114. CON CÒN RẺ HƠN!

Tuyến đuờng Sài-gòn - Cà Mau hôm nay trở nên nhộn nhịp, không biết có phải vì khách hành hương tuôn đổ về thăm mộ phần Cha Trương Bửu Diệp hay không? Từ trên xích lô bước xuống, bác Tám khệ nệ ôm một bao tải thật to với nhiều lỗ thủng đến bến xe đò Miền Tây mua vé đi Cà Mau.

- Ê, lơ! Nhiêu tiền một dé dzậy?

- Bốn chục ngàn.

- Còn cái túi này miễn phí phải hông nhỏ?

- Mèn đét ơi, xe chật dậy mà Bác còn mang theo một túi bự bình sư! Hổng được đâu Bác Tám!

- Chỗ quen biết mà nhỏ. Tao đi xe mày suốt chục năm rồi mà.

- Bác Tám nè, thôi nể tình quen biết, cháu lấy bịch bự ấy 80 ngàn thôi.

Nghe thế, bác Tám khệ nệ ôm lấy bịch tìm đến nơi vắng vẻ:

- Tư con, chun ra đi thôi. Mày còn rẻ hơn cả cái bịch. Có 40 ngàn thôi!

*****

Cha chúng ta trên trời không bao giờ xem chúng ta rẻ hơn một cái gì cả. Chắc chắn là không rẻ hơn 80 ngàn, 80 vạn, 80 triệu.

Đối với Cha chúng ta trên trời, mỗi một người chúng ta đều là vô giá.

Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh chị em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh chị em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (Mát-thêu 6: 26)

Lạy Cha, chúc tụng Cha là Đấng đã tạo dựng loài người chúng con một cách kỳ diệu, và đã cứu chuộc và chăm lo chúng con một cách diệu kỳ hơn nữa. Chúng con ngợi khen Cha.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân