"Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 10,38)
Nói đến thập giá bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến “tôi đang vác thập giá của người này người khác”. Còn trong lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thời không một ai nghĩ tới thập giá của mình nặng nề. Đến khi chúng ta bị hoạn nạn, bệnh nguy kịch, bị thử thách thời chúng ta xoay ra than trách: “Sao Chúa để tôi chịu thánh giá nặng thế”. Phúc cho ai biết tuân hợp Thánh Ý Chúa.
Trong mỗi ơn gọi của riêng chúng ta đều có thập giá đi kèm. Nhiều lúc chúng ta nghĩ: “tôi phải vác thập giá này theo vợ tôi, con tôi, họ hàng tôi, vân vân”. Nhưng Chúa nói rõ: “Hãy vác thập giá của mình mà theo Thầy” chứ không phải của người bên cạnh, người hàng xóm. Chính vì “không vác thập giá của mình mà theo Thầy” thì hậu quả “không xứng đáng với Thầy”. Thật vậy, “ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó” (c.39).
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa đã vác thập giá nặng của cả nhân loại vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn học đòi bắt chước Chúa mà vui lòng vác thập giá mình hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con vui lòng chấp nhận những thánh giá xảy ra trong gia đình, nơi họ hàng, trong công xưởng, nơi trường học, để cùng đóng đinh thân mình vào thập giá Chúa. Mong ước một ngày kia chúng con được hợp hoan với Chúa trên quê trời.
Nói đến thập giá bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến “tôi đang vác thập giá của người này người khác”. Còn trong lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thời không một ai nghĩ tới thập giá của mình nặng nề. Đến khi chúng ta bị hoạn nạn, bệnh nguy kịch, bị thử thách thời chúng ta xoay ra than trách: “Sao Chúa để tôi chịu thánh giá nặng thế”. Phúc cho ai biết tuân hợp Thánh Ý Chúa.
Trong mỗi ơn gọi của riêng chúng ta đều có thập giá đi kèm. Nhiều lúc chúng ta nghĩ: “tôi phải vác thập giá này theo vợ tôi, con tôi, họ hàng tôi, vân vân”. Nhưng Chúa nói rõ: “Hãy vác thập giá của mình mà theo Thầy” chứ không phải của người bên cạnh, người hàng xóm. Chính vì “không vác thập giá của mình mà theo Thầy” thì hậu quả “không xứng đáng với Thầy”. Thật vậy, “ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó” (c.39).
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa đã vác thập giá nặng của cả nhân loại vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn học đòi bắt chước Chúa mà vui lòng vác thập giá mình hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con vui lòng chấp nhận những thánh giá xảy ra trong gia đình, nơi họ hàng, trong công xưởng, nơi trường học, để cùng đóng đinh thân mình vào thập giá Chúa. Mong ước một ngày kia chúng con được hợp hoan với Chúa trên quê trời.