“Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41)

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi”. (c.42) Chúa Giêsu trả lời cho chị Mácta là muốn nhấn mạnh trên bình diện tâm linh là ngồi dưới chân Chúa như Maria mà nghe lời Chúa (c.39). Nhưng Chúa muốn chúng ta đừng băn khoăn lo lắng về của ăn thức uống quá.

Các thánh là những người thường như chúng ta nhưng dù làm việc hay cầu nguyện họ cũng làm với tâm tình kết hợp với Chúa. Còn phần bạn thì sao? Trong quá khứ chúng ta đã lo lắng việc của Chúa hơn hay lo lắng việc Chúa với tâm tình con người. Nếu hôm nay bạn được Chúa đánh động thì hãy “làm việc tầm thường nhưng với tâm tình yêu mến Người”; Đó là bạn đang đóng cả hai vai: cô Maria và chị Mácta.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con vì ít nhớ tới Chúa của công việc. Trái lại, chúng con đã thích hoạt động hơn cầu nguyện. Thích làm việc của Chúa nhưng với tâm tình con người trần gian. Xin Chúa hãy động chạm tâm linh chúng con để chúng con “sống và hành động mọi sự vì danh Chúa” muôn đời.