, ông thần đèn trong thần thoại.” mà mỗi buổi dò số, mỗi toan tính của con người phải được đáp ứng một cách mau mắn. Có lẽ Chúa phải là “người đầy tớ vui vẻ” làm những gì mà con người muốn sai khiến.
Thế giới “thực dụng” đã và đang làm “biến dạng” Chúa theo như họ suy nghĩ để được hưởng thụ, để tìm sự dễ dãi, để tìm “sự đồng lõa”. Chúa đã trở thành “một thứ sản phẩm” do con người tưởng tượng và “nặn ra”.Thật khó để trả lời cho Chúa câu hỏi: “Con gọi Thầy là ai?” Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” Chúa sẽ còn hỏi mãi chúng ta: vậy con người ngày nay gọi Thầy là ai? Và trách nhiệm của mỗi người là trả lời chính xác câu hỏi đó và không ai trả lời thay cho ai được.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, trả lời cho câu hỏi của Chúa thật không dễ khi mà con người chúng con đã và đang đặt vật chất trên tất cả, đặt những tham vọng, ích kỷ, đam mê của bản thân trên tất cả. “Không có Chúa” chúng con chẳng là gì cả, chẳng tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình, chẳng có được hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con đủ can đảm để thưa với Chúa: “Chúa là tất cả “của cuộc đời chúng con. Amen.
Câu hỏi của Chúa có thật bất ngờ với chúng ta vào lúc này không: Con gọi Thầy là ai? Có lẽ Chúa là “Ông thủ kho” hoặc “thủ trưởng”thật dễ dãi mà ai cũng có thể “xin xỏ” được. Có lẽ Chúa phải là “Ông thần may mắn, ông thần đèn trong thần thoại.” mà mỗi buổi dò số, mỗi toan tính của con người phải được đáp ứng một cách mau mắn. Có lẽ Chúa phải là “người đầy tớ vui vẻ” làm những gì mà con người muốn sai khiến.
Thế giới “thực dụng” đã và đang làm “biến dạng” Chúa theo như họ suy nghĩ để được hưởng thụ, để tìm sự dễ dãi, để tìm “sự đồng lõa”. Chúa đã trở thành “một thứ sản phẩm” do con người tưởng tượng và “nặn ra”.Thật khó để trả lời cho Chúa câu hỏi: “Con gọi Thầy là ai?” Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” Chúa sẽ còn hỏi mãi chúng ta: vậy con người ngày nay gọi Thầy là ai? Và trách nhiệm của mỗi người là trả lời chính xác câu hỏi đó và không ai trả lời thay cho ai được.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, trả lời cho câu hỏi của Chúa thật không dễ khi mà con người chúng con đã và đang đặt vật chất trên tất cả, đặt những tham vọng, ích kỷ, đam mê của bản thân trên tất cả. “Không có Chúa” chúng con chẳng là gì cả, chẳng tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình, chẳng có được hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con đủ can đảm để thưa với Chúa: “Chúa là tất cả “của cuộc đời chúng con. Amen.