Man-hu: cái gì vậy?. . . Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn.” (Xh 16,15)
Khi dân Ít-ra-en sống trong lều trại thì bắt đầu kêu trách ông Mô-sê vì không có thịt và bánh ăn. Thiên Chúa lại truyền lệnh cho ông Mô-sê : “vào ban chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các người sẽ được ăn bánh thoả thuê” (c.12) Đúng thật là tình thương Chúa vô biên, Người làm hết những phép lạ này tới phép lạ khác nơi hoang địa có: “thịt chim cút, bánh ăn”.
“Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không”. (c.4-8) Đây là bánh “man-na” nhiệm tượng trưng cho “phép Thánh Thể” Chúa thiết lập trong tân ước.
Lời nguyện:
Lạy Chúa là Bánh “từ trời mưa xuống” là Bánh “Thánh Thể” đang ngự thật trong các nhà tạm trên khắp thế giới. Chính Thánh Thể là thịt máu Chúa mà chúng con phải ăn-uống để có sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn khao khát ăn-uống Thịt-Máu Chúa hàng ngày để khỏi bị đói-khát trên đường về quê trời.
Khi dân Ít-ra-en sống trong lều trại thì bắt đầu kêu trách ông Mô-sê vì không có thịt và bánh ăn. Thiên Chúa lại truyền lệnh cho ông Mô-sê : “vào ban chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các người sẽ được ăn bánh thoả thuê” (c.12) Đúng thật là tình thương Chúa vô biên, Người làm hết những phép lạ này tới phép lạ khác nơi hoang địa có: “thịt chim cút, bánh ăn”.
“Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không”. (c.4-8) Đây là bánh “man-na” nhiệm tượng trưng cho “phép Thánh Thể” Chúa thiết lập trong tân ước.
Lời nguyện:
Lạy Chúa là Bánh “từ trời mưa xuống” là Bánh “Thánh Thể” đang ngự thật trong các nhà tạm trên khắp thế giới. Chính Thánh Thể là thịt máu Chúa mà chúng con phải ăn-uống để có sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn khao khát ăn-uống Thịt-Máu Chúa hàng ngày để khỏi bị đói-khát trên đường về quê trời.