96. ĐỀN THỜ
Khách du lịch khi đến London, thường ghé vào thăm nhà thờ chính tòa Thánh Phao-lô - Saint Paul Cathedral, được xem như là một trong những tòa nhà mỹ thuật nhất thế giới. Kiến trúc sư Christopher Wren, người vẽ mẫu nhà thờ này, kể lại rằng, trong khi đi xem thợ xây cất nhà thờ, ông đã gặp nhiều phản ứng khác nhau. Có người thợ khi nghe ông hỏi, Bạn đang làm gì đó? thì uể oải trả lời, Tôi đang trộn hồ, kẻ khác vừa nói vừa thở dài, Tôi lo khuân đá, mệt quá trời, người khác lại trả lời như miễn cưỡng, Thì lo lát gạch nuôi thân. Nhưng cũng có người thợ vừa hăng say trong công việc vừa vui vẻ trả lời, Tôi đang xây nhà thờ của Chúa!
*****
Các bậc phụ huynh, các thầy cô, các huynh trưởng, những người có trách nhiệm giáo dục tuổi trẻ không phải là những người thợ lát gạch, trộn hồ, khuân đá... xây cất những nhà thờ chỉ bền vững cùng lắm là mười ngàn năm (?), nhưng được mời gọi xây dựng những nhà thờ sống động cho Chúa bền vững vạn năm, triệu năm, đời đời!
Sách thánh hiền của Trung Hoa và Việt Nam có câu:
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc,
Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.
Xin tạm dịch:
Kế một năm là trồng lúa,
Kế mười năm là trồng cây,
Kế trăm năm là trồng người.
Kinh Thánh mời gọi chúng ta trở thành những kiến trúc sư tài ba (1Cô-rin-tô 3: 10), xây dựng trên nền móng, và Tảng Đá Gốc là Chúa Ki-tô (1Cô-rin-tô 3: 11; 1Phê-rô 2: 6-7) những Đền Thờ của Thánh Thần (1Cô-rin-tô 6: 19), đó là con em, học sinh mà Thiên Chúa Quan Phòng đã tín thác cho ta sinh dưỡng, và giáo dục.
Lo xây dựng nhà thờ bằng gạch đá nguy nga đồ sộ cho Chúa là điều tốt đẹp, nhưng một việc khác còn cần thiết và cấp bách hơn nữa, đó là âm thầm nhưng đầy phấn khởi, nhiệt thành lo xây dựng những Đền Thờ sống động, biết đi, biết chết (e sẽ chết trước bách niên - trăm năm), nhưng lại sống vạn năm, triệu năm, đời đời.
Sứ mạng giáo dục tuổi trẻ mãi mãi cần thiết. Ơn gọi giáo dục trẻ thơ thật cao quý. Mời các bạn trẻ đang đi tìm cho mình một công việc để dấn thân phục vụ, nhào vào, cùng chung và liên kết với các phụ huynh, các thầy cô... xây dựng cho Chúa những Đền Thờ sống động, thánh thiện và nguy nga, biết nói và biết yêu!
Lạy Chúa, xin ban cho tuổi trẻ Việt Nam được nhiều nhà giáo dục hăng say, phấn khởi, nhiệt thành cống hiến cho các em một nền giáo dục, nhân bản, Việt tộc và Ki-tô.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Khách du lịch khi đến London, thường ghé vào thăm nhà thờ chính tòa Thánh Phao-lô - Saint Paul Cathedral, được xem như là một trong những tòa nhà mỹ thuật nhất thế giới. Kiến trúc sư Christopher Wren, người vẽ mẫu nhà thờ này, kể lại rằng, trong khi đi xem thợ xây cất nhà thờ, ông đã gặp nhiều phản ứng khác nhau. Có người thợ khi nghe ông hỏi, Bạn đang làm gì đó? thì uể oải trả lời, Tôi đang trộn hồ, kẻ khác vừa nói vừa thở dài, Tôi lo khuân đá, mệt quá trời, người khác lại trả lời như miễn cưỡng, Thì lo lát gạch nuôi thân. Nhưng cũng có người thợ vừa hăng say trong công việc vừa vui vẻ trả lời, Tôi đang xây nhà thờ của Chúa!
*****
Các bậc phụ huynh, các thầy cô, các huynh trưởng, những người có trách nhiệm giáo dục tuổi trẻ không phải là những người thợ lát gạch, trộn hồ, khuân đá... xây cất những nhà thờ chỉ bền vững cùng lắm là mười ngàn năm (?), nhưng được mời gọi xây dựng những nhà thờ sống động cho Chúa bền vững vạn năm, triệu năm, đời đời!
Sách thánh hiền của Trung Hoa và Việt Nam có câu:
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc,
Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.
Xin tạm dịch:
Kế một năm là trồng lúa,
Kế mười năm là trồng cây,
Kế trăm năm là trồng người.
Kinh Thánh mời gọi chúng ta trở thành những kiến trúc sư tài ba (1Cô-rin-tô 3: 10), xây dựng trên nền móng, và Tảng Đá Gốc là Chúa Ki-tô (1Cô-rin-tô 3: 11; 1Phê-rô 2: 6-7) những Đền Thờ của Thánh Thần (1Cô-rin-tô 6: 19), đó là con em, học sinh mà Thiên Chúa Quan Phòng đã tín thác cho ta sinh dưỡng, và giáo dục.
Lo xây dựng nhà thờ bằng gạch đá nguy nga đồ sộ cho Chúa là điều tốt đẹp, nhưng một việc khác còn cần thiết và cấp bách hơn nữa, đó là âm thầm nhưng đầy phấn khởi, nhiệt thành lo xây dựng những Đền Thờ sống động, biết đi, biết chết (e sẽ chết trước bách niên - trăm năm), nhưng lại sống vạn năm, triệu năm, đời đời.
Sứ mạng giáo dục tuổi trẻ mãi mãi cần thiết. Ơn gọi giáo dục trẻ thơ thật cao quý. Mời các bạn trẻ đang đi tìm cho mình một công việc để dấn thân phục vụ, nhào vào, cùng chung và liên kết với các phụ huynh, các thầy cô... xây dựng cho Chúa những Đền Thờ sống động, thánh thiện và nguy nga, biết nói và biết yêu!
Lạy Chúa, xin ban cho tuổi trẻ Việt Nam được nhiều nhà giáo dục hăng say, phấn khởi, nhiệt thành cống hiến cho các em một nền giáo dục, nhân bản, Việt tộc và Ki-tô.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân