"Nàng coi nó như con và đặt tên là Mô-sê; nàng nói: “Đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước.” (Xh 2,10)
Trong sách Xuất hành đã nói rõ về tiểu sử của ông Mô-sê có nghĩa là “được vớt lên khỏi nước”. Ở đây, chúng ta thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Trong lúc vua Pha-ra-ô thì ra lệnh tiêu diệt các con trai của người Híp-ri thì công chúa của vua Pha-ra-ô lại cứu sống cả dân Híp-ri. Nói đúng ra Thiên Chúa đã chọn ông Mô-sê để giải thoát dân Híp-ri ra khỏi Ai cập.
Trong đời sống của một Kitô hữu, ai cũng được vớt ra khỏi nước giống như ông Mô-sê vậy. Vì sao? Trước khi được rửa tội chúng ta bị tội nguyên tổ nhận chìm; Sau khi được đổ nước chúng ta đã gia nhập đạo Chúa và trở nên một thành phần của thân thể Chúa Kitô. Ông Mô-sê đã lớn lên, từ bỏ cung vua để thi hành sứ mệnh: dẫn dắt dân Chúa vào đất hứa.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, tội lỗi đã nhận chìm chúng con hàng ngày từng giây phút. Xin Chúa hãy cứu vớt chúng con trong những lần yếu đuối. Chúng con biết mình thật yếu đuối nên chúng con muốn đặt trót lòng trông cậy vào Ngài. Xin Chúa ban ơn can đảm để luôn vững tin vào Chúa trọn đời.
Trong sách Xuất hành đã nói rõ về tiểu sử của ông Mô-sê có nghĩa là “được vớt lên khỏi nước”. Ở đây, chúng ta thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Trong lúc vua Pha-ra-ô thì ra lệnh tiêu diệt các con trai của người Híp-ri thì công chúa của vua Pha-ra-ô lại cứu sống cả dân Híp-ri. Nói đúng ra Thiên Chúa đã chọn ông Mô-sê để giải thoát dân Híp-ri ra khỏi Ai cập.
Trong đời sống của một Kitô hữu, ai cũng được vớt ra khỏi nước giống như ông Mô-sê vậy. Vì sao? Trước khi được rửa tội chúng ta bị tội nguyên tổ nhận chìm; Sau khi được đổ nước chúng ta đã gia nhập đạo Chúa và trở nên một thành phần của thân thể Chúa Kitô. Ông Mô-sê đã lớn lên, từ bỏ cung vua để thi hành sứ mệnh: dẫn dắt dân Chúa vào đất hứa.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, tội lỗi đã nhận chìm chúng con hàng ngày từng giây phút. Xin Chúa hãy cứu vớt chúng con trong những lần yếu đuối. Chúng con biết mình thật yếu đuối nên chúng con muốn đặt trót lòng trông cậy vào Ngài. Xin Chúa ban ơn can đảm để luôn vững tin vào Chúa trọn đời.