CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngày 2/11
Mt 5, 1-12a

Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô ở trần gian được chia ra làm ba thành phần có liên hệ một cách rất mật thiết với nhau. Đó là mọi người đã được rửa tội: Hội thánh chiến đấu nghĩa là mọi người tín hữu còn ở trần gian đang sống và đang chiến đấu. Hội thánh khải hoàn, vinh thắng là những tín hữu đã chết và được lên Thiên Đàng và Hội thánh đau khổ là những Kitô hữu đã chết và còn vướng mắc, đang bị giam cầm nơi luyện ngục. Tất cả ba thành phần này dù còn sống hay đã chết, được lên Thiên Đàng hay còn bị giam cầm nơi luyện ngục, đều liên lạc với nhau: đó là tín điều các thánh thông công. Những người đã chết trong khi mất ơn nghĩa với Chúa và bị giam cầm trong hỏa ngục thì không còn được thông công với các thánh nữa.

LỄ CẦU CHO MỌI TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Tín điều các thánh thông công chỉ cho hay rằng hết mọi Kitô hữu trong Hội Thánh đều kết hợp với Chúa Kitô để trở thành một thân thể mầu nhiệm mà Chúa Kitô là đầu và mọi thành phần đều là chi thể của nhau. Vì thế, thánh Phaolô đã nói cách rất chí lý: " Một bộ phận trong thân thể bị đau thì hết các bộ phận đau chung, mà bộ phận được vinh quang thì hết các bộ phận được vinh quang chung" ( 1co 12,26).

Thánh Odilon đã khởi xướng lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời vào thế kỷ XI và lan ra rất nhanh. Giáo Hội đã ấn định lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời vào ngày 2/11 mỗi năm. Hội Thánh ý thức cách sâu sắc rằng mọi người sống liên kết với nhau, thông công với nhau, nên mọi Kitô hữu đều được thông công hưởng nhờ công phúc, việc lành của những người khác, nhưng cũng phải chịu hậu quả của những việc xấu, tội lỗi người khác gây nên. Người tốt, thánh thiện, đạo đức có thể cầu nguyện, đền tội cho kẻ tội lỗi để họ được thống hối, ăn năn, quay trở về với Chúa. Với đời sống thánh thiện, tốt lành, người Kitô hữu có thể thúc đẩy, lôi kéo người khác trở về đàng ngay, nẻo chính. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi mọi Kitô hữu hay thương cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục và hãy cầu nguyện không ngừng cho các linh hồn còn đang bị giam cầm trong luyện ngục.

HÃY THƯƠNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Các Thánh được vinh quang trên trời, các Ngài luôn yêu thương ta và sẵn sàng cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta khi ta kêu cầu các Ngài. Tuy nhiên, các linh hồn còn bị giam cầm trong luyện ngục vì còn vương mắc với Chúa, họ không còn tự lập công được nữa, các Ngài luôn cần đến lời cầu nguyện của ta và thánh lễ ta xin cho họ.

Cầu nguyện cho các linh hồn là bổn phận, trách nhiệm của mọi Kitô hữu còn sống ở trần gian này. Cầu nguyện cho các linh hồn là một việc tốt lành có giá trị cứu rỗi. Chúa quả thực nhân lành đã thương cho con người còn sống ở trần gian được dâng những việc lành phúc đức, lời cầu nguyện, những việc hãm mình, những việc bác ái, chia sẻ có tính tỏa sáng để đền thay cho các linh hồn. Nhờ kinh nguyện của ta, nhờ những công phúc ta làm dâng cho các linh hồn trong luyện ngục, các linh hồn sớm được thoát khỏi luyện ngục mà được về Thiên Đàng hưởng tôn nhan Chúa.

Trong các linh hồn trong luyện ngục, có thể có những người thân yêu của ta như ông bà nội ngoại, tổ tiiên, cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác của ta, hoặc những ân nhân, những người làm ơn cho ta hay có khi vì chính ta làm cho họ còn bị vướng mắc. Hoặc những linh hồn mồ côi, những linh hồn không ai nhớ tới, ta hãy thương cầu nguyện, xin lễ cho họ. Các linh hồn sau khi ta cầu nguyện cho, đã được lên Thiên Đàng, chắc chắn họ sẽ cầu bầu cho ta trước mặt Chúa vì lúc đó họ có thần thế trước tôn nhan Chúa, họ sẽ trả công cho ta.

Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân. chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. ( Lời nguyện nhập lễ, lễ II, ngày 2/11 ).