CẦU NGUYỆN LẦN THỨ BA
Bầu trời tím ngắt một màu,
Vầng trăng lơ lửng trên đầu mét meo.
Cỏ cây ủ rũ buồn teo,
Người sầu cảnh cũng sầu theo với Người.
Ngổn ngang tâm sự bời bời,
7610. Lấy ai chia sẻ ngỏ lời với ai ?
Người đời dạ đá lòng chai,
Ra công mấy nữa cũng hoài công thôi.
Vì ai chịu cực đền bồi,
Để ai hờ hững buông trôi tháng ngày.
Vì ai ngậm đắng nuốt cay ?
Để ai mài miệt đắm say dục tình ?
Vì ai kiệt lực hy sinh ?
Để ai đem dạ rẻ khinh coi thường ?
Ruột tằm trăm mối tơ vương,
7620. Mấy ai hiểu nổi đau thương lòng mình ?
Cuộc đời điêu đứng vì tình,
Ra thân chuốc lấy nhục hình vì yêu.
Vì yêu khổ lụy trăm chiều,
Sống cay chết cực đủ điều gian lao.
Dù còn một giọt máu đào,
Cũng đành vắt quả tim trào ra cho.
Nỗi mình đau khổ dày vò,
Nỗi người phụ bạc đủ trò đủ vai.
Vật mình thở vắn than dài,
7630. Mặc cho suối lệ láng lai tuôn trào.
Hỡi ơi đất thấp trời cao !
Lắng nghe Con Chúa nghẹn ngào thở than :
Lạy Cha từ ái vô vàn,
Nếu Con không khỏi chén oan khốc này.
Giờ Con đã điểm rồi đây,
Xin Cha thực hiện tròn đầy ý Cha.
Nguyện lần nầy nữa là ba,
Lời cầu quá đỗi thiết tha chân thành.
Xác hồn dữ dội giao tranh,
7640. Khiến cho kinh mạch nghịch hành gớm ghê.
Trong cơn hấp hối nặng nề,
Mồ hôi lẫn máu dầm dề tuôn ra.
Bầu trời tím ngắt một màu,
Vầng trăng lơ lửng trên đầu mét meo.
Cỏ cây ủ rũ buồn teo,
Người sầu cảnh cũng sầu theo với Người.
Ngổn ngang tâm sự bời bời,
7610. Lấy ai chia sẻ ngỏ lời với ai ?
Người đời dạ đá lòng chai,
Ra công mấy nữa cũng hoài công thôi.
Vì ai chịu cực đền bồi,
Để ai hờ hững buông trôi tháng ngày.
Vì ai ngậm đắng nuốt cay ?
Để ai mài miệt đắm say dục tình ?
Vì ai kiệt lực hy sinh ?
Để ai đem dạ rẻ khinh coi thường ?
Ruột tằm trăm mối tơ vương,
7620. Mấy ai hiểu nổi đau thương lòng mình ?
Cuộc đời điêu đứng vì tình,
Ra thân chuốc lấy nhục hình vì yêu.
Vì yêu khổ lụy trăm chiều,
Sống cay chết cực đủ điều gian lao.
Dù còn một giọt máu đào,
Cũng đành vắt quả tim trào ra cho.
Nỗi mình đau khổ dày vò,
Nỗi người phụ bạc đủ trò đủ vai.
Vật mình thở vắn than dài,
7630. Mặc cho suối lệ láng lai tuôn trào.
Hỡi ơi đất thấp trời cao !
Lắng nghe Con Chúa nghẹn ngào thở than :
Lạy Cha từ ái vô vàn,
Nếu Con không khỏi chén oan khốc này.
Giờ Con đã điểm rồi đây,
Xin Cha thực hiện tròn đầy ý Cha.
Nguyện lần nầy nữa là ba,
Lời cầu quá đỗi thiết tha chân thành.
Xác hồn dữ dội giao tranh,
7640. Khiến cho kinh mạch nghịch hành gớm ghê.
Trong cơn hấp hối nặng nề,
Mồ hôi lẫn máu dầm dề tuôn ra.