99. MẸ

Ở Mỹ, lái xe phải có bằng, mà đi câu cá cũng phải có bằng! Không có không được. Ngay cả giữ trẻ, thay tã cho con nít ở Vườn Trẻ cũng phải có bằng. Không những xã hội buộc ta có bằng, mà ta còn nỗ lực lấy thêm nhiều bằng. Một số bạn trẻ Việt Nam đã tốt nghiệp đại học với hai chuyên khoa (double major). Mấy năm trước đây lại có một người Việt Nam đoạt được bảy bằng đại học!

Thế nhưng, trong nhà trường đầu tiên, nhà trường căn bản, nhà trường quan trọng nhất đời, lại có một người Việt Nam đoạt không biết bao nhiêu là bằng:

- Bằng sinh đẻ, không trường nào cấp được.
- Bằng thay tả, rửa đ..., hơn cả bằng mở Vườn Trẻ.
- Bằng băng bó, thoa dầu, hơn cả y tá ở trường hay bệnh viện.
- Bằng nấu ăn, hơn cả Chef Cook của nhà hàng.
- Bằng thức trắng đêm cho dầu đã đi làm 8 tiếng, hơn cả chứng chỉ lực lượng đặc biệt SEAL của Hải Quân Hoa Kỳ.
- Bằng lắng nghe, khuyên nhủ hơn cả các chuyên gia khải đạo Counsellor ở trung học.
- Bằng hiểu biết, trực giác hơn cả các nhà tâm lý gia.
- Bằng phát tiền, không phải từ 9 g sáng đến 4 g chiều, mà bất cứ lúc nào, hơn cả thu ngân viên Teller ngân hàng.
- Bằng chờ đợi một cú điện thoại, một cánh thiệp, trong cô đơn của tuổi già hay trong viện dưỡng lão, hơn cả người lính canh đêm mong đợi hừng đông!

*****

Con người siêu việt đó chính là Mẹ, là Má, là Mạ của con. Các bằng cấp ấy, không đại học nào cấp được, vì đại học chỉ có cơ sở, trường ốc, kỹ thuật, kiến thức mà thôi. Trong khi ấy, Mẹ có cả con TIM luôn YÊU con!

Mẹ thật là hình ảnh của Tình Yêu (1Gio-an 4: 16), của Thiên Chúa làm người (Gio-an 1: 14) cho con sờ được, thấy được, bú mớm được sữa tinh tuyền để con lớn lên, và nghiệm thấy Chúa thật tốt lành (1Phê-rô 2: 2-3).

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa đã ban Mẹ cho con.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân