"Thiên Chúa nói với ông Mô-sê: “Ta là Đấng Hiện Hữu”. (Xh 3,14)
Trong đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết Thiên Chúa đang đối thoại với loài người mà ông Mô-sê là đại diện. Thiên Chúa là Chúa của các tổ phụ và còn “hiện hữu” cho đến đời đời. Cho nên ông Mô-sê sau những giây phút tò mò đến sợ sệt và giờ đây ông dám mở miệng thân thưa với “Thiên Chúa - bụi cây”. Đây cũng là một mẫu cầu nguyện với Thiên Chúa trong những lúc chúng ta gặp lo-sợ, khó khăn.
Trong cả cuộc đời của một Kitô hữu không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có lẽ ai trong chúng ta không bao giờ dám làm điều gì mất lòng Chúa nhưng vẫn không bao giờ vừa lòng với chính mình. Cho nên chúng ta muốn được an bình tâm hồn phải dùng phương thế cầu nguyện. Cầu nguyện là thân thưa với Chúa những điều mình ước ao.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa luôn “hiện hữu” trong mọi chặng đời của chúng con. Chính Chúa đang hiện diện thật sự trong các nhà tạm trên khắp thế giới. Chúng con ước ao được rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Xin Thánh Thể Chúa hãy đồng hành với chúng con từng giây phút để chúng con được kết hợp với Chúa trọn đời.