"Con lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con?”. (Tv 115,12)
Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người rất nhiều hồng ân nhưng không: từ hư vô Chúa đã cho chúng ta hiện hữu. Khi Thiên Chúa dựng nên chúng ta Ngài luôn tiếp tục bảo tồn để chúng ta được tiếp tục sống. Nếu Ngài cất đi hơi thở của con người hỏi chúng ta còn sống nổi không? Cho nên từng giây từng phút Thiên Chúa vẫn tiếp tục dựng nên chúng ta đó là ban tặng không điều kiện. Vậy làm sao chúng ta đền đáp cho đủ những ơn huệ Ngài đã ban! Chính vì thế mà câu trả lời: “Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa” (c.13).
Thiên Chúa là Chủ tể mọi vật và Ngài ban phát một cách nhưng không. Cho nên cả đời người nếu chúng ta sống thật tốt lành đó mới là đáp đền một phần nào ơn Chúa ban. Nếu chúng ta sống rất tầm thường hay không quan tâm đến Chúa chút nào đó là chúng ta hầu như bội phản với tặng ơn đó. Thiên Chúa rất vui lòng khi chúng ta dâng lại cho Ngài tất cả những gì Ngài ban tặng. Chúng ta tin chắc Ngài sẽ ban thêm gấp trăm. Khi chúng ta phó dâng trọn đời cho Ngài thì Ngài rất hài lòng với tấm lòng thành hơn lễ vật.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Tình thương, “Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài” (c.17-18). Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa chấp nhận những tội lỗi, tính mê nết-xấu là sinh lễ của chúng con. Xin Chúa hãy thánh hóa các của lễ của chúng con để chúng con sống xứng đáng là con ngoan của Chúa.
Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người rất nhiều hồng ân nhưng không: từ hư vô Chúa đã cho chúng ta hiện hữu. Khi Thiên Chúa dựng nên chúng ta Ngài luôn tiếp tục bảo tồn để chúng ta được tiếp tục sống. Nếu Ngài cất đi hơi thở của con người hỏi chúng ta còn sống nổi không? Cho nên từng giây từng phút Thiên Chúa vẫn tiếp tục dựng nên chúng ta đó là ban tặng không điều kiện. Vậy làm sao chúng ta đền đáp cho đủ những ơn huệ Ngài đã ban! Chính vì thế mà câu trả lời: “Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa” (c.13).
Thiên Chúa là Chủ tể mọi vật và Ngài ban phát một cách nhưng không. Cho nên cả đời người nếu chúng ta sống thật tốt lành đó mới là đáp đền một phần nào ơn Chúa ban. Nếu chúng ta sống rất tầm thường hay không quan tâm đến Chúa chút nào đó là chúng ta hầu như bội phản với tặng ơn đó. Thiên Chúa rất vui lòng khi chúng ta dâng lại cho Ngài tất cả những gì Ngài ban tặng. Chúng ta tin chắc Ngài sẽ ban thêm gấp trăm. Khi chúng ta phó dâng trọn đời cho Ngài thì Ngài rất hài lòng với tấm lòng thành hơn lễ vật.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Tình thương, “Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài” (c.17-18). Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa chấp nhận những tội lỗi, tính mê nết-xấu là sinh lễ của chúng con. Xin Chúa hãy thánh hóa các của lễ của chúng con để chúng con sống xứng đáng là con ngoan của Chúa.