THÁNG TÁM 2005
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Xin cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới khơi dậy trong các bạn trẻ lòng ao ước gặp gỡ Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa một người hướng dẫn cuộc đời mình.
- Ý truyền giáo: Cầu cho những người du học tại Rôma được thêm phong phú về mặt tâm linh. Xin cho các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân thuộc các xứ truyền giáo, đến Rôma để hoàn thành quá trình đào tạo, được thêm phong phú về mặt tâm linh nhờ thời gian lưu trú tại “Kinh thành muôn thuở”.
GỢI Ý SÁM HỐI.
1 - Tôi không muốn gặp Chúa Kitô, và cũng không giúp người khác đến gặp Chúa Kitô. Xin Chúa Kitô thương xót tôi.
2 - Tôi không vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Kitô, hơn nữa tôi còn đòi hỏi Chúa Kitô theo ý riêng tôi. Xin thương xót tôi.
3 - Tôi ít nỗ lực tăng cường đời sống tâm linh thêm phong phú, nhờ những môi trường thích hợp. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Các đạo sĩ xưa đã tạm ngưng công việc, đã bỏ con đường riêng… để đến gặp Chúa Giêsu ở Bêlem, và để dâng lễ vật mà thờ lạy Chúa. Hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các bạn trẻ và cho chúng ta, chẳng những gặp gỡ Chúa Kitô, mà còn biết vâng theo sự hướng dẫn của Ngài:
1. “Họ vui mừng khi thấy ngôi sao tiếp tục dẫn đường cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn mặc lấy Chúa Kitô, để làm điểm tựa cho giới trẻ dễ dàng tìm gặp Chúa Kitô, dễ dàng nghe thấy Lời Chúa hướng dẫn, mà vâng theo Ngài.
2. Các đạo sĩ nói với triều đình Giêrusalem: “Chúng tôi đến để thờ lạy Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, tìm đến với Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa, và luôn nói với nhau về niềm vui mà mình có được khi kính thờ Chúa.
3. “Họ vào nhà, gặp thấy Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria”. Chúng ta cầu nguyện cho những sinh viên Công Giáo, những người đang du học tại Rôma, lãnh hội được các giáo huấn chính thống, và ngày càng phong phú hơn về mặt tâm linh.
4. “Họ sắp mình thờ lạy Hài Nhi, và lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lấy những khả năng Chúa ban, mà thờ lạy Chúa, và giúp nhau mến Chúa yêu người.
Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là Cha của mọi thế hệ. Chúa đã ban Con Một Chúa để cứu chuộc và giáo huấn loài người thuộc các thế hệ. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con tìm đến thờ lạy Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Xin cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới khơi dậy trong các bạn trẻ lòng ao ước gặp gỡ Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa một người hướng dẫn cuộc đời mình.
- Ý truyền giáo: Cầu cho những người du học tại Rôma được thêm phong phú về mặt tâm linh. Xin cho các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân thuộc các xứ truyền giáo, đến Rôma để hoàn thành quá trình đào tạo, được thêm phong phú về mặt tâm linh nhờ thời gian lưu trú tại “Kinh thành muôn thuở”.
GỢI Ý SÁM HỐI.
1 - Tôi không muốn gặp Chúa Kitô, và cũng không giúp người khác đến gặp Chúa Kitô. Xin Chúa Kitô thương xót tôi.
2 - Tôi không vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Kitô, hơn nữa tôi còn đòi hỏi Chúa Kitô theo ý riêng tôi. Xin thương xót tôi.
3 - Tôi ít nỗ lực tăng cường đời sống tâm linh thêm phong phú, nhờ những môi trường thích hợp. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Các đạo sĩ xưa đã tạm ngưng công việc, đã bỏ con đường riêng… để đến gặp Chúa Giêsu ở Bêlem, và để dâng lễ vật mà thờ lạy Chúa. Hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các bạn trẻ và cho chúng ta, chẳng những gặp gỡ Chúa Kitô, mà còn biết vâng theo sự hướng dẫn của Ngài:
1. “Họ vui mừng khi thấy ngôi sao tiếp tục dẫn đường cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn mặc lấy Chúa Kitô, để làm điểm tựa cho giới trẻ dễ dàng tìm gặp Chúa Kitô, dễ dàng nghe thấy Lời Chúa hướng dẫn, mà vâng theo Ngài.
2. Các đạo sĩ nói với triều đình Giêrusalem: “Chúng tôi đến để thờ lạy Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, tìm đến với Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa, và luôn nói với nhau về niềm vui mà mình có được khi kính thờ Chúa.
3. “Họ vào nhà, gặp thấy Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria”. Chúng ta cầu nguyện cho những sinh viên Công Giáo, những người đang du học tại Rôma, lãnh hội được các giáo huấn chính thống, và ngày càng phong phú hơn về mặt tâm linh.
4. “Họ sắp mình thờ lạy Hài Nhi, và lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lấy những khả năng Chúa ban, mà thờ lạy Chúa, và giúp nhau mến Chúa yêu người.
Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là Cha của mọi thế hệ. Chúa đã ban Con Một Chúa để cứu chuộc và giáo huấn loài người thuộc các thế hệ. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con tìm đến thờ lạy Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.