Mat. 15,21-18 “Chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn rơi xuống, lạy Ngài”

Một tâm tình thật khiêm nhường, đơn sơ tin tưởng thật khó thấy trong xã hội đầy tham vọng và kiêu ngạo của con người qua câu nói “Chó con cũng được ăn”. Nhận ra mình cũng chỉ “là người ngoại cuộc”. Chấp nhận thân phân phận mình “bị lệ thuộc”. Thái độ phó thác, tin tưởng vào tình thương người chủ, không đòi hỏi, không kêu ca, không đặt điều kiện. Tất cả đã làm nên tâm tình khiêm nhường và đủ điều kiện để Chúa dủ lòng thương. Phép lạ đã xảy ra như lòng mong ước.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, thật đáng thán phục tâm hồn khiêm nhường của một người gìa nhà quê đơn sơ nhưng đầy tin tưởng. Thật không dễ để kiếm ra một người như thế trong thời đại “kim tiền” của chúng con hôm nay. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác vào tình thương bao la của Chúa, bởi “Không có Chúa, chúng con sẽ không làm được việc gì”. Amen.