Mat. 14,22-36
“Ma kìa!” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng…
Sự bất lực, bất toàn và yếu đuối... đã dẩy con người rơi vào tình trạng sợ hãi. Con người luôn cảm thấy mình yếu đuối, mong manh khi phải đối diện với mọi thứ quyền lực, mãnh lực... Những mãnh lực có khi đến từ thiên nhiên như cuồng phong, bão tố, động đất. Những mãnh lực có lúc đến từ sự hiểm độc của lòng người: bởi những nham hiểm, lừa lọc, dối trá của những kẻ mất lương tri. Những mãnh lực cũng có khi đến từ chính mình do bởi lòng tham, tính ích kỷ, bản năng không được giáo dục hoặc “mất gốc người”.
“Ma kìa”, tiếng kêu bất lực của kiếp người, của thân phận giới hạn. “Ma kìa”, một sự thú nhận lệ thuộc của một thụ tạo với Đấng Tạo Thành. “Ma kìa” cũng chính là tiếng kêu cứu mà một người con luôn biết kêu cầu để chạy đến với Cha mình. Các môn đệ đã cảm thấy chới với khi phải đối diện với chính giới hạn của mình. Các ông đã chạy đến với Chúa, chạy đến với niềm tin và các ông đã gặp được sự bình an.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa,xin cứu chúng con, xin đừng bỏ rơi chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức rằng: vắng bóng Chúa trong cuộc đời, chúng con sẽ phải đối diện với biết bao nỗi sợ sệt và đe dọa. Xin hãy ở mãi với chúng con, lạy Chúa. Amen.
“Ma kìa!” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng…
Sự bất lực, bất toàn và yếu đuối... đã dẩy con người rơi vào tình trạng sợ hãi. Con người luôn cảm thấy mình yếu đuối, mong manh khi phải đối diện với mọi thứ quyền lực, mãnh lực... Những mãnh lực có khi đến từ thiên nhiên như cuồng phong, bão tố, động đất. Những mãnh lực có lúc đến từ sự hiểm độc của lòng người: bởi những nham hiểm, lừa lọc, dối trá của những kẻ mất lương tri. Những mãnh lực cũng có khi đến từ chính mình do bởi lòng tham, tính ích kỷ, bản năng không được giáo dục hoặc “mất gốc người”.
“Ma kìa”, tiếng kêu bất lực của kiếp người, của thân phận giới hạn. “Ma kìa”, một sự thú nhận lệ thuộc của một thụ tạo với Đấng Tạo Thành. “Ma kìa” cũng chính là tiếng kêu cứu mà một người con luôn biết kêu cầu để chạy đến với Cha mình. Các môn đệ đã cảm thấy chới với khi phải đối diện với chính giới hạn của mình. Các ông đã chạy đến với Chúa, chạy đến với niềm tin và các ông đã gặp được sự bình an.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa,xin cứu chúng con, xin đừng bỏ rơi chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức rằng: vắng bóng Chúa trong cuộc đời, chúng con sẽ phải đối diện với biết bao nỗi sợ sệt và đe dọa. Xin hãy ở mãi với chúng con, lạy Chúa. Amen.