“Thấy mặt ông Môsê sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông.” (Xh 34,30)
Ông Môsê từ trên núi Sinai xuống (c.29) ông đã gặp Thiên Chúa và trong tay cầm hai tấm bia Chứng Ước. Ở đây ông Môse không những đã được đàm đạo với Thiên Chúa mà còn được Chúa truyền cho mười giới răn khắc trong hai bia đá. Nên dân chúng thấy da mặt của ông biến đổi khác thường - sáng chói - bởi đó dân chúng tránh xa không dám đến gần ông! Chính vì đó mà ông Môsê phải lấy khăn che mặt để nói chuyện với dân chúng (c.33).
Trong thánh vịnh 98,9 diễn tả Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Đấng Thánh; nên chúng ta không ngỡ ngàng thấy ông Môse biến đổi da mặt vì được gần gũi với Đấng Thánh Cao cả. Một phần nào chúng ta cũng nhận diện được sự sáng láng nơi các con cái ưu-tuyển của Chúa: như Chân phước mẹ Terexa Calcutta; Gần gũi chúng ta là Cố Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đang sửa soạn được phong chân phước nay mai.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa, vinh quang Chúa sáng ngời trên các tầng trời. Chính Chúa đã tỏ hiện sự thánh thiện nơi những con cái ưu tuyển của Người. Xin cho chúng con có tâm hồn ngay thẳng, công chính và trong trắng để xứng đáng đến gần Chúa. Xin Chúa thánh hóa chúng con nên những ánh sáng của Chúa để chúng con cũng được hưởng tôn nhan cực thánh Chúa.