111. LO RA

Ai trong chúng ta chưa bao giờ miệng thì đọc kinh Lạy Cha mà lòng trí không lo ra, không nhớ đến chuyện khác?

Ai trong chúng ta chưa hề miệng thì đọc kinh Kính Mừng nhưng lại không lo ra, trí tưởng tượng không mơ mộng đâu đâu?

Ai trong chúng ta, trong giờ kinh nguyện, thánh lễ, mấy ngón tay không hề mân mê nhau, không bao giờ chơi với móng tay chưa?

Nếu bạn chưa bao giờ lo ra, mơ mộng trong khi đọc kinh, thì thật là tuyệt. Xin khen mừng và bái phục bạn. Phần dưới đây không hợp với bạn đâu!

Nhưng nếu bạn, cũng như tôi, hay lo ra, chia trí trong khi đọc kinh, xem lễ... thì xin mời bạn tiếp tục đọc phần dưới đây.

Mời bạn thử dùng trí tưởng tượng, khả năng mơ mộng, cả lòng khoái mộng mơ, và bàn tay thích táy máy lần rờ, thử tập lối lo ra có chủ đích như sau:

1- Tay lần lần mấy hột của tràng chuỗi, để biết khi nào đổi đề tài lo ra, tưởng tượng.

2- Miệng hay trí cứ nhẩm đi nhẩm lại Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, nhưng không cần chú tâm theo ý nghĩa của lời kinh, (có thế mới là lo ra chứ!)

3- Rồi thả lòng trí, óc tưởng tượng bay đến một hang đá nghèo nàn, tưởng tượng mình đang ở đó, như nhìn thấy được cặp vợ chồng trẻ đang thay nhau bế con, rồi thỉnh thoảng như nghe được tiếng bé khóc, tiếng mẹ nựng con, tiếng hát trên không, tiếng người nghèo đến thăm hỏi, như ngửi được mùi thum thủm của chuồng súc vật, như chạm được làn da mịn màng của bé sơ sinh, vân vân và vân vân...

Hãy dùng hết khả năng của năm giác quan, của óc tưởng tượng, của trí nhớ mà mơ, mà lo ra trong khi miệng vẫn đọc kinh, tay vẫn lần hột. Ngừng lần hột, chuỗi hột rơi nghĩa là bạn thăng rồi đó (ngủ gật đấy!)

Đừng cố gắng quá sức, nhưng hãy bỏ ngõ cho tim mình rung cảm được gì hay đấy. Nếu chẳng rung cảm gì, thì cũng đừng lo, miễn sao mình có lo ra, nghĩ, mơ... đến chuyện Chúa Giê-su Sinh Ra là đủ.

4- Khi tay lần đến cái hột rời sau 10 hột kia, đó là dấu hiệu nhắc mình đổi đề tài lo ra, tưởng tượng.

Các đề tài tưởng nhớ này, nhiều lắm. Nhưng ít nhất cũng có đến 15 đề tài trong kho tàng đạo đức của Giáo Hội, thường được gọi là 15 mầu nhiệm Mân Côi: 5 sự vui, 5 sự thương (đau), 5 sự mừng.

Mời Bạn thử vài ngày xem sao.

Vừa đọc vừa lo ra kiểu này, khoái lắm! Không có bị nhăn mặt nhíu mày, hay cảm thấy mấy thớ thịt trên đôi mắt như nhíu lại vào nhau.

Vừa đọc, vừa mơ kiểu này, bạn sẽ nhớ lại hầu hết những đoạn chính của Chuyện Chúa Giê-su (Chuyện Đức Mẹ dính liền), nói văn hoa là những mầu nhiệm chính trong nhiệm cục cứu rỗi! Nhiều hơn cả đi đàng Thánh Giá hay ngắm đứng, ngắm ngồi nữa đó.

Bạn thử vài ngày xem sao.

Mỗi ngày lo ra vài phút đủ rồi (thời gian vừa đủ để tay lần hết 10 hột!)

Sau này, thích rồi, thì thử hai chục, ba chục... một ngày.

Nếu bạn thử được hết 150 hột trong vòng một tuần, thì hết sẩy con cào cào đó nhe!

Cách miệng vừa đọc kinh, tay vừa lần hột, lòng trí vừa nghĩ chuyện khác, Giáo Hội mình gọi là Lần Hạt Mân Côi. Anh chị em Phật Giáo, Ấn Giáo, và một vài phái Hồi Giáo cũng lần chuỗi, đeo chuỗi như mình vậy.

Bạn không lẻ loi đâu!

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy chúng con yêu thích lần hạt Mân Côi.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân