“… cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào” (Xh 14,16)

Thiên Chúa đã dùng cây gậy của ông Mô-sê để rẽ nước biển thành lối đi cho dân Ít-ra-en qua bờ bên kia. Thật là một phép lạ cả thể Thiên Chúa thể hiện vì thương dân Ít-ra-en. Thiên Chúa đã tỏ quyền năng của Người để tiêu diệt những kẻ thù. Thiên Chúa quyết thực hành lời hứa của Người cho dân Ít-ra-en.

Ngày nay các vị mục tử trong giáo hội đều cầm gậy trong những lễ nghi mục vụ. Chiếc gậy của những mục tử là để canh chừng những thú dữ, để lùa chiên vào chuồng, vân vân. Tất cả đoàn chiên được an toàn dưới chiếc gậy của mục tử.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên lành, hình ảnh thật nhân hậu khi một tay Chúa cầm cây gậy, một tay khác ôm con chiên trong lòng. Chúng con như những con chiên nhỏ, xin phó thác đời chúng con nơi Chúa, xin Chúa chiên hãy bảo vệ chúng con khỏi những nguy hại hàng ngày đang đánh phá chúng con.