107. BỎ PHIẾU
Nhìn thấy mấy ông tông đồ ngơ ngác nhìn theo đám mây bao phủ Chúa Giê-su, các thiên thần bèn bay đến khuyên lơn các ông. Sau đó các vị lại bay về chúc mừng Chúa Giê-su vừa mới về trời.
Thiên thần Ra-pha-en đến gần Chúa Giê-su và xin:
- Lạy Chúa, con thấy mấy ông tông đồ như rắn mất đầu, tội nghiệp quá! Không biết họ sẽ đi về đâu. Hay xin Chúa cho con xuống cùng đi với họ, dẫn dắt họ như xưa con đã dẫn dắt con của Tô-bi-a.
Chúa Giê-su lắc đầu:
- Cám ơn lòng tốt của Ra-pha-en. Nhưng nay chắc không cần nữa đâu. Tôi đã dạy họ cầu nguyện và tin tưởng vào món quà quý giá Chúa Cha đã trao tặng họ: Trí khôn!
Mấy ngày sau, từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy 11 tông đồ quây quần bên Đức Ma-ri-a và các phụ nữ cùng nhau cầu nguyện, thiên thần Gáp-ri-en mới chạy đến thưa Chúa Giê-su:
- Lạy Chúa, xưa Chúa đã chọn đến 12 tông đồ, giống như 12 chi tộc Ít-ra-en. Nay chỉ còn có 11. Chúa muốn chọn ai bây giờ. Xin Chúa tỏ cho con biết rồi sai con đi truyền tin này cho họ.
Chúa Giê-su ân cần đáp:
- Cám ơn Gáp-ri-en nhe. Nhưng chắc không cần nữa đâu. Tôi đã dạy họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau góp ý, cùng nhau chọn lựa trong sự tôn trọng món quà quý giá Chúa Cha trao tặng mỗi con người: Tự do.
Quay sang thiên thần Ra-pha-en, Chúa Giê-su bảo:
- Ra-pha-en, Gáp-ri-en, hãy nhìn xuống! Kìa các tông đồ của tôi đang cùng nhau cầu nguyện, đang cùng nhau tận dụng trí khôn ngoan, đang bày ra một phương cách tuyển chọn tông đồ trong sự tôn trọng tự do.
Gáp-ri-en nhìn xuống và chỉ cho Ra-pha-en:
- Kìa, họ đang bỏ thăm.
*****
Sau khi Chúa Giê-su về trời, tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Ma-ri-a mẹ Chúa Giê-su, và với anh em của Ngài. Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh chị em - có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt - ông nói: ... Phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi về cuộc Phục Sinh của Chúa Giê-su. Họ đề cử hai người: ông Giu-se, biệt danh là Ba-sáp-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. Họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt con tim mọi người, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ... Họ rút thăm và ông Mát-thi-a trúng cử: ông được kể thêm vào số 11 tông đồ (Công Vụ Tông Đồ 1: 14,15,22,23-26).
Hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta cần xử dụng những món quà quý giá Chúa Cha ban cho loài người để lo cho xã hội nơi mình đang sống: Cầu Nguyện, Trí Khôn, Tự Do, Cùng Nhau Bỏ Thăm Chọn Người Lãnh Đạo.
Lạy Chúa, xin Chúa thương dẫn dắt con dân của Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Nhìn thấy mấy ông tông đồ ngơ ngác nhìn theo đám mây bao phủ Chúa Giê-su, các thiên thần bèn bay đến khuyên lơn các ông. Sau đó các vị lại bay về chúc mừng Chúa Giê-su vừa mới về trời.
Thiên thần Ra-pha-en đến gần Chúa Giê-su và xin:
- Lạy Chúa, con thấy mấy ông tông đồ như rắn mất đầu, tội nghiệp quá! Không biết họ sẽ đi về đâu. Hay xin Chúa cho con xuống cùng đi với họ, dẫn dắt họ như xưa con đã dẫn dắt con của Tô-bi-a.
Chúa Giê-su lắc đầu:
- Cám ơn lòng tốt của Ra-pha-en. Nhưng nay chắc không cần nữa đâu. Tôi đã dạy họ cầu nguyện và tin tưởng vào món quà quý giá Chúa Cha đã trao tặng họ: Trí khôn!
Mấy ngày sau, từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy 11 tông đồ quây quần bên Đức Ma-ri-a và các phụ nữ cùng nhau cầu nguyện, thiên thần Gáp-ri-en mới chạy đến thưa Chúa Giê-su:
- Lạy Chúa, xưa Chúa đã chọn đến 12 tông đồ, giống như 12 chi tộc Ít-ra-en. Nay chỉ còn có 11. Chúa muốn chọn ai bây giờ. Xin Chúa tỏ cho con biết rồi sai con đi truyền tin này cho họ.
Chúa Giê-su ân cần đáp:
- Cám ơn Gáp-ri-en nhe. Nhưng chắc không cần nữa đâu. Tôi đã dạy họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau góp ý, cùng nhau chọn lựa trong sự tôn trọng món quà quý giá Chúa Cha trao tặng mỗi con người: Tự do.
Quay sang thiên thần Ra-pha-en, Chúa Giê-su bảo:
- Ra-pha-en, Gáp-ri-en, hãy nhìn xuống! Kìa các tông đồ của tôi đang cùng nhau cầu nguyện, đang cùng nhau tận dụng trí khôn ngoan, đang bày ra một phương cách tuyển chọn tông đồ trong sự tôn trọng tự do.
Gáp-ri-en nhìn xuống và chỉ cho Ra-pha-en:
- Kìa, họ đang bỏ thăm.
*****
Sau khi Chúa Giê-su về trời, tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Ma-ri-a mẹ Chúa Giê-su, và với anh em của Ngài. Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh chị em - có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt - ông nói: ... Phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi về cuộc Phục Sinh của Chúa Giê-su. Họ đề cử hai người: ông Giu-se, biệt danh là Ba-sáp-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. Họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt con tim mọi người, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ... Họ rút thăm và ông Mát-thi-a trúng cử: ông được kể thêm vào số 11 tông đồ (Công Vụ Tông Đồ 1: 14,15,22,23-26).
Hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta cần xử dụng những món quà quý giá Chúa Cha ban cho loài người để lo cho xã hội nơi mình đang sống: Cầu Nguyện, Trí Khôn, Tự Do, Cùng Nhau Bỏ Thăm Chọn Người Lãnh Đạo.
Lạy Chúa, xin Chúa thương dẫn dắt con dân của Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân