“Ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước..” (Xh 24,8)

Ông Mô-sê từ trên núi Sinai trở xuống đã thuật lại mọi điều Chúa muốn nói với Dân Ít-ra-en; Họ đều đồng thanh đáp lại: “mọi điều Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành” (c.3) Đây là cách thức sửa soạn một “của lễ toàn thiêu: bò tơ, một nửa máu đổ vào chậu, một nửa kia thì rảy trên dân chúng.” (c.6) Khi vảy máu trên dân chúng ông Mô-sê đã đọc lời: “đây là máu giao ước Thiên Chúa đã lập với anh em..” (c.8)

Chúng ta phải hiểu “Máu giao ước” ý nghĩa như thế nào? Thưa, hiểu một cách sát nghĩa đây là máu của con bò bị giết để làm “của lễ toàn thiêu” dâng kính Chúa. Vì Thiên Chúa đã truyền dậy: “một nửa máu vảy trên dân chúng và một nửa khác đốt đi để dâng kính Chúa”. Cho nên khi ông Mô-sê làm như vậy là dấu chỉ “một giao ước giữa Thiên Chúa và loài người”.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chính Chúa đã vui lòng chấp nhận “lễ toàn thiêu” qua việc sát tế con vật để “thiết lập giao ước với” chúng con. Xưa Chúa đã đổ máu mình trên cây thập giá để hiến mình cho Chúa Cha; Xin Chúa vì giá máu của Chúa Giêsu hãy tha tội lỗi chúng con; Xin vì “Máu châu báu” của Chúa đổ ra trên các bàn thờ trong khắp thế giới; ban cho chúng con được sự sống đời đời trên Nước Trời.