"Tôi là Giu-se. . . chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.” (St 45,4-5)
Ông Giu-se mà chúng ta đọc thấy trong cựu ước là để cứu sống cả một dân tộc. Nên sự nhiệm mầu của Thiên Chúa đặt để nơi một ơn gọi thì khác biệt với sự phân định của người trần. Ông Giu-se có lẽ không oán hận anh em mình vì đã bán mình cho Ai-cập nhưng ông đã nói: “Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em” (c.5).
Năm 2005 là 30 năm kỷ niệm di cư 1975 của người Việt Hải ngoại. Năm 2004 là 50 năm cho những người di cư năm 1954. Nếu quí bạn là Việt kiều chờ cho đến 30 năm mới trở lại Việt nam thời bạn có những tâm tư nào? Nếu bạn là người di cư từ Bắc vào Nam và di tản đi ngoại quốc thì 50 năm trở lại nơi “chôn nhau cắt rốn” biết bao nhiêu cảm tưởng gợi lên trong bạn. Chúng ta dùng thù hận để giải quyết các biến cố đau thương; hoặc chúng ta dùng “tình thương và bình an” để ca tụng sự nhiệm mầu của Thiên Chúa sao?
Lời Nguyện:
Lạy Thánh Giu-se, Bạn thanh sạch của Mẹ Maria, Cha nuôi của Chúa Giê-su, là quản gia của giáo hội hoàn vũ. Xin hãy cầu cùng Chúa thay cho chúng con được luôn an vui trong ơn gọi. Sống thật khiêm tốn thầm-lặng để năng cầu nguyện, ưa thích làm việc bác ái tông đồ.
Ông Giu-se mà chúng ta đọc thấy trong cựu ước là để cứu sống cả một dân tộc. Nên sự nhiệm mầu của Thiên Chúa đặt để nơi một ơn gọi thì khác biệt với sự phân định của người trần. Ông Giu-se có lẽ không oán hận anh em mình vì đã bán mình cho Ai-cập nhưng ông đã nói: “Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em” (c.5).
Năm 2005 là 30 năm kỷ niệm di cư 1975 của người Việt Hải ngoại. Năm 2004 là 50 năm cho những người di cư năm 1954. Nếu quí bạn là Việt kiều chờ cho đến 30 năm mới trở lại Việt nam thời bạn có những tâm tư nào? Nếu bạn là người di cư từ Bắc vào Nam và di tản đi ngoại quốc thì 50 năm trở lại nơi “chôn nhau cắt rốn” biết bao nhiêu cảm tưởng gợi lên trong bạn. Chúng ta dùng thù hận để giải quyết các biến cố đau thương; hoặc chúng ta dùng “tình thương và bình an” để ca tụng sự nhiệm mầu của Thiên Chúa sao?
Lời Nguyện:
Lạy Thánh Giu-se, Bạn thanh sạch của Mẹ Maria, Cha nuôi của Chúa Giê-su, là quản gia của giáo hội hoàn vũ. Xin hãy cầu cùng Chúa thay cho chúng con được luôn an vui trong ơn gọi. Sống thật khiêm tốn thầm-lặng để năng cầu nguyện, ưa thích làm việc bác ái tông đồ.