“.. . Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người,. . . ” (Rm 8,28)
Trong thượng trí đời đời của Thiên Chúa chúng ta từ hư vô được hiện hữu; Sinh ra trong thế gian này, một ngày kia chúng ta sẽ trở lại nơi chúng ta phát xuất. Trong ý định của Thiên Chúa, chúng ta thật hạnh phúc vì “được nên đồng hình đồng dạng với Con của Người” (c.29); hơn thế nữa, “Con của Người làm trưởng tử giữa một anh em đông đúng” (c.29).
Thánh Phaolô còn nói rõ: mỗi người có một “ơn gọi” để “nên công chính” và chung cuộc đời người sẽ “hưởng phúc vinh quang”. Cho nên sứ mệnh của một con người hiện hữu trên thế gian này không ngoài ý muốn của Chúa được.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con rất sung sướng khi biết rằng chúng con là hình ảnh, dòng tộc của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được hiện hữu làm người. Mặc dầu chúng con sinh ra trong tội lỗi, hư vô nhưng được Chúa thương đưa vào “làm con chiên của Chúa”. Xin cho chúng con luôn sống “công chính, trong sạch, hy sinh” để một mai Chúa gọi sẽ được “hưởng phúc vinh quang với Người.
Trong thượng trí đời đời của Thiên Chúa chúng ta từ hư vô được hiện hữu; Sinh ra trong thế gian này, một ngày kia chúng ta sẽ trở lại nơi chúng ta phát xuất. Trong ý định của Thiên Chúa, chúng ta thật hạnh phúc vì “được nên đồng hình đồng dạng với Con của Người” (c.29); hơn thế nữa, “Con của Người làm trưởng tử giữa một anh em đông đúng” (c.29).
Thánh Phaolô còn nói rõ: mỗi người có một “ơn gọi” để “nên công chính” và chung cuộc đời người sẽ “hưởng phúc vinh quang”. Cho nên sứ mệnh của một con người hiện hữu trên thế gian này không ngoài ý muốn của Chúa được.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con rất sung sướng khi biết rằng chúng con là hình ảnh, dòng tộc của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được hiện hữu làm người. Mặc dầu chúng con sinh ra trong tội lỗi, hư vô nhưng được Chúa thương đưa vào “làm con chiên của Chúa”. Xin cho chúng con luôn sống “công chính, trong sạch, hy sinh” để một mai Chúa gọi sẽ được “hưởng phúc vinh quang với Người.