“Đám mây của Chúa đậu trên Nhà Tạm ban ngày. ..” (Xh 40,38)
“Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Nhà Tạm được dựng lên. Ông Môse dựng Nhà Tạm: đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột; Căng lều trên Nhà Tạm, lấy bạt che phía trên lều; Ông đặt Chứng Ước vào Hòm Bia, xỏ đòn vào Hòm Bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước Hòm Bia vào trong Nhà Tạm và treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Chứng Ước”. (c.16-21)
Thật kỳ diệu Thiên Chúa ở với loài người qua hình thức Nhà Tạm; không những có đám mây che phủ ban ngày và ban đêm có lửa trong mây để cho dân Chúa tiến vào đất hứa. Ngày nay chúng ta cũng được hạnh phúc không kém là có Chúa luôn hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Thật vậy, Chúa Giêsu đang hiện diện trong Nhà Tạm để đón chờ con người đến tôn thờ, cảm tạ, và yêu mến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong tất cả các Nhà Tạm trên khắp thế giới. Chúng con giục lòng tin-cậy-mến yêu Chúa hết lòng; hết sức trí khôn chúng con. Chúng con xin hợp với tất cả triều thần thiên quốc, Mẹ Maria, các thánh để ca ngợi Chúa trọn đời. Xin Chúa tha thứ những lỗi phạm mà chúng con đã quên lãng Chúa trong phép Thánh Thể. Xin ban thêm đức tin-cậy-mến cho chúng con. Chúng con ước ao được rước Chúa thật sự vào tâm hồn chúng con ngay bây giờ.
“Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Nhà Tạm được dựng lên. Ông Môse dựng Nhà Tạm: đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột; Căng lều trên Nhà Tạm, lấy bạt che phía trên lều; Ông đặt Chứng Ước vào Hòm Bia, xỏ đòn vào Hòm Bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước Hòm Bia vào trong Nhà Tạm và treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Chứng Ước”. (c.16-21)
Thật kỳ diệu Thiên Chúa ở với loài người qua hình thức Nhà Tạm; không những có đám mây che phủ ban ngày và ban đêm có lửa trong mây để cho dân Chúa tiến vào đất hứa. Ngày nay chúng ta cũng được hạnh phúc không kém là có Chúa luôn hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Thật vậy, Chúa Giêsu đang hiện diện trong Nhà Tạm để đón chờ con người đến tôn thờ, cảm tạ, và yêu mến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong tất cả các Nhà Tạm trên khắp thế giới. Chúng con giục lòng tin-cậy-mến yêu Chúa hết lòng; hết sức trí khôn chúng con. Chúng con xin hợp với tất cả triều thần thiên quốc, Mẹ Maria, các thánh để ca ngợi Chúa trọn đời. Xin Chúa tha thứ những lỗi phạm mà chúng con đã quên lãng Chúa trong phép Thánh Thể. Xin ban thêm đức tin-cậy-mến cho chúng con. Chúng con ước ao được rước Chúa thật sự vào tâm hồn chúng con ngay bây giờ.