108. TÌNH NHÂN LOẠI, NGHĨA THỊ TRƯỜNG

Khi kinh tế Á Châu nghiêng ngửa, Hoa Thịnh Đốn vội vã bơm cả triệu đô-la vào đấy. Khi nghe Brazil và Châu Mỹ La Tinh lung lay, Hoa Kỳ vội tích trữ sẵn cả tỉ bạc để cứu nguy. Họ đã cứu trợ vì tình nhân loại, và cũng có thể vì nghĩa thị trường.

Nền kinh tế thị trường đã thâu hẹp thế giới lại gần như một làng (a global village) với chứng khoán, với đại công ty liên quốc, với cách chuyển tiền điện tử... Dân Mỹ, nhất là những ai đang chơi stock, cảm thấy như thật gần gũi với thị trường Á Châu, như thể môi hở, răng lạnh vậy!

Thế giới cũng đang thu nhỏ lại như một làng nhờ những phương tiện truyền thông tinh vi, nhanh chóng. Những hình ảnh thương đau do cơn bão Mitch gây nên đã được loan truyền cả thế giới. Báo chí, truyền thanh, truyền hình Mỹ đã đem lại cho chúng ta, đến ngay trong căn phòng, trên bàn, trong xe hơi chúng ta những cảnh tượng đau khổ của người dân Trung Mỹ nơi cơn bão Mitch càn quét.

Chúng ta thương xót cho họ. Chúng ta kể cho nhau nghe, bàn tán về thiên tai ấy với lòng xót thương. Miệng nói lời thông cảm, tim cảm thông với niềm đau của đồng loại, nhưng tay chúng ta có thò vào túi mở ví tiền giúp họ hay không?
Tình nhân loại, nghĩa con người!

Chúng ta có sẵn sàng (vội vã) chia sẻ một vài cổ phần, một chút tiền lời trong ngân hàng, hy sinh một tô phở, một BigMac... để góp gió thành bão, cứu trợ những nạn nhân bão lụt hay không?

Tình nhân loại, nghĩa thị trường đã bơm cả tỉ đô la vào vùng bị nạn kinh tế, còn tình nhân loại, nghĩa con người sẽ đem lại bao nhiêu cho vùng gặp nạn bão lụt đây?

*****

Trong dụ ngôn Người giàu có và La-da-rô (Lu-ca 16: 19-31) người nhà giàu đã xuống nơi lửa đốt không phải vì xua đuổi La-da-rô nghèo túng, nhưng vì không biết, hay không thèm biết, cái đau khổ của đồng loại ngay trước cửa nhà. Để người nghèo chết ngay ngoài ngõ, trong khi ấy mình vẫn ăn no mặc ấm trong nhà, đó là trọng tội! Đó là tội nghịch công bằng xã hội. Kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội (Gia-cô-bê 5: 17; Xin xem số 1932, 2439, 2440 của sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo).

Thưa anh chị em, giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ ăn hằng ngày, mà có ai trong anh chị em lại nói với họ: ‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no’, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết (Gia-cô-bê 2: 16-17).

Lạy-Chúa-trong-người-đau-khổ, xin nhận nơi đây chút dâng cúng của chúng con.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân