1. "Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Ngài có lời ban sự sống đời đời" (Jn 6:68).
Các bạn trẻ của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 thân mến! Những lời này của thánh Phêrô, trong cuộc đối thoại với Chúa ở cuối bài giảng thuyết về "bánh hằng sống", tác động sâu đậm đến từng người chúng ta. Trong những ngày này, chúng ta đã suy niệm lời công bố của thánh Gioan: "Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta" (Jn 1:14). Vị Thánh Sử này đã đưa chúng ta trở lại mầu nhiệm Nhập Thể cao cả của Con Thiên Chúa, người Con đã được ban tặng cho chúng ta qua Ðức Maria "khi thời viên mãn đã đến" (Gal 4:4).
Trong danh Ngài, cha chào đón các con một lần nữa với tình cảm thắm thiết. Tôi chào đón Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chánh sở của Giáo Phận Rôma và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý, và xin cám ơn về những lời của ngài ở đầu Thánh Lễ. Tôi cũng chào đón Ðức Hồng Y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách về Giáo Dân và rất đông các Ðức Hồng Y, các Ðức Giám Mục và các linh mục đang hiện diện nơi đây. Với lòng biết ơn, tôi xin trân trọng kính chào Tổng Thống Ý và ông Thủ Tướng Chánh Phủ Ý, cũng như những nhà hữu trách đạo đời đã làm vinh dự cho chúng tôi bằng sự hiện diện của quý vị.
2. Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Các bạn trẻ thân mến, tối qua, chúng ta đã tái xác nhận đức tin của chúng ta nơi Ðức Giêsu Kitô, người Con mà Thiên Chúa đã sai xuống thế, như trong bài đọc thứ nhất hôm nay, "đem tin mừng cho người nghèo khổ, niềm an vui cho người tan nát cõi lòng, công bố tự do cho kẻ bị bắt bớ, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm an ủi cho những người than khóc" (Is 61:1-3).
Trong Thánh Lễ hôm nay, Chúa Giêsu giúp ta khám phá một khía cạnh của sự bí nhiệm nơi Ngài. Trong bài Tin Mừng, chúng ta đã lắng nghe một phần của bài giảng thuyết của Ngài nơi hội đường thành Capênaum, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Trong đó Ngài đã mạc khải về Ngài như là bánh của sự sống, bánh từ trời ban xuống để ban sự sống cho thế gian (cf. Jn 6:51). Ðây là những lời mà các người nghe Ngài đã không hiểu được. Cái trông đợi của họ quá trần tục đến nỗi họ đã không nhìn ra điều Chúa thực sự muốn nói. Họ đã nghĩ theo kiểu xác thịt, thứ "chẳng có ích gì" (Jn 6:63). Trong khi đó, lời của Chúa cần phải được hiểu trong những chiều kích vô hạn của tinh thần. Ngài nhấn mạnh "Những lời ta truyền cho anh em là thần khí và là sự sống" (ibid.).
Nhưng, những người nghe Ngài nói đã nghi ngờ: "Lời gì mà chói tai thế, ai mà nghe cho được ?" (Jn 6:60). Họ tự cho mình là những kẻ hiểu biết và đi đứng nghiêm chỉnh. Vì lý do này họ đã lắc đầu và càm ràm bỏ đi, từng người một. Cái đám đông ban đầu ít dần. Cuối cùng chỉ còn lại một nhóm nhỏ những môn đệ thân tín của Ngài. Nhưng về chuyện "bánh hằng sống" thì Ngài chưa chịu lui bước. Ðã thế, Ngài còn sẵn sàng chịu mất nốt những kẻ thân cận nhất của Ngài: "Các con có muốn bỏ đi không? " (Jn 6:67).
3. "Các con có muốn bỏ đi không? ". Câu hỏi của Chúa đã xuyên suốt nhiều thế kỷ và truyền lại cho chúng ta, nó thách đố từng người trong chúng ta và đòi hỏi một sự lựa chọn. Câu trả lời của chúng ta là gì? Các bạn trẻ thân mến, chúng ta ở đây hôm nay vì chúng ta cũng nhận ra như Tông Ðồ Phêrô lời đáp trả: "Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Ngài có lời ban sự sống đời đời" (Jn 6:68).
Chung quanh các bạn, các bạn nghe đủ mọi lời. Nhưng chỉ có Chúa mới có những lời đứng vững với những thử thách của thời gian và tồn tại mãi mãi. Thời buổi mà các bạn đang sống luôn luôn đòi các bạn phải có những lựa chọn có tính cách quyết định: những lựa chọn về ngành học, việc làm, vai trò trong xã hội và trong Giáo Hội. Ðiều quan trọng cần phải nhận ra là trong số các câu hỏi nổi lên trong trí óc các bạn, những câu hỏi có tính chất quyết định không phải là "cái gì" mà là "ai". Cha đến với "ai", tôi theo "ai", "với ai" tôi tín thác cuộc đời mình?
Các bạn đang nghĩ về tình yêu và những lựa chọn phải có, và cha thiết nghĩ là các bạn cũng đồng ý rằng điều thực sự quan trọng trong cuộc đời là sự lựa chọn người mà sẽ chia sẻ cuộc đời với ta. Nhưng hãy cẩn thận! Mỗi con người đều có những giới hạn không thể tránh khỏi: ngay cả trong các cuộc hôn nhân thành công nhất, ở đó cũng có một mức độ thất vọng nào đó. Thành ra, các bạn thân mến, chẳng lẽ điều này không khẳng định điều ta mới nghe từ Tông Ðồ Phêrô đó sao? Mọi người sẽ tự thấy là sớm hay muộn, họ sẽ nói lên điều mà Ngài đã nói: "Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Ngài có lời ban sự sống đời đời". Chỉ mình Chúa Giêsu thành Nazaret, người Con của Thiên Chúa và của Ðức Maria, ngôi Lời hằng có của Chúa Cha đã sinh ra cách đây 2000 năm tại Bêlem xứ Juđêa, mới có thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất trong tâm hồn con người.
Trong câu hỏi của thánh Phêrô: "Chúng con còn biết theo ai?", đã hàm chứa câu trả lời về con đường phải theo. Ðó chính là con đường dẫn đến Chúa Kitô. Ngài là Thầy chí thánh chúng ta có thể đến gặp riêng được. Thật vậy, Ngài thực sự hiện diện trên bàn thờ trong thực tại Mình và Máu của Ngài. Trong Hy Tế Thánh Thể, chúng ta có thể tiếp xúc một cách tuy huyền nhiệm nhưng rất thực với con người của Chúa Giêsu, và kín múc nơi nguồn suối vô biên của Chúa Phục Sinh.
4. Các bạn trẻ thân mến, đây thật sự là một chân lý tuyệt diệu: Ngôi Lời, đấng đã mặc lấy xác loài người cách đây 2000 năm, đang hiện diện hôm nay trong Bí Tích Thánh Thể. Ðó là lý do tại sao năm Ðại Toàn Xá này, năm mà chúng ta cử hành long trọng mầu nhiệm Nhập Thể, cũng chính là năm chúng ta kính nhớ đặc biệt Bí Tích Thánh Thể (cf. Tertio Millennio Adveniente, 55).
Bí Tích Thánh Thể là bí tích về sự hiện diện của Chúa, đấng đã hiến thân cho ta vì thương yêu ta. Ngài yêu thương từng người trong chúng ta trong một cách thức rất đặc thù và cá vị trong đời sống hằng ngày của ta: trong gia đình ta, giữa các bạn bè ta, ở nơi trường học và chỗ làm, khi nghỉ ngơi và giải trí. Ngài yêu thương ta khi đổ đầy cho ta những ngày đời tươi đẹp, và Ngài thương yêu ta ngay cả trong những lúc khó khăn, khi Ngài cho những thử thách đè nặng lên chúng ta: ngay cả khi ta bị những thử thách nghiệt ngã nhất, Ngài vẫn cho ta nghe tiếng của Ngài.
Ðúng thế, các bạn thân mến, Ðức Kitô yêu thương ta và Ngài yêu thương ta mãi mãi! Ngài yêu ta ngay cả khi chúng ta làm Ngài thất vọng, khi chúng ta không đạt được những gì Ngài kỳ vọng nơi ta. Ngài không bao giờ khép kín vòng tay thương xót của Ngài. Làm sao chúng ta lại có thể vong ơn với Thiên Chúa, với đấng đã yêu ta đến mức chấp nhận sự điên rồ của Thập Giá? với đấng luôn đứng về phía ta và ở lại với ta cho đến ngày sau hết?
5. Cử hành Bí Tích Thánh Thể, "ăn thịt và uống máu Ngài", nghĩa là chấp nhận lý lẽ của Thập Giá và con đường phục vụ. Nói cách khác, chúng ta tỏ lộ dấu chỉ ước muốn hy sinh chúng ta cho người khác như Chúa đã làm. Xã hội chúng ta đang hết sức cần những dấu chỉ này, và những người trẻ lại càng cần hơn vì họ thường xuyên bị cám dỗ bởi những ảo ảnh của một cuộc sống dễ dàng và tiện nghi, bởi ma tuý và việc săn tìm khoái lạc để rồi chỉ thấy mình rơi vào vòng xoáy của những thất vọng, cuộc sống vô nghĩa lý và bạo lực. Ðiều cần thiết là phải đổi hướng và quay về với Thiên Chúa. Ðó chính là con đường của công lý, tình liên đới và sự dấn thân để xây đắp một xã hội và một tương lai xứng đáng với con người.
Con đường đó là Bí Tích Thánh Thể của chúng ta, đó là câu trả lời mà Chúa muốn từ chúng ta, từ các bạn trẻ trong lễ bế mạc ngày Năm Thánh Giới Trẻ này. Chúa Giêsu không phải là người thích các biện pháp nửa vời và Ngài không ngần ngại hỏi ta "Các con có muốn bỏ đi không? ". Trong sự hiện diện của Chúa Kitô, Bánh Hằng Sống, hôm nay, chúng ta cũng muốn nói như thánh Phêrô "Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Ngài có lời ban sự sống đời đời" (Jn 6:68).
6. Các bạn thân mến, khi các bạn về nhà, hãy để Bí Tích Thánh Thể ở trung tâm của đời sống cá nhân và cộng đoàn: yêu mến Bí Tích Thánh Thể, tôn thờ Bí Tích Thánh Thể và cử hành bí tích này, đặc biệt trong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Hãy sống Bí Tích Thánh Thể bằng cách là chứng tá tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.
Các bạn thân mến, cha tín thác vào các bạn, là những món quà vĩ đại nhất của Thiên Chúa cho chúng ta những người hành hương theo dòng thời gian, nhưng luôn mang trong tim khát vọng của đời sống vĩnh cửu. Cầu mong cho mọi cộng đoàn đều có linh mục để cử hành Bí Tích Thánh Thể! Do đó, cha cầu xin cùng Thiên Chúa để Ngài nâng đỡ trong các bạn nhiều ơn gọi tu trì. Ngày nay, cũng như tự ngàn xưa, Giáo Hội luôn luôn cần những người cử hành Hy Tế Thánh Thể với một quả tim trong sạch. Thế giới không thể nào bị tước đi sự hiện diện từ aí và giải thoát của Chúa Giêsu hằng sống trong Bí Tích Thánh Thể.
Chính các bạn cũng phải nên những chứng nhân nhiệt thành của sự hiện diện của Chúa Kitô trên bàn thờ. Hãy để Bí Tích Thánh Thể uốn nắn đời sống cá nhân bạn và của gia đình mà bạn sẽ kiến tạo. Hãy để Bí Tích Thánh Thể hướng dẫn mọi lựa chọn trong đời. Xin Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện thực sự và sống động của tình yêu Ba Ngôi, linh hứng trong các bạn những lý tưởng liên đới và dẫn dắt các bạn đến một cuộc sống trong sự hiệp thông với các anh chị em khắp nơi trên thế giới.
Ðặc biệt, xin cho sự chia sẻ trong Bí Tích Thánh Thể dẫn đến một sự triển nở nhanh chóng ơn gọi tu trì. Như vậy, Giáo Hội sẽ có những năng lực mới và quảng đại để thực thi đại công tác truyền giáo mới. Các bạn trẻ nam nữ thân mến, nếu ai trong các bạn nghe thấy tiếng Chúa gọi hãy tận hiến cho Ngài "với một con tim không chia sẻ" (cf. 1 Cor 7:34), thì đừng để cho sự sợ hãi và hoài nghi giữ chân các bạn. Hãy nói tiếng "xin vâng" với sự can đảm và không lùi bước, trong tâm tình tin tưởng nơi Ngài là đấng trung tín trong mọi lời hứa. Không phải là Ngài đã hứa cho những người bỏ mọi sự mà theo Ngài được thưởng gấp trăm lần ở đời này và đời sau đó sao? (cf. Mk 10:29-30).
7. Trong những giây phút cuối ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới này, khi nhìn đến các bạn vào giờ phút này, đến các khuôn mặt trẻ trung của các bạn, nhiệt tình thật sự của các bạn, từ thẳm sâu lòng cha, cha muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân trẻ trung đang tiếp tục hiện diện trong Giáo Hội và trong thế giới nhờ các bạn.
Cám ơn Chúa vì những ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới! Cám ơn Chúa cho tất cả các bạn trẻ đã tham dự những kỳ đại hội trong mười sáu năm qua! Nhiều bạn bây giờ đã là người lớn, những người vẫn tiếp tục sống đức tin tại gia đình và nơi công sở. Các bạn trẻ thân mến, cha chắc là các bạn cũng nên thánh thiện như những người đi trước. Các bạn sẽ mang sự công bố Ðức Kitô vào trong thiên niên kỷ mới. Khi các bạn về đến nhà, đừng để dằng dai. Hãy tăng cường và đào sâu sự gắn bó với các cộng đoàn Kitô mà các bạn sinh hoạt. Từ Rôma, từ kinh thành của hai thánh Phêrô và Phaolô, Ðức Giáo Hoàng sẽ thân thiết theo dõi các bạn và trích lại lời thánh Catherine thành Sienna để nhắc các bạn: "Nếu các bạn nên như điều mong muốn, các bạn sẽ làm thế giới này bừng sáng". (cf. Letter 368).
Cha trông mong với sự tin tưởng vào nhân loại mới mà các bạn đang giúp hình thành. Cha nhìn đến Giáo Hội mà trong mọi thời kỳ đã được trẻ trung hóa nhờ Thần Khí của Ðức Kitô và hôm nay được vui mừng vì những ý nguyện và sự dấn thân của các bạn. Cha nhìn về tương lai và đặt lời cho một kinh nguyện cổ để ca ngợi một món quà của Chúa Giêsu là Bí Tích Thánh Thể và Giáo Hội:
"Con tạ ơn Ngài, Cha của tất cả chúng con
vì cuộc sống và tri thức
mà Ngài đã mạc khải cho chúng con qua Chúa Giêsu con Ngài
Danh Ngài muôn đời cả sáng!
Như chiếc bánh bẻ ra
như hạt lúa mì gieo rắc đó đây và trên những ngọn đồi
và, khi gặt xong, trở nên một tấm bánh
cũng thế xin cho Giáo Hội được xum vầy trong nước Ngài
từ những nơi tận cùng của trái đất...
Lạy Cha, lạy Chúa quyền năng đã tác tạo vũ trụ
vì vinh quang của danh cha
cha đã cho muôn dân luơng ăn
và nước giải khát họ
để họ tán tụng hồng ân cha
nhưng với chúng con Ngài cho của ăn, của uống thiêng liêng
và sự sống đời đời qua Con cha..
Vinh danh Cha đến muôn đời (Didache 9:3-4; 10:3-4)
Amen.
Ðức Gioan Phaolô II (20/08/2000)