"Từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông : “Mô-sê, Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây”!” (Xh 3,4)

Trong lúc ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ thì ông ta thấy có lửa cháy trong bụi cây. Điều kỳ lạ làm ông ta tò mò đến gần để xem. Trong lửa cháy có tiếng gọi đích danh tên ông làm ông lại kinh hoàng hơn. Tiếng nói: “chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” Thiên Chúa không cho ông Mô-sê hỏi nhưng phán tiếp: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi,Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa (c. 6-8).

Ngày hôm nay Thiên Chúa có phán điều gì với bạn không? Bạn đã lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại với Ngài câu nào? Tiếng nói của Thiên Chúa vẫn nói với từng người qua lương tâm nhưng chúng ta có dám thi hành những điều Ngài dạy bảo không? Sứ mệnh của mỗi người đều được Thiên Chúa đi kèm để thôi thúc chúng ta chu toàn Thánh Ý của Ngài. Chớ gì chúng ta đừng làm ngơ trước tiếng gọi của Ngài.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa chúng con tin thật Chúa hiện diện trong mọi nơi mọi chốn trong cuộc đời. Xin cho chúng con luôn làm mọi việc dưới ánh mắt quan phòng của Chúa. Xin cho mọi cảm nghĩ của chúng con là những điều hợp thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy dạy bảo và hướng dẫn chúng con luôn đi trong đường nẻo của Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết đáp trả tiếng “fiat-xin vâng” trọn đời chúng con.