113. THỦ TỤC ĐẦU TIÊN

Sau thánh lễ, khi mọi người đã ra về, có hai người phụ nữ đến quỳ trước Nhà Tạm và cầu nguyện.

Trong thổn thức, chen lẫn nước mắt, bà Đơn lâm râm cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Con biết đời con bê bối, không chồng mà lại có con, để giờ đây phải thân phận long đong thế này. Con tiếc lắm Chúa ơi. Nay con lại bị thất nghiệp, làm sao nuôi hai đứa con đây. Chúa ơi, xin tha thứ. Xin đừng nhìn đến quá khứ tội lỗi của con, nhưng xin nhìn đến hai đứa con của con, mà cho con kiếm được tiền nuôi chúng qua tạm tuần này.

Nghe được lời cầu của bà Đơn, bà Ngân bèn mở ví ra, rút tờ 100 đô trao tặng:

- Em không có nhiều, có chút này, xin chị tạm cầm lấy mà giúp cho hai cháu.

...

Về đến nhà, bà Ngân sung sướng kể lại cho cả nhà nghe câu chuyện hồi nãy. Ai cũng khen bà rộng lượng, bác ái, quãng đại, thương người... Sung sướng trước những lời khen ngợi của người nhà, bà nói:

- Cám ơn Chúa đã cho tôi mang sẵn trong ví 100 đô-la. Cám ơn Chúa đã cho tôi nghe được cảnh khốn khó của bà kia. Cám ơn Chúa đã cho tôi có dịp để xin Ngài: Lạy Chúa, mấy tuần nay stocks của con xuống quá chừng, nay con giúp bà này 100 đô để xin Chúa cho stocks của con lên lại gấp bảy, gấp mười ngày mai!

*****

Đôi khi, chúng ta cũng cầu nguyện như bà Ngân. Cũng theo thủ tục đầu tiên với Chúa! Chúng ta chỉ nhớ đến ý nghĩa của lời Kinh Thánh:

Hãy dâng Thiên Chúa, như Người đã ban cho con,
Với lòng hào hiệp, tùy như sẵn tay thế nào.
Vì Người là Thiên Chúa hậu báo,
Người sẽ hoàn trả gấp bảy (Huấn Ca 35: 9-10).

Nhưng quên mất câu 11 kế tiếp:

Với Người, đừng trông hối lộ, Người không đoái nhận.
Đừng cậy vào lễ tế do của hoạnh tài.

Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội (Lu-ca 18: 13). Con chỉ biết tin tưởng vào Chúa Quan Phòng.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân