105. VẪN Ở ĐÓ
Xe vừa vào sân trường, Minh đã vội quay sang Ba vừa chào vừa mở cửa:
- Cám ơn Ba. Ba về đi, con vào thi đấu một mình được rồi. Khoảng 9 giờ tối xin Ba trở lại đón con là đủ.
Nói chưa dứt câu, cậu bé mới lên 13 đã biến mất giữa đám đông võ sinh. Ông Đức vội vã lái xa vào bãi đậu, rồi nhanh chân đi kiếm chỗ ngồi sát sân đấu trong thao trường.
Chuông reo, mấy cô cậu choai choai trong võ phục tiến vào thao trường để thi lên đai, giữa tràng pháo tay của khán giả hâm mộ thì ít nhưng yêu thương thì nhiều! Minh đảo mắt nhìn, tìm xem bóng Ba! Bốn mắt gặp nhau, đôi mắt Minh sáng ngời... Khi đến lượt tiến ra sân đấu, Minh cúi đầu chào mà mắt vẫn liếc nhìn xem Ba còn ở đó hay không.
Tối hôm ấy, Ba khao Minh một chầu mừng em lên đai. Trên đường về nhà, bé Minh thao thao bất tuyệt, nói không ngừng!
*****
Trẻ choai choai mới lớn hao hao như thế. Miệng thì nói tự lập, không cần Ba hay Má, nhưng con tim vẫn sung sướng khi thấy Ba hay Má vẫn còn ở đó, bên cạnh em, trong những dịp đặc biệt như thi lên đai, tranh tài thể thao, hòa nhạc...
Các em tuy ngoài miệng tỏ ra mình đã lớn, như thể không cần cha mẹ nữa, nhưng tận đáy con tim, các em vẫn khao khát mẹ cha bên mình. Các em sẽ đau khổ lắm, khi thấy cha mẹ vì bận làm ăn nên không có mặt bên cạnh các em trong những dịp đặc biệt của đời các em. Các em sẽ sung sướng đến hãnh diện và nhớ mãi những lần cha mẹ em dám bỏ tạm công việc để không những đích thân đưa đón các em, mà vẫn còn ở đó bên cạnh các em trong các cuộc thi đấu, tranh tài...
Trong đời sống thiêng liêng, đôi khi con người chúng ta cũng tỏ ra ta đây tự lập, ta đây không cần Cha nữa. Có kẻ trong chúng ta gạt Cha ra ngoài và tự cho con người là chính (như kiểu secular humanist), hay muốn tự lập đến độ chối từ Cha (như kiểu atheist). Nhưng thật sự, tận đáy con tim con người chúng ta luôn cần Cha.
May thay, Cha chúng ta quá hiểu chúng ta, quá thương chúng ta, Ngài luôn vẫn ở đó. Chỉ cần chúng ta nhớ đến Cha là gặp Cha ngay. Và Con của Cha, Đức Giê-su Ki-tô vẫn luôn ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế (Mát-thêu 28: 20). Thần Khí của Cha vẫn ngự mãi trong đáy con tim chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho ta, cho dầu ta nhớ đến hay không (Rô-ma 8: 26-27).
- Chúng ta cùng nhau nhớ đến Chúa
- Chúng con thờ lạy Chúa
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Xe vừa vào sân trường, Minh đã vội quay sang Ba vừa chào vừa mở cửa:
- Cám ơn Ba. Ba về đi, con vào thi đấu một mình được rồi. Khoảng 9 giờ tối xin Ba trở lại đón con là đủ.
Nói chưa dứt câu, cậu bé mới lên 13 đã biến mất giữa đám đông võ sinh. Ông Đức vội vã lái xa vào bãi đậu, rồi nhanh chân đi kiếm chỗ ngồi sát sân đấu trong thao trường.
Chuông reo, mấy cô cậu choai choai trong võ phục tiến vào thao trường để thi lên đai, giữa tràng pháo tay của khán giả hâm mộ thì ít nhưng yêu thương thì nhiều! Minh đảo mắt nhìn, tìm xem bóng Ba! Bốn mắt gặp nhau, đôi mắt Minh sáng ngời... Khi đến lượt tiến ra sân đấu, Minh cúi đầu chào mà mắt vẫn liếc nhìn xem Ba còn ở đó hay không.
Tối hôm ấy, Ba khao Minh một chầu mừng em lên đai. Trên đường về nhà, bé Minh thao thao bất tuyệt, nói không ngừng!
*****
Trẻ choai choai mới lớn hao hao như thế. Miệng thì nói tự lập, không cần Ba hay Má, nhưng con tim vẫn sung sướng khi thấy Ba hay Má vẫn còn ở đó, bên cạnh em, trong những dịp đặc biệt như thi lên đai, tranh tài thể thao, hòa nhạc...
Các em tuy ngoài miệng tỏ ra mình đã lớn, như thể không cần cha mẹ nữa, nhưng tận đáy con tim, các em vẫn khao khát mẹ cha bên mình. Các em sẽ đau khổ lắm, khi thấy cha mẹ vì bận làm ăn nên không có mặt bên cạnh các em trong những dịp đặc biệt của đời các em. Các em sẽ sung sướng đến hãnh diện và nhớ mãi những lần cha mẹ em dám bỏ tạm công việc để không những đích thân đưa đón các em, mà vẫn còn ở đó bên cạnh các em trong các cuộc thi đấu, tranh tài...
Trong đời sống thiêng liêng, đôi khi con người chúng ta cũng tỏ ra ta đây tự lập, ta đây không cần Cha nữa. Có kẻ trong chúng ta gạt Cha ra ngoài và tự cho con người là chính (như kiểu secular humanist), hay muốn tự lập đến độ chối từ Cha (như kiểu atheist). Nhưng thật sự, tận đáy con tim con người chúng ta luôn cần Cha.
May thay, Cha chúng ta quá hiểu chúng ta, quá thương chúng ta, Ngài luôn vẫn ở đó. Chỉ cần chúng ta nhớ đến Cha là gặp Cha ngay. Và Con của Cha, Đức Giê-su Ki-tô vẫn luôn ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế (Mát-thêu 28: 20). Thần Khí của Cha vẫn ngự mãi trong đáy con tim chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho ta, cho dầu ta nhớ đến hay không (Rô-ma 8: 26-27).
- Chúng ta cùng nhau nhớ đến Chúa
- Chúng con thờ lạy Chúa
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân