116. BLANK CHECK
NGÂN PHIẾU ĐỂ TRỐNG
Cầm trên tay tấm ngân phiếu Lượng đã ký sẵn cho mình, nhưng lại để trống số tiền, Ngân vừa hồi hộp, vừa sung sướng. Nàng nâng niu tấm blank check này như mân mê bàn tay người yêu, như nghe được Lượng thỏ thẻ:
- Anh yêu em, anh tin em.
Nàng hồi hộp, vì trước niềm tin yêu của Lượng, nàng không biết phải đáp trả làm sao, nàng không biết phải điền số tiền bao nhiêu vào đây cho vừa ý người yêu, vừa nhu cầu của mình.
Nàng liên tưởng đến ngày hai đứa sẽ trao trọn tin yêu cho nhau, không những Lượng sẽ viết blank check cho nàng, mà cả hai đứa sẽ cùng chung account (trương mục). Không phải vì Lượng sinh ra ở xứ Kesovo (kẻ-sợ-vợ), nhưng vì Lượng và Ngân tin nhau, yêu nhau, nên quyết tâm ký cả đời mình cho nhau.
*****
Chúa Cha đã quá yêu thương chúng ta đến độ ban Con Một cho chúng ta (Gioan 3: 16). Ngài không những ký blank check cho chúng ta, mà con trao trọn, giao phó Của Quý Nhất Trời Đất cho chúng ta - Đức Giê-su, Con Ngài.
Chúng ta đã đón nhận Đức Giê-su, bảo chứng niềm tin yêu của Chúa Cha như thế nào?
Phần chúng ta, chúng ta có dám ký cả đời mình cho Chúa chưa? Chúng ta có dám trao đời mình cho Chúa Cha như một tấm ngân phiếu hoàn toàn để trống - blank check - cho Ngài không?
Tại núi Si-nai, khi Thiên Chúa kết ước với dân Do Thái, thì toàn dân đồng thanh: Mọi Lời Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành... Rồi khi ông Mô-sê lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân, họ đáp: Mọi Lời Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo (Xuất Hành 24: 3,7).
Ngày khấn dòng, anh chị em tu sĩ La San khấn hứa: Sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà Dòng sẽ sai con đi, và làm tại đó bất cứ việc gì mà Dòng sẽ ủy thác cho con.
Ký thác đời mình - trao blank check - cho Chúa sẽ biến đời chúng ta luôn sắp sẵn (be prepared), luôn sẵn sàng (available) cho Chúa, cho tha nhân. Sẽ khiến chúng mình chấp nhận mọi đòi hỏi của đời tông đồ, sẵn sàng chia sẻ trong tin yêu và khiêm nhượng như thánh Phao-lô: Tôi sắp phải đổ máu ra làm tế lễ... Tuy mọi người bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên tôi (stands by me), Người ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả dân ngoại được nghe biết Tin Mừng (2Ti-mô-thê 4: 6,17).
Lạy Đấng Tối Cao, con xin ký thác đời con cho Chúa, như Ngài đã trao ban cho con. (Huấn Ca 35: 12)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
NGÂN PHIẾU ĐỂ TRỐNG
Cầm trên tay tấm ngân phiếu Lượng đã ký sẵn cho mình, nhưng lại để trống số tiền, Ngân vừa hồi hộp, vừa sung sướng. Nàng nâng niu tấm blank check này như mân mê bàn tay người yêu, như nghe được Lượng thỏ thẻ:
- Anh yêu em, anh tin em.
Nàng hồi hộp, vì trước niềm tin yêu của Lượng, nàng không biết phải đáp trả làm sao, nàng không biết phải điền số tiền bao nhiêu vào đây cho vừa ý người yêu, vừa nhu cầu của mình.
Nàng liên tưởng đến ngày hai đứa sẽ trao trọn tin yêu cho nhau, không những Lượng sẽ viết blank check cho nàng, mà cả hai đứa sẽ cùng chung account (trương mục). Không phải vì Lượng sinh ra ở xứ Kesovo (kẻ-sợ-vợ), nhưng vì Lượng và Ngân tin nhau, yêu nhau, nên quyết tâm ký cả đời mình cho nhau.
*****
Chúa Cha đã quá yêu thương chúng ta đến độ ban Con Một cho chúng ta (Gioan 3: 16). Ngài không những ký blank check cho chúng ta, mà con trao trọn, giao phó Của Quý Nhất Trời Đất cho chúng ta - Đức Giê-su, Con Ngài.
Chúng ta đã đón nhận Đức Giê-su, bảo chứng niềm tin yêu của Chúa Cha như thế nào?
Phần chúng ta, chúng ta có dám ký cả đời mình cho Chúa chưa? Chúng ta có dám trao đời mình cho Chúa Cha như một tấm ngân phiếu hoàn toàn để trống - blank check - cho Ngài không?
Tại núi Si-nai, khi Thiên Chúa kết ước với dân Do Thái, thì toàn dân đồng thanh: Mọi Lời Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành... Rồi khi ông Mô-sê lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân, họ đáp: Mọi Lời Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo (Xuất Hành 24: 3,7).
Ngày khấn dòng, anh chị em tu sĩ La San khấn hứa: Sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà Dòng sẽ sai con đi, và làm tại đó bất cứ việc gì mà Dòng sẽ ủy thác cho con.
Ký thác đời mình - trao blank check - cho Chúa sẽ biến đời chúng ta luôn sắp sẵn (be prepared), luôn sẵn sàng (available) cho Chúa, cho tha nhân. Sẽ khiến chúng mình chấp nhận mọi đòi hỏi của đời tông đồ, sẵn sàng chia sẻ trong tin yêu và khiêm nhượng như thánh Phao-lô: Tôi sắp phải đổ máu ra làm tế lễ... Tuy mọi người bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên tôi (stands by me), Người ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả dân ngoại được nghe biết Tin Mừng (2Ti-mô-thê 4: 6,17).
Lạy Đấng Tối Cao, con xin ký thác đời con cho Chúa, như Ngài đã trao ban cho con. (Huấn Ca 35: 12)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân