“-Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai? -Rabboni-Lạy Thầy!” (Ga 20,11-18)

Thánh Gioan tường thuật đoạn Tin Mừng Phục sinh nầy thật rõ ràng minh bạch chỉ về người phụ nữ: Maria Mađa-lêna. Chính Maria này đã được đối thoại với Chúa phục sinh mà tưởng là người làm vườn. Nên khi nhận ra “Rabboni” thì Chúa cấm động chạm tới Chúa. Và Chúa phục sinh đã truyền cho Maria phải nói những điều gì với các tông đồ.

Bà Maria khóc vì “Chúa Giêsu bị đóng đinh chết, bị mai táng trong mồ đá”. Nhưng khi vào mộ thì không thấy xác Chúa đâu nên bà hoảng hốt đi tìm chung quanh vườn mộ. Trong ý nghĩa thâm sâu đó, tâm hồn bà Maria từ trong tội lỗi được biến hóa thành người thánh thiện; lòng đang buồn rầu thì được gặp “Thầy” biến thành niềm vui chan chứa.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con nhiều lần bị chôn vùi trong tội lỗi mà đã được Chúa cứu thoát ra khỏi mộ sâu đó. Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ thất vọng một hãy chỗi dậy để tìm gặp Chúa phục sinh linh hồn mình. Chúng con tạ ơn tình thương Chúa phục sinh đã ban cho chúng con bí tích hòa giải để giao hòa với Chúa. Xin cho chúng con năng chạy đến với bí tích hòa giải để sống trong ơn nghĩa Chúa trọn đời.