"Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh.” (Tv 36,3)
Đức trông cậy là một trong ba cột trụ của một tâm hồn: tin, cậy và mến. Mặc dù dưới ánh sáng đức tin chúng ta chỉ là người tội lỗi; nhưng tin cậy vào tình thương của Chúa mà chúng ta được cứu độ. Trong đức trông cậy là dựa trên tình thương và đức khiêm hạ để “làm việc lành”. Đức trông cậy cũng tương tự với đức hy vọng; Vì không thất vọng nên chúng ta hy vọng được Thiên Chúa ban thưởng để cư ngụ trong nhà Chúa. Cũng vì hy vọng nên chúng ta mong được sống “bình an trong tuổi thọ”.
Đức trông cậy cũng có nghĩa là sống hiền lành và khiêm tốn, vì Chúa hứa ban ơn cứu độ, bình an cho những người sống trong hy vọng. Một người sống trong hy vọng luôn sống trong Chúa và không lo sợ cơn khốn cùng (c.39); Vì “Chúa giải thoát và cứu chúng ta khỏi lũ ác nhân, bởi chúng ta đã nương tựa vào Chúa” (c.40). Chính vì thế mà chúng ta sống trên đời này là hy vọng một ngày kia được hưởng tôn nhan Chúa.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa, chúng con là những tội nhân của Chúa. Nhưng xin ban cho chúng con lòng trông cậy vững bền. Cả những lúc chúng con tội lỗi ngập đầu - chúng con càng tin cậy vào sự tha thứ của Chúa hơn. Xin Chúa ban cho chúng con đừng bao giờ thất vọng để khỏi mất ơn Chúa, vì Chúa là Chúa của hy vọng và tình thương.