Quân dữ đến bắt Chúa Giêsu (tiếp theo)

Có chàng trẻ tuổi rậm râu,
Trên mình vận tấm dạ nâu ngự hàn.
Xông pha coi bộ to gan,
Tò mò theo dõi thế gian chuyện người.
Chẳng may bị chúng đánh hơi,

7760. Đuổi theo ví bắt tơi bời lá hoa.
Chàng ta quắn ruột teo da,
Vất ngay tấm dạ phóng ra chạy trần.
Chúa thì bị lũ ác nhân,
Bao vây nhiếc mắng đủ phần nhuốc nha.
Hai tay cột tréo cánh gà,
Dằn qua lắc lại thôi đà ngất ngư.
Thi nhau nạt nộ gầm gừ,
Tay đấm, chân đá muốn nhừ thịt xương.
Nợ ai gánh chịu giữa đường,

7770. Vạ chung thiên hạ để vương một mình.
Rơi vào tay bọn quân binh,
Như rơi vào ổ sấu kình khác chi.
Rần rần rộ rộ lôi đi,
Giáo gươm xốc xỉa giữ ghì bốn bên.
Đèn sau đuốc trước chong lên,
Dữ hơn áp giải một tên phạm đồ.
Sau lưng đứa đẩy đứa xô,
Dây da kéo cổ gậy thô đập đầu.
Qua khe bắt lội dưới cầu,

7780. Nước đen như mực lạnh hầu cắt da.