“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho mọi người”. (Mt 20,28)
“Hôm đó, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu và xin cho hai con được ngồi bên hữu bên tả nước của Chúa”. Chúng ta phải ca ngợi bà mẹ này thật can đảm và yêu con của mình lắm. Vì câu chuyện này mà các tông đồ đã bất bình với hai anh em này. Nguyên nhân là các tông đồ đang tranh giành chức quyền giống như nước thế gian mà họ không hiểu rằng đây là vương quốc của Chúa.
Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế: ai muốn làm lớn thì phải phục vụ anh em” (c.25-26). Phục vụ là nền tảng cho một thủ lãnh hơn là danh dự.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, trong mỗi lần bầu cử trong một nước thì ai cũng tranh giành để làm thủ lãnh; Ai cũng muốn danh tiếng nhưng đặt nhẹ trọng tâm là phục vụ. Trái lại, Chúa ra đời để phục vụ cho phần rỗi các linh hồn. Xin cho mọi thủ lãnh thế gian lẫn giáo hội luôn chu toàn trọng trách của mình: phục vụ hơn là hưởng thụ.