109. NÓI VỀ, NÓI VỚI CHÚA
Tôi nhớ mãi ngày mẹ đến thăm tôi. Hình ảnh mẹ già vẫn còn mãi trong tim, miệng không ngớt lời khen, không phải khen tôi đâu, nhưng là khen cháu ngoại mẹ. Mẹ mân mê hình mấy đứa cháu con của gái út, đôi mắt mẹ sáng ngời vượt hẳn nét vẫn đục của thời gian. Mẹ sung sướng nói VỀ mấy cháu, rồi trao cho tôi một tấm ảnh để tôi cất vào ví, mà ngắm, mà thương chúng như cháu ngoại mẹ, hơn là cháu của tôi!
Ngày mẹ từ biệt, lòng tôi xao xuyến, không biết với tuổi đời cao thế, mình được phúc gặp mẹ nữa hay không, nhưng tôi vẫn sung sướng với mẹ, vì tin chắc, chỉ sau vài giờ bay, mẹ sẽ không còn nói VỀ mấy đứa cháu yêu của mẹ, mà sẽ nói VỚI cháu, sẽ ôm chầm lấy cháu, nựng cưng hôn hít, sẽ âu yếm ngắm nhìn chúng như chiêm ngưỡng vậy.
*****
Trong hai ngày 1-11 và 2-11, Giáo Hội, mẹ chúng ta, cũng mời gọi chúng ta cùng hướng lòng về các thánh, các người đã từ biệt chúng ta về cùng Chúa.
Các ngài không còn nói VỀ Chúa nữa, nhưng nói VỚI Chúa, CÙNG Chúa. Các ngài đang chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa mặt giáp mặt, trong khi chúng ta chỉ hưởng được ơn chiêm niệm Thiên Chúa nhờ đức tin.
Nhân ngày lễ các Thánh Nam Nữ, và các Đẳng Linh Hồn, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho chúng ta được nên giống các ngài:
Nói CÙNG Chúa, VỚI Chúa nhiều hơn là nói VỀ Chúa.
Họ (các thánh trên trời) đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô:
A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa, lời chúc tụng và vinh quang,
sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! (Khải Huyền 7: 11-12)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Tôi nhớ mãi ngày mẹ đến thăm tôi. Hình ảnh mẹ già vẫn còn mãi trong tim, miệng không ngớt lời khen, không phải khen tôi đâu, nhưng là khen cháu ngoại mẹ. Mẹ mân mê hình mấy đứa cháu con của gái út, đôi mắt mẹ sáng ngời vượt hẳn nét vẫn đục của thời gian. Mẹ sung sướng nói VỀ mấy cháu, rồi trao cho tôi một tấm ảnh để tôi cất vào ví, mà ngắm, mà thương chúng như cháu ngoại mẹ, hơn là cháu của tôi!
Ngày mẹ từ biệt, lòng tôi xao xuyến, không biết với tuổi đời cao thế, mình được phúc gặp mẹ nữa hay không, nhưng tôi vẫn sung sướng với mẹ, vì tin chắc, chỉ sau vài giờ bay, mẹ sẽ không còn nói VỀ mấy đứa cháu yêu của mẹ, mà sẽ nói VỚI cháu, sẽ ôm chầm lấy cháu, nựng cưng hôn hít, sẽ âu yếm ngắm nhìn chúng như chiêm ngưỡng vậy.
*****
Trong hai ngày 1-11 và 2-11, Giáo Hội, mẹ chúng ta, cũng mời gọi chúng ta cùng hướng lòng về các thánh, các người đã từ biệt chúng ta về cùng Chúa.
Các ngài không còn nói VỀ Chúa nữa, nhưng nói VỚI Chúa, CÙNG Chúa. Các ngài đang chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa mặt giáp mặt, trong khi chúng ta chỉ hưởng được ơn chiêm niệm Thiên Chúa nhờ đức tin.
Nhân ngày lễ các Thánh Nam Nữ, và các Đẳng Linh Hồn, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho chúng ta được nên giống các ngài:
Nói CÙNG Chúa, VỚI Chúa nhiều hơn là nói VỀ Chúa.
Họ (các thánh trên trời) đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô:
A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa, lời chúc tụng và vinh quang,
sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! (Khải Huyền 7: 11-12)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân